Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời
Hôm nay, ngày 27/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:22-26.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải. 23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời. 24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời." {Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".} 25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?" 26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được."
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Người thanh niên giàu có lại cảm thấy buồn bực và ra đi, sau khi nghe lời phán của Đức Chúa Jesus, vì anh ta đã thấy tiếc của khi phải chia gia sản của mình cho người nghèo. Còn nếu không cho, anh sẽ không vào được Vương Quốc Trời.
2. Thưa Chúa, lời tuyên bố "người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời" của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa họ không dám từ bỏ tài sản của mình để theo Chúa. Điều này không phải là sự lên án của cải vật chất, mà là hãy tìm những sự giàu có nơi Vương Quốc Trời, chứ không thu chứa của cải nơi hạ giới. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, hình ảnh "sợi thừng đi qua lỗ kim" minh họa về khả năng tự cứu rỗi của con người là không thể thực hiện được. Sợi thừng không thể xuyên qua lỗ kim thì con người không thể tự cứu rỗi mình được.
4. Thưa Chúa, các môn đồ lại vô cùng ngạc nhiên và hỏi rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?" Điều này cho thấy quan niệm của họ về sự cứu rỗi lúc bấy giờ là chỉ dựa vào sức con người, chứ chưa biết nương dựa nơi Chúa.
5. Thưa Chúa, câu trả lời của Đức Chúa Jesus: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được" đem lại sự giải thoát và hy vọng vào ơn thương xót và quyền năng nơi Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, sự cứu rỗi, theo phân đoạn này, không đến từ nỗ lực của con người nhưng đến từ quyền năng của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, lời giải thích về từ ngữ ("lạc đà" và "dây thừng") không làm thay đổi ý nghĩa cốt lõi của lời dạy này. Vì dù "lạc đà" hoặc "dây thừng" cũng chẳng bao giờ chui qua được lỗ kim, ngoại trừ bởi quyền năng của Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét điều gì trong đời sống của con (của cải, danh vọng, mối quan hệ, sự an toàn...) có thể khiến con do dự hoặc buồn bực mà không vâng theo lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con thực hành sự dâng hiến và chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, như một cách để tập đặt tài sản vật chất dưới sự chủ quyền của Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, khi đối diện với một vấn đề hay một thói quen tội lỗi mà bản thân thấy không thể thắng hơn, hãy nhớ câu: "Với Thiên Chúa mọi việc là có thể được" để con luôn nhờ cậy Chúa giúp đỡ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con tránh xa thái độ tin cậy nơi sự thành công hay nguồn lực của bản thân, thay vào đó, luôn biết ơn và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp con nhận biết và từ bỏ bất cứ điều gì đang cạnh tranh vị trí tối cao của Ngài trong lòng mình. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sống với thái độ của cải là phương tiện Chúa ban để quản lý, chứ không phải là mục đích tối hậu của đời sống. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con tìm kiếm sự giàu có thật trong các mối quan hệ với Thiên Chúa và với những người chung quanh, hơn là chỉ chú trọng vào sự giàu có vật chất. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời
Hôm nay, ngày 27/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:22-26.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải.
23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời.
24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời."
{Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".}
25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?"
26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Người thanh niên giàu có lại cảm thấy buồn bực và ra đi, sau khi nghe lời phán của Đức Chúa Jesus, vì anh ta đã thấy tiếc của khi phải chia gia sản của mình cho người nghèo. Còn nếu không cho, anh sẽ không vào được Vương Quốc Trời.
2. Thưa Chúa, lời tuyên bố "người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời" của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa họ không dám từ bỏ tài sản của mình để theo Chúa. Điều này không phải là sự lên án của cải vật chất, mà là hãy tìm những sự giàu có nơi Vương Quốc Trời, chứ không thu chứa của cải nơi hạ giới. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, hình ảnh "sợi thừng đi qua lỗ kim" minh họa về khả năng tự cứu rỗi của con người là không thể thực hiện được.
Sợi thừng không thể xuyên qua lỗ kim thì con người không thể tự cứu rỗi mình được.
4. Thưa Chúa, các môn đồ lại vô cùng ngạc nhiên và hỏi rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?" Điều này cho thấy quan niệm của họ về sự cứu rỗi lúc bấy giờ là chỉ dựa vào sức con người, chứ chưa biết nương dựa nơi Chúa.
5. Thưa Chúa, câu trả lời của Đức Chúa Jesus: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được" đem lại sự giải thoát và hy vọng vào ơn thương xót và quyền năng nơi Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, sự cứu rỗi, theo phân đoạn này, không đến từ nỗ lực của con người nhưng đến từ quyền năng của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, lời giải thích về từ ngữ ("lạc đà" và "dây thừng") không làm thay đổi ý nghĩa cốt lõi của lời dạy này. Vì dù "lạc đà" hoặc "dây thừng" cũng chẳng bao giờ chui qua được lỗ kim, ngoại trừ bởi quyền năng của Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét điều gì trong đời sống của con (của cải, danh vọng, mối quan hệ, sự an toàn...) có thể khiến con do dự hoặc buồn bực mà không vâng theo lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con thực hành sự dâng hiến và chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, như một cách để tập đặt tài sản vật chất dưới sự chủ quyền của Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, khi đối diện với một vấn đề hay một thói quen tội lỗi mà bản thân thấy không thể thắng hơn, hãy nhớ câu: "Với Thiên Chúa mọi việc là có thể được" để con luôn nhờ cậy Chúa giúp đỡ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con tránh xa thái độ tin cậy nơi sự thành công hay nguồn lực của bản thân, thay vào đó, luôn biết ơn và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp con nhận biết và từ bỏ bất cứ điều gì đang cạnh tranh vị trí tối cao của Ngài trong lòng mình. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sống với thái độ của cải là phương tiện Chúa ban để quản lý, chứ không phải là mục đích tối hậu của đời sống. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con tìm kiếm sự giàu có thật trong các mối quan hệ với Thiên Chúa và với những người chung quanh, hơn là chỉ chú trọng vào sự giàu có vật chất. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 27/11/2025
***