Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 05/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:22-30.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy. 23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?" 24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ." 25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững. 26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững? 27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi. 28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi. 29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người? 30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng, dân chúng lại ngạc nhiên vì những phép lạ mà Ngài đã làm, vì nó quá lạ lùng (Ê-sai 9:6), và liên kết phép lạ của Đức Chúa Jesus với danh hiệu "con cháu của Đa-vít" vì về phần thuộc linh, Ngài có nguồn gốc từ Thiên Chúa (Mi-chê 5:2), về phần thuộc thể, Ngài là "con cháu của Đa-vít" (Giăng 7:42). Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng, điều khiến những người Pha-ri-si không thể chấp nhận quyền năng của Đức Chúa Jesus mà lại quy cho Bê-ên-xê-bun vì họ đã bị Sa-tan làm mù để không nhìn thấy vinh quang nơi Chúa (II Cô-rinh-tô 4:4). Bất kể ai, nếu không chấp nhận Đức Chúa Jesus là Thần Nhân, thì họ thuộc về Sa-tan và bị nó chi phối (Giăng 8:43-47).
3. Lời dạy về "vương quốc chia xé không thể đứng vững", con hiểu rằng, đó là một lẽ thật, một chân lý, không ai chối cãi. Để nhìn thấy, để nhận biết nguồn gốc của quyền năng thiêng liêng thì chỉ những ai tôn thờ Chúa, kính sợ, vâng lời, thì được Ngài "mở mắt", ban cho, mới thấy được. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh "trói người mạnh sức" là trói buộc quyền lực của Sa-tan (đang khống chế người ấy) để minh họa về cuộc chiến giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời với quyền lực của bóng tối. Khi con muốn làm chứng hoặc rao Tin Lành cho ai đó, con nhờ cậy Danh Chúa trừ tà linh khỏi họ, quấy nhiễu họ, nhờ Chúa cáo trách tội lỗi và "mở mắt", soi sáng họ, thì họ mới thấy được ánh sáng của Tin Lành, của Lẽ Thật. Cảm tạ Chúa.
5. Ý nghĩa của sự Vương Quốc của Đức Chúa Trời "đã đến trên các ngươi" là quyền năng của Chúa đã tác động vào tấm lòng, vào thân thể của họ khi Đức Chúa Jesus thực hiện phép lạ. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng, không có lựa chọn trung lập trong mối quan hệ với Đức Chúa Jesus, theo câu 30, vì đây là một lẽ thật, một chân lý. Ai không thuộc về Chúa, thì họ thuộc về Ma Quỷ (Giăng 8:44; I Giăng 5:19). Có Vương Quốc Trời và cũng có hồ lửa, không có chỗ thứ ba, chỗ trung gian.
7. Con hiểu rằng, có thể phân biệt được quyền năng thật từ Thiên Chúa và những giả mạo từ kẻ thù thì con cầu xin Chúa mở mắt con và thực hiện Giô-suê 1:8, để có sự khôn sáng, nhìn trái biết cây. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con kiểm tra động lực và thái độ của mình khi chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời. Con không thể như những người Pha-ri-si, khó chấp nhận điều tốt từ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Trong những mâu thuẫn và xung đột gia đình hoặc cộng đồng, con áp dụng nguyên tắc "vương quốc chia xé không đứng vững" để tìm kiếm sự hòa hợp thay vì chia rẽ. Con cảm tạ Chúa.
3. Con nhận ra rằng, trong cuộc sống thuộc linh, con cần nhờ Chúa "trói người mạnh sức", những thói quen, tư tưởng tiêu cực, trước khi có thể thay đổi tích cực. Con cảm tạ Chúa.
4. Con thực hành việc đứng về phía Đức Chúa Jesus một cách rõ ràng trong những quyết định hàng ngày, tránh thái độ thờ ơ hay trung lập. Con cảm tạ Chúa.
5. Con cầu nguyện xin sự khôn sáng để nhận biết và hợp tác với công việc của Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong cuộc sống và môi trường chung quanh mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 05/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:22-30.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?"
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ."
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng, dân chúng lại ngạc nhiên vì những phép lạ mà Ngài đã làm, vì nó quá lạ lùng (Ê-sai 9:6), và liên kết phép lạ của Đức Chúa Jesus với danh hiệu "con cháu của Đa-vít" vì về phần thuộc linh, Ngài có nguồn gốc từ Thiên Chúa (Mi-chê 5:2), về phần thuộc thể, Ngài là "con cháu của Đa-vít" (Giăng 7:42). Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng, điều khiến những người Pha-ri-si không thể chấp nhận quyền năng của Đức Chúa Jesus mà lại quy cho Bê-ên-xê-bun vì họ đã bị Sa-tan làm mù để không nhìn thấy vinh quang nơi Chúa (II Cô-rinh-tô 4:4). Bất kể ai, nếu không chấp nhận Đức Chúa Jesus là Thần Nhân, thì họ thuộc về Sa-tan và bị nó chi phối (Giăng 8:43-47).
3. Lời dạy về "vương quốc chia xé không thể đứng vững", con hiểu rằng, đó là một lẽ thật, một chân lý, không ai chối cãi. Để nhìn thấy, để nhận biết nguồn gốc của quyền năng thiêng liêng thì chỉ những ai tôn thờ Chúa, kính sợ, vâng lời, thì được Ngài "mở mắt", ban cho, mới thấy được. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh "trói người mạnh sức" là trói buộc quyền lực của Sa-tan (đang khống chế người ấy) để minh họa về cuộc chiến giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời với quyền lực của bóng tối. Khi con muốn làm chứng hoặc rao Tin Lành cho ai đó, con nhờ cậy Danh Chúa trừ tà linh khỏi họ, quấy nhiễu họ, nhờ Chúa cáo trách tội lỗi và "mở mắt", soi sáng họ, thì họ mới thấy được ánh sáng của Tin Lành, của Lẽ Thật. Cảm tạ Chúa.
5. Ý nghĩa của sự Vương Quốc của Đức Chúa Trời "đã đến trên các ngươi" là quyền năng của Chúa đã tác động vào tấm lòng, vào thân thể của họ khi Đức Chúa Jesus thực hiện phép lạ. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng, không có lựa chọn trung lập trong mối quan hệ với Đức Chúa Jesus, theo câu 30, vì đây là một lẽ thật, một chân lý. Ai không thuộc về Chúa, thì họ thuộc về Ma Quỷ (Giăng 8:44; I Giăng 5:19). Có Vương Quốc Trời và cũng có hồ lửa, không có chỗ thứ ba, chỗ trung gian.
7. Con hiểu rằng, có thể phân biệt được quyền năng thật từ Thiên Chúa và những giả mạo từ kẻ thù thì con cầu xin Chúa mở mắt con và thực hiện Giô-suê 1:8, để có sự khôn sáng, nhìn trái biết cây. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con kiểm tra động lực và thái độ của mình khi chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời. Con không thể như những người Pha-ri-si, khó chấp nhận điều tốt từ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Trong những mâu thuẫn và xung đột gia đình hoặc cộng đồng, con áp dụng nguyên tắc "vương quốc chia xé không đứng vững" để tìm kiếm sự hòa hợp thay vì chia rẽ. Con cảm tạ Chúa.
3. Con nhận ra rằng, trong cuộc sống thuộc linh, con cần nhờ Chúa "trói người mạnh sức", những thói quen, tư tưởng tiêu cực, trước khi có thể thay đổi tích cực. Con cảm tạ Chúa.
4. Con thực hành việc đứng về phía Đức Chúa Jesus một cách rõ ràng trong những quyết định hàng ngày, tránh thái độ thờ ơ hay trung lập. Con cảm tạ Chúa.
5. Con cầu nguyện xin sự khôn sáng để nhận biết và hợp tác với công việc của Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong cuộc sống và môi trường chung quanh mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 05/09/2025
***