Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Hôm nay, ngày 19/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:15-20.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. 16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15} 17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế. 18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời. 19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời. 20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Khi có người phạm tội nghịch lại mình, phản ứng tự nhiên của chúng con thường tranh cãi với họ và giành phần thắng về mình. Phản ứng đó không phù hợp với lời dạy của Đức Chúa Jesus trong phân đoạn này. Cách tốt nhất là đến với họ trong sự khiêm nhường, nhu mỳ, cầu nguyện cùng họ, xin Chúa "mở mắt" giúp họ, dựa vào Lời Chúa, để cho họ biết mình đã sai trật với Lời Chúa thế nào. Lời Chúa có sức mạnh, thay đổi lòng họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus dạy phải đối thoại riêng trước khi đưa thêm người khác vào vấn đề, nếu người này nhận ra lỗi lầm, họ sẽ xin lỗi và ăn năn. Lỗi của họ, chỉ có hai người biết và sự tổn thương của họ cũng ít. Điều này bày tỏ tình yêu thương, và sự khôn khéo về tấm lòng của Ngài đối với người phạm tội. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, việc có hai hoặc ba người chứng theo Thánh Kinh nói lên nguyên tắc của Chúa được truyền cho Môi-se thời Cựu-Ước về sự công bình và sự thật (Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Hội Thánh lại được giao thẩm quyền phân xử và giải quyết những vấn đề phạm tội giữa các tín hữu, dựa trên Lời Chúa. Con nghĩ đó là sự khôn sáng của Chúa. Vì như vậy họ sẽ nhanh chóng trưởng thành trong nếp sống tin kính Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, câu 18 nói về điều buộc và mở. Điều này cho thấy Hội Thánh có trách nhiệm và quyền hạn "đóng" cửa vào Vương Quốc Trời cho những ai không nhận tội và không ăn năn, và "mở" cửa Vương Quốc Trời cho những ai nhận tội và ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, điều kiện trong câu 19 là khi có hai người trở lên cùng đồng thuận cầu xin, khiến lời cầu xin được nhậm. Chúng con cũng thường thuận hiệp trong sự cầu nguyện với anh chị em cùng Cha. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, câu 20 cho biết sự hiện diện của Đức Chúa Jesus ở với chúng con trong mọi lúc, mọi nơi (Ma-thi-ơ 28:20). Điều này, chúng con cần có thái độ và cách sống tin kính Chúa, đẹp lòng Chúa, luôn vâng Lời làm theo của chúng con trong Hội Thánh để không bị hổ thẹn với Ngài. Xin Chúa ban cho con năng lực để theo Ngài trên linh trình. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con cần giữ sự mềm mại và khiêm nhường để sẵn sàng đến trực tiếp với một anh chị em cùng Cha khi có xung đột, thay vì nói với người khác. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẵn lòng nghe sự sửa dạy khi mình là người sai, để mối tương giao được phục hồi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, khi giải quyết mâu thuẫn, con cố gắng tìm sự thật với tấm lòng ngay thẳng, đúng theo nguyên tắc hai hoặc ba người chứng. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con xem trọng sự thẩm quyền mà Đức Chúa Jesus giao cho Hội Thánh trong việc sửa trị và giữ sự thánh sạch. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con bước đi trong sự hiệp một và thuận hiệp khi cầu nguyện với anh chị em cùng Cha, để bày tỏ đức tin vào sự đáp lời của Cha trên trời. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con ý thức rằng Đức Chúa Jesus hiện diện khi con nhóm hiệp với các tín hữu trong danh Ngài, và điều đó thay đổi thái độ thờ phượng và sinh hoạt của con là phải luôn theo đúng Lời răn dạy của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, nếu con đang giữ điều gì nghịch lại ai đó, hoặc có người đang bất hòa với con, con sẽ bắt đầu bước đầu tiên theo lời dạy của Đức Chúa Jesus hôm nay. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Hôm nay, ngày 19/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:15-20.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Khi có người phạm tội nghịch lại mình, phản ứng tự nhiên của chúng con thường tranh cãi với họ và giành phần thắng về mình. Phản ứng đó không phù hợp với lời dạy của Đức Chúa Jesus trong phân đoạn này. Cách tốt nhất là đến với họ trong sự khiêm nhường, nhu mỳ, cầu nguyện cùng họ, xin Chúa "mở mắt" giúp họ, dựa vào Lời Chúa, để cho họ biết mình đã sai trật với Lời Chúa thế nào. Lời Chúa có sức mạnh, thay đổi lòng họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus dạy phải đối thoại riêng trước khi đưa thêm người khác vào vấn đề, nếu người này nhận ra lỗi lầm, họ sẽ xin lỗi và ăn năn. Lỗi của họ, chỉ có hai người biết và sự tổn thương của họ cũng ít. Điều này bày tỏ tình yêu thương, và sự khôn khéo về tấm lòng của Ngài đối với người phạm tội. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, việc có hai hoặc ba người chứng theo Thánh Kinh nói lên nguyên tắc của Chúa được truyền cho Môi-se thời Cựu-Ước về sự công bình và sự thật (Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Hội Thánh lại được giao thẩm quyền phân xử và giải quyết những vấn đề phạm tội giữa các tín hữu, dựa trên Lời Chúa. Con nghĩ đó là sự khôn sáng của Chúa. Vì như vậy họ sẽ nhanh chóng trưởng thành trong nếp sống tin kính Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, câu 18 nói về điều buộc và mở. Điều này cho thấy Hội Thánh có trách nhiệm và quyền hạn "đóng" cửa vào Vương Quốc Trời cho những ai không nhận tội và không ăn năn, và "mở" cửa Vương Quốc Trời cho những ai nhận tội và ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, điều kiện trong câu 19 là khi có hai người trở lên cùng đồng thuận cầu xin, khiến lời cầu xin được nhậm. Chúng con cũng thường thuận hiệp trong sự cầu nguyện với anh chị em cùng Cha. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, câu 20 cho biết sự hiện diện của Đức Chúa Jesus ở với chúng con trong mọi lúc, mọi nơi (Ma-thi-ơ 28:20). Điều này, chúng con cần có thái độ và cách sống tin kính Chúa, đẹp lòng Chúa, luôn vâng Lời làm theo của chúng con trong Hội Thánh để không bị hổ thẹn với Ngài. Xin Chúa ban cho con năng lực để theo Ngài trên linh trình. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cần giữ sự mềm mại và khiêm nhường để sẵn sàng đến trực tiếp với một anh chị em cùng Cha khi có xung đột, thay vì nói với người khác. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẵn lòng nghe sự sửa dạy khi mình là người sai, để mối tương giao được phục hồi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, khi giải quyết mâu thuẫn, con cố gắng tìm sự thật với tấm lòng ngay thẳng, đúng theo nguyên tắc hai hoặc ba người chứng. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con xem trọng sự thẩm quyền mà Đức Chúa Jesus giao cho Hội Thánh trong việc sửa trị và giữ sự thánh sạch. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con bước đi trong sự hiệp một và thuận hiệp khi cầu nguyện với anh chị em cùng Cha, để bày tỏ đức tin vào sự đáp lời của Cha trên trời. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con ý thức rằng Đức Chúa Jesus hiện diện khi con nhóm hiệp với các tín hữu trong danh Ngài, và điều đó thay đổi thái độ thờ phượng và sinh hoạt của con là phải luôn theo đúng Lời răn dạy của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, nếu con đang giữ điều gì nghịch lại ai đó, hoặc có người đang bất hòa với con, con sẽ bắt đầu bước đầu tiên theo lời dạy của Đức Chúa Jesus hôm nay. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 19/11/2025
***