Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Hôm nay, ngày 24/ 10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:13-21. Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ. 14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ. 15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ." 16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!" 17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá." 18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta." 19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân. 20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy. 21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Những điều con học được. Kính thưa Chúa.
1/ Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại tìm vào nơi hoang vắng sau khi nghe tin về Giăng Bap-tit và điều này cho con thấy Ngài cũng cần một không gian tĩnh lặng, riêng tư với Chúa Cha, thương nhớ ông và đó là sự bày tỏ về nhân tính của Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Động lòng thương xót là phản ứng đầu tiên của Đức Chúa Jesus trước đoàn dân. Điều này bày tỏ bản chất yêu thương của Ngài và đức tính yêu thương này được chính Ngài ban cho chúng con, định hình cái nhìn của chúng con về người khác. (Lê-vi Ký 19:18; Ma-thi-ơ 22:39; Mác 12:31..).
3. Các môn đồ đã đề xuất một giải pháp thực tế là giải tán đám đông. Khi Đức Chúa Jesus bảo "Các ngươi hãy cho họ ăn!", Ngài đang dạy họ bài học về trách nhiệm yêu thương bằng việc chu cấp thức ăn cho họ và đức tin khi nương dựa vào quyền năng quan phòng của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Phản ứng của các môn đồ tập trung vào sự thiếu thốn ("chúng tôi không có gì"), trong khi Đức Chúa Jesus tập trung vào những gì họ đang có. Bài học dành cho chúng con khi đối diện với những thách thức tưởng chừng vượt quá khả năng là hãy dựa vào những thứ đã có để xin Chúa sinh ra, nhân rộng được nhiều hơn. Cảm tạ Chúa.
5. Hành động "ngước nhìn lên trời", "cảm tạ" rồi mới "bẻ ra" của Đức Chúa Jesus dạy chúng con thái độ luôn tin cậy, dựa nương vào nguồn lực thật sự trong mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
6. Đức Chúa Jesus đã dùng chính tay các môn đồ để phân phát bánh và cá. Điều này cho thấy Ngài muốn họ tham gia vào phép lạ để được trải nghiệm quyền năng của Chúa một cách rõ ràng. Cảm tạ Chúa.
7. Phép lạ kết thúc với dấu hiệu của sự dư dật: mười hai giỏ đầy thức ăn thừa. Sự dư dật này nói lên sự hào phóng rộng rời về quyền năng và ân điển của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng. Kính thưa Chúa.
1/ Con học theo gương của Đức Chúa Jesus, con dành thời gian tĩnh lặng để ở riêng với Chúa khi đối mặt với những tin tức khó khăn hoặc sau những giai đoạn phục vụ. Con cảm tạ Chúa.
2. Con cầu xin Chúa ban cho con một tấm lòng thương xót trước những nhu cầu và sự đau khổ của người khác, thay vì thờ ơ hoặc lảng tránh. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi Chúa đặt để một trách nhiệm hay một nhu cầu trong lòng con, con sẽ không vội nói "con không có gì", nhưng con dâng lên Chúa những gì con có, dù nhỏ bé. Con cảm tạ Chúa.
4. Trong mọi hoàn cảnh, con phát triển thói quen "cảm tạ" Chúa trước, ngay cả khi con chưa thấy kết quả, vì tin rằng Ngài có thể ban phước và nhân lên những gì con dâng lên Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Con sẵn sàng trở thành đôi tay của Chúa để phân phát sự giúp đỡ, lòng thương xót và Tin Lành cho những người chung quanh con. Con cảm tạ Chúa.
6. Con tin cậy rằng Chúa có thể làm những điều vượt xa khả năng và sự tính toán của con; Con nhìn mọi thứ qua lăng kính của đức tin thay vì sự thiếu thốn. Con cảm tạ Chúa.
7. Con ghi nhớ những lần Chúa đã chu cấp dư dật cho con trong quá khứ, để nuôi dưỡng lòng tin cậy nơi Ngài cho những nhu cầu trong hiện tại và tương lai. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung ***
Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Hôm nay, ngày 24/ 10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:13-21.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ."
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta."
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại tìm vào nơi hoang vắng sau khi nghe tin về Giăng Bap-tit và điều này cho con thấy Ngài cũng cần một không gian tĩnh lặng, riêng tư với Chúa Cha, thương nhớ ông và đó là sự bày tỏ về nhân tính của Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Động lòng thương xót là phản ứng đầu tiên của Đức Chúa Jesus trước đoàn dân. Điều này bày tỏ bản chất yêu thương của Ngài và đức tính yêu thương này được chính Ngài ban cho chúng con, định hình cái nhìn của chúng con về người khác. (Lê-vi Ký 19:18; Ma-thi-ơ 22:39; Mác 12:31..).
3. Các môn đồ đã đề xuất một giải pháp thực tế là giải tán đám đông. Khi Đức Chúa Jesus bảo "Các ngươi hãy cho họ ăn!", Ngài đang dạy họ bài học về trách nhiệm yêu thương bằng việc chu cấp thức ăn cho họ và đức tin khi nương dựa vào quyền năng quan phòng của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Phản ứng của các môn đồ tập trung vào sự thiếu thốn ("chúng tôi không có gì"), trong khi Đức Chúa Jesus tập trung vào những gì họ đang có. Bài học dành cho chúng con khi đối diện với những thách thức tưởng chừng vượt quá khả năng là hãy dựa vào những thứ đã có để xin Chúa sinh ra, nhân rộng được nhiều hơn. Cảm tạ Chúa.
5. Hành động "ngước nhìn lên trời", "cảm tạ" rồi mới "bẻ ra" của Đức Chúa Jesus dạy chúng con thái độ luôn tin cậy, dựa nương vào nguồn lực thật sự trong mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
6. Đức Chúa Jesus đã dùng chính tay các môn đồ để phân phát bánh và cá. Điều này cho thấy Ngài muốn họ tham gia vào phép lạ để được trải nghiệm quyền năng của Chúa một cách rõ ràng. Cảm tạ Chúa.
7. Phép lạ kết thúc với dấu hiệu của sự dư dật: mười hai giỏ đầy thức ăn thừa. Sự dư dật này nói lên sự hào phóng rộng rời về quyền năng và ân điển của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con học theo gương của Đức Chúa Jesus, con dành thời gian tĩnh lặng để ở riêng với Chúa khi đối mặt với những tin tức khó khăn hoặc sau những giai đoạn phục vụ. Con cảm tạ Chúa.
2. Con cầu xin Chúa ban cho con một tấm lòng thương xót trước những nhu cầu và sự đau khổ của người khác, thay vì thờ ơ hoặc lảng tránh. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi Chúa đặt để một trách nhiệm hay một nhu cầu trong lòng con, con sẽ không vội nói "con không có gì", nhưng con dâng lên Chúa những gì con có, dù nhỏ bé. Con cảm tạ Chúa.
4. Trong mọi hoàn cảnh, con phát triển thói quen "cảm tạ" Chúa trước, ngay cả khi con chưa thấy kết quả, vì tin rằng Ngài có thể ban phước và nhân lên những gì con dâng lên Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Con sẵn sàng trở thành đôi tay của Chúa để phân phát sự giúp đỡ, lòng thương xót và Tin Lành cho những người chung quanh con. Con cảm tạ Chúa.
6. Con tin cậy rằng Chúa có thể làm những điều vượt xa khả năng và sự tính toán của con; Con nhìn mọi thứ qua lăng kính của đức tin thay vì sự thiếu thốn. Con cảm tạ Chúa.
7. Con ghi nhớ những lần Chúa đã chu cấp dư dật cho con trong quá khứ, để nuôi dưỡng lòng tin cậy nơi Ngài cho những nhu cầu trong hiện tại và tương lai. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***