Mác 4:26-34 Ngụy Ngôn về Sự Lớn Lên của Hạt Giống và Ngụ Ngôn về Hạt mù-tạt
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 10/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 4:26-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
26 Ngài đã phán: "Vương Quốc của Đức Chúa Trời là như thế này, như một người ném một hạt giống trên đất. 27 Người ngủ và thức dậy, đêm và ngày. Hạt giống nảy chồi và mọc lên, theo cách mà người không biết. 28 Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là ra một cây, kế đến là ra một nhánh bông, rồi trĩu hạt trong nhánh bông. 29 Khi hạt đã chín, người liền tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã đến." 30 Ngài đã phán: "Chúng ta sánh Vương Quốc của Đức Chúa Trời với sự gì? Hay trong ngụ ngôn nào mà chúng ta trình bày nó? 31 Nó giống như một hạt giống mù-tạt mà khi nó đã được gieo trên đất, thì nhỏ hơn hết thảy những hạt giống trên đất. 32 Nhưng khi nó đã được gieo, nó mọc lên và trở nên lớn hơn mọi thứ rau. Nó trổ ra các nhánh lớn, đến nỗi những chim trời có thể trú ẩn dưới bóng của nó." 33 Ngài đã giảng Lời cho họ trong nhiều ngụ ngôn như vậy, tùy theo mức độ họ có thể nghe. 34 Ngài đã không phán với họ mà không dùng ngụ ngôn. Nhưng khi ở riêng, Ngài đã giải thích mọi sự cho các môn đồ của mình.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh rằng người gieo hạt "không biết" cách hạt giống nảy mầm? Điều này nói lên, giới hạn hiểu biết của con người trong sự phát triển của Vương Quốc Đức Chúa Trời là rất hạn hẹp. Đó là sự kỳ diệu của Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Hình ảnh "đất tự sinh ra hoa lợi" gợi ý cho con về đặc tính của Tin Lành khi nó được gieo vào lòng người: Nó sẽ được bén rễ, được lớn lên, được lớn mạnh. Con cần được nuôi dưỡng chính Lời Ngài, để được lớn lên. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Trong ngụ ngôn hạt mù-tạt, con nghĩ Đức Chúa Jesus lại chọn một khởi đầu "nhỏ hơn hết thảy" để nói về Vương Quốc Đức Chúa Trời. Đó cũng là những sự huyền nhiệm của Chúa. Chúng con cần có sự đời đời mới khám phá dần dần những huyền nhiệm đó. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa hạt giống cực nhỏ và cây lớn đến nỗi chim trời có thể trú ẩn cho con thấy quyền năng vô hạn và cách vận hành của Đức Chúa Trời vô cùng khôn khéo, của Chúa. Có những điều mà những việc làm của Chúa vượt quá sự hiểu biết của con. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn để giảng Lời "tùy theo mức độ họ có thể nghe". Điều đó dạy con cần có sự kiên nhẫn và khôn sáng trong việc học Lời Chúa và chia sẻ Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Ngài "không phán với họ mà không dùng ngụ ngôn" nhưng lại giải thích riêng cho các môn đồ. Sự khác biệt này nói lên đặc quyền của những ai khao khát theo sát Ngài, Đó là ân điển quý báu của Chúa đối với những ai yêu mến Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Hình ảnh "mùa gặt đã đến" và "tra lưỡi hái" có ý nghĩa trách nhiệm của con trong việc rao giảng Tin Lành, khi chờ đợi sự trưởng thành của Vương Quốc. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con cũng đang lo lắng nhưng không thúc ép kết quả khi mình chia sẻ Tin Lành cho người cháu. Con đang gieo và cầu xin Chúa giúp con được khỏe mạnh, có thời gian tiếp cận, gần gũi để có sự tăng trưởng đến từ Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Trong tuần này, con sẽ dành thời gian "ngủ và thức dậy" với thái độ bình an, biết rằng Vương Quốc Trời đang vận hành ngay cả khi con không kiểm soát được mọi việc. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con có thể nhìn nhận một lĩnh vực nào trong đời sống mình (công việc, gia đình, Hội Thánh) đang khởi đầu rất nhỏ bé nhưng hãy tiếp tục trung thành vun xới thay vì nản lòng. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Mỗi sáng con vẫn cầu xin Chúa ban ơn cho những người mà con đã gieo hạt giống Tin Lành cho họ, nhưng họ vẫn thờ ơ "khó có thể tiếp nhận Tin Lành". Con chỉ có thể cầu xin, và cầu xin. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus điều chỉnh cách dạy "tùy theo mức độ họ có thể nghe", con sẽ điều chỉnh cách nói về đức tin của mình với người chưa tin hoặc người mới tin tùy theo sự tiếp nhận của họ để tránh làm họ choáng ngợp. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con sẵn sàng dành thời gian "ở riêng" với Đức Chúa Jesus để Ngài giải thích những điều sâu xa hơn trong Thánh Kinh cho con. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Hình ảnh "chim trời trú ẩn dưới bóng" của cây mù-tạt thách thức con tạo ra một môi trường an toàn, chở che cho những người yếu đuối chung quanh con: Dưới bóng cánh của Ngài, ma quỷ cũng không làm hại được những ai tin cậy, nương nhờ Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Mác 4:26-34 Ngụy Ngôn về Sự Lớn Lên của Hạt Giống và Ngụ Ngôn về Hạt mù-tạt
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 10/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 4:26-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
26 Ngài đã phán: "Vương Quốc của Đức Chúa Trời là như thế này, như một người ném một hạt giống trên đất.
27 Người ngủ và thức dậy, đêm và ngày. Hạt giống nảy chồi và mọc lên, theo cách mà người không biết.
28 Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là ra một cây, kế đến là ra một nhánh bông, rồi trĩu hạt trong nhánh bông.
29 Khi hạt đã chín, người liền tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã đến."
30 Ngài đã phán: "Chúng ta sánh Vương Quốc của Đức Chúa Trời với sự gì? Hay trong ngụ ngôn nào mà chúng ta trình bày nó?
31 Nó giống như một hạt giống mù-tạt mà khi nó đã được gieo trên đất, thì nhỏ hơn hết thảy những hạt giống trên đất.
32 Nhưng khi nó đã được gieo, nó mọc lên và trở nên lớn hơn mọi thứ rau. Nó trổ ra các nhánh lớn, đến nỗi những chim trời có thể trú ẩn dưới bóng của nó."
33 Ngài đã giảng Lời cho họ trong nhiều ngụ ngôn như vậy, tùy theo mức độ họ có thể nghe.
34 Ngài đã không phán với họ mà không dùng ngụ ngôn. Nhưng khi ở riêng, Ngài đã giải thích mọi sự cho các môn đồ của mình.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh rằng người gieo hạt "không biết" cách hạt giống nảy mầm? Điều này nói lên, giới hạn hiểu biết của con người trong sự phát triển của Vương Quốc Đức Chúa Trời là rất hạn hẹp. Đó là sự kỳ diệu của Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Hình ảnh "đất tự sinh ra hoa lợi" gợi ý cho con về đặc tính của Tin Lành khi nó được gieo vào lòng người: Nó sẽ được bén rễ, được lớn lên, được lớn mạnh. Con cần được nuôi dưỡng chính Lời Ngài, để được lớn lên. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Trong ngụ ngôn hạt mù-tạt, con nghĩ Đức Chúa Jesus lại chọn một khởi đầu "nhỏ hơn hết thảy" để nói về Vương Quốc Đức Chúa Trời. Đó cũng là những sự huyền nhiệm của Chúa. Chúng con cần có sự đời đời mới khám phá dần dần những huyền nhiệm đó. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa hạt giống cực nhỏ và cây lớn đến nỗi chim trời có thể trú ẩn cho con thấy quyền năng vô hạn và cách vận hành của Đức Chúa Trời vô cùng khôn khéo, của Chúa. Có những điều mà những việc làm của Chúa vượt quá sự hiểu biết của con. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn để giảng Lời "tùy theo mức độ họ có thể nghe". Điều đó dạy con cần có sự kiên nhẫn và khôn sáng trong việc học Lời Chúa và chia sẻ Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Ngài "không phán với họ mà không dùng ngụ ngôn" nhưng lại giải thích riêng cho các môn đồ. Sự khác biệt này nói lên đặc quyền của những ai khao khát theo sát Ngài, Đó là ân điển quý báu của Chúa đối với những ai yêu mến Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Hình ảnh "mùa gặt đã đến" và "tra lưỡi hái" có ý nghĩa trách nhiệm của con trong việc rao giảng Tin Lành, khi chờ đợi sự trưởng thành của Vương Quốc. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cũng đang lo lắng nhưng không thúc ép kết quả khi mình chia sẻ Tin Lành cho người cháu. Con đang gieo và cầu xin Chúa giúp con được khỏe mạnh, có thời gian tiếp cận, gần gũi để có sự tăng trưởng đến từ Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Trong tuần này, con sẽ dành thời gian "ngủ và thức dậy" với thái độ bình an, biết rằng Vương Quốc Trời đang vận hành ngay cả khi con không kiểm soát được mọi việc. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con có thể nhìn nhận một lĩnh vực nào trong đời sống mình (công việc, gia đình, Hội Thánh) đang khởi đầu rất nhỏ bé nhưng hãy tiếp tục trung thành vun xới thay vì nản lòng. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Mỗi sáng con vẫn cầu xin Chúa ban ơn cho những người mà con đã gieo hạt giống Tin Lành cho họ, nhưng họ vẫn thờ ơ "khó có thể tiếp nhận Tin Lành". Con chỉ có thể cầu xin, và cầu xin. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus điều chỉnh cách dạy "tùy theo mức độ họ có thể nghe", con sẽ điều chỉnh cách nói về đức tin của mình với người chưa tin hoặc người mới tin tùy theo sự tiếp nhận của họ để tránh làm họ choáng ngợp. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con sẵn sàng dành thời gian "ở riêng" với Đức Chúa Jesus để Ngài giải thích những điều sâu xa hơn trong Thánh Kinh cho con. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Hình ảnh "chim trời trú ẩn dưới bóng" của cây mù-tạt thách thức con tạo ra một môi trường an toàn, chở che cho những người yếu đuối chung quanh con: Dưới bóng cánh của Ngài, ma quỷ cũng không làm hại được những ai tin cậy, nương nhờ Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 10/03/2026
***