Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. “Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Kính thưa Chúa, Đây là những điều con học được: 1. Ê-tiên gọi những người nghe là "cứng cổ" và "chống nghịch Đức Thánh Linh." Lời tố cáo này cho chúng ta thấy điều gì về thái độ của phần lớn những người xưng mình là biết Chúa trước các lẽ thật của Lời Chúa?
Những người xưng mình là biết Chúa, nhưng lại thờ ơ, hoặc xem thường những lẽ thật, không chịu thực hiện Giô-suê 1:8, lại kiêu ngạo về chức vụ hàng ngũ giáo phẩm thì họ cứng lòng trước những lẽ thật, chống lại những sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, bị Sa-tan làm mù lòng, và sui khiến chống lại các tiên tri cùng những con dân chân thật của Chúa. Đó là thực trạng những hàng ngũ giáo phẩm trong các giáo hội mang danh Tin Lành và các Giáo Hội Công Giáo.
2. Điều gì khiến Ê-tiên có thể giữ được bình an và tha thứ cho những người đang giết mình? Điều này cho thấy gì về đức tin của ông?
Ê-tiên bình an và có thể là vui mừng khi mình được sống cho Chúa, và chết cho Chúa, cũng thể hiện đức tin của ông đến lúc chết vẫn trung tín với Chúa, sẵn lòng tha thứ cho những người giết mình.
3. Tại sao những người Do-thái lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy với lời của Ê-tiên? Điều gì trong thông điệp của ông khiến họ tức giận đến thế?
Vì ông tố cáo họ, những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Chống nghịch Đức Thánh Linh... những kẻ nhận luật pháp mà không giữ lấy. Họ đã không nhận ra sự sai trái của mình lại bị Sa-tan sui khiến đem lòng tức giận với ông Ê-tiên.
Khải tượng Ê-tiên nhìn thấy (Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời) có ý nghĩa gì? Tại sao điều này quan trọng vào thời điểm đó?
Con nghĩ khải tượng đó là một vinh dự, một điều tốt lành với ông bày tỏ ông đã sống đẹp lòng Chúa vào thời điểm đó.
4. Sự kiện Đức Chúa Jesus đứng (thay vì ngồi) có ý nghĩa gì trong giây phút Ê-tiên chịu khổ nạn?
Con hiểu tư thế đứng của Chúa Jesus nói lên sự sẵn sàng đón nhận Ê-tiên vào Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
5. Lời cầu nguyện cuối cùng của Ê-tiên giống lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá (Lu-ca 23:34). Tại sao sự tha thứ lại quan trọng ngay cả trong khi đau đớn vì gánh chịu bất công?
Đúng như vậy. Sự tha thứ là đức tính buộc phải có cho mỗi con dân Chúa vì phải giống như Chúa, nhường sự báo trả cho Đức Chúa Trời.
6. Sự khác biệt giữa thái độ của đám đông và Ê-tiên cho thấy điều gì về tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin?
Con hiểu rằng, một người được Đức Thánh Linh, tác động là một vinh dự, một diễm phúc phước hạnh vì Chúa đã dùng mình như một công cụ hữu ích để làm những điều tốt lành. Hãy để cho Ngài tự do hành động qua sự nghe và làm theo (Phi-líp 2:13; Cô-lô-se 1:29). Còn sự cứng lòng, không tiếp nhận Lời, không làm theo, là giới hạn Đấng Thần Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Ngài sẽ thờ ơ, bỏ mặc mình trong sự khốn khó.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 1. Khi đối mặt với những người chống đối đức tin của mình, con học được từ tấm gương của Ê-tiên về cách phản ứng trong tình yêu thương và sự tha thứ, thay vì đáp trả bằng sự giận dữ. Con cảm tạ Chúa.
2. Thói quen để Đức Thánh Linh dẫn dắt, đặc biệt trong những tình huống khó khăn, là điều tốt lành, điều đó giúp con nhìn thấy góc nhìn thiên thượng thay vì chỉ tập trung vào hoàn cảnh hiện tại. Cảm tạ Chúa.
3. Việc tha thứ cho người làm tổn thương mình không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều Chúa kêu gọi con dân Chúa làm, hãy trở nên giống như Chúa. Con sẵn sàng cầu xin Chúa ban sức mạnh, ban tình yêu, để tha thứ cho những kẻ thù nghịch mình, như Ê-tiên đã làm. Con cảm tạ Chúa.
4. Khi đối diện với thử thách và bắt bớ, con sẽ tập trung vào sự hiện diện của Chúa và lẽ thật của Ngài, thay vì bị chi phối bởi nỗi sợ hãi hay lo lắng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Ê-tiên gọi những người nghe là "cứng cổ" và "chống nghịch Đức Thánh Linh." Lời tố cáo này cho chúng ta thấy điều gì về thái độ của phần lớn những người xưng mình là biết Chúa trước các lẽ thật của Lời Chúa?
Những người xưng mình là biết Chúa, nhưng lại thờ ơ, hoặc xem thường những lẽ thật, không chịu thực hiện Giô-suê 1:8, lại kiêu ngạo về chức vụ hàng ngũ giáo phẩm thì họ cứng lòng trước những lẽ thật, chống lại những sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, bị Sa-tan làm mù lòng, và sui khiến chống lại các tiên tri cùng những con dân chân thật của Chúa. Đó là thực trạng những hàng ngũ giáo phẩm trong các giáo hội mang danh Tin Lành và các Giáo Hội Công Giáo.
2. Điều gì khiến Ê-tiên có thể giữ được bình an và tha thứ cho những người đang giết mình? Điều này cho thấy gì về đức tin của ông?
Ê-tiên bình an và có thể là vui mừng khi mình được sống cho Chúa, và chết cho Chúa, cũng thể hiện đức tin của ông đến lúc chết vẫn trung tín với Chúa, sẵn lòng tha thứ cho những người giết mình.
3. Tại sao những người Do-thái lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy với lời của Ê-tiên? Điều gì trong thông điệp của ông khiến họ tức giận đến thế?
Vì ông tố cáo họ, những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Chống nghịch Đức Thánh Linh... những kẻ nhận luật pháp mà không giữ lấy. Họ đã không nhận ra sự sai trái của mình lại bị Sa-tan sui khiến đem lòng tức giận với ông Ê-tiên.
Khải tượng Ê-tiên nhìn thấy (Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời) có ý nghĩa gì? Tại sao điều này quan trọng vào thời điểm đó?
Con nghĩ khải tượng đó là một vinh dự, một điều tốt lành với ông bày tỏ ông đã sống đẹp lòng Chúa vào thời điểm đó.
4. Sự kiện Đức Chúa Jesus đứng (thay vì ngồi) có ý nghĩa gì trong giây phút Ê-tiên chịu khổ nạn?
Con hiểu tư thế đứng của Chúa Jesus nói lên sự sẵn sàng đón nhận Ê-tiên vào Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
5. Lời cầu nguyện cuối cùng của Ê-tiên giống lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá (Lu-ca 23:34). Tại sao sự tha thứ lại quan trọng ngay cả trong khi đau đớn vì gánh chịu bất công?
Đúng như vậy. Sự tha thứ là đức tính buộc phải có cho mỗi con dân Chúa vì phải giống như Chúa, nhường sự báo trả cho Đức Chúa Trời.
6. Sự khác biệt giữa thái độ của đám đông và Ê-tiên cho thấy điều gì về tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin?
Con hiểu rằng, một người được Đức Thánh Linh, tác động là một vinh dự, một diễm phúc phước hạnh vì Chúa đã dùng mình như một công cụ hữu ích để làm những điều tốt lành. Hãy để cho Ngài tự do hành động qua sự nghe và làm theo (Phi-líp 2:13; Cô-lô-se 1:29). Còn sự cứng lòng, không tiếp nhận Lời, không làm theo, là giới hạn Đấng Thần Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Ngài sẽ thờ ơ, bỏ mặc mình trong sự khốn khó.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi đối mặt với những người chống đối đức tin của mình, con học được từ tấm gương của Ê-tiên về cách phản ứng trong tình yêu thương và sự tha thứ, thay vì đáp trả bằng sự giận dữ. Con cảm tạ Chúa.
2. Thói quen để Đức Thánh Linh dẫn dắt, đặc biệt trong những tình huống khó khăn, là điều tốt lành, điều đó giúp con nhìn thấy góc nhìn thiên thượng thay vì chỉ tập trung vào hoàn cảnh hiện tại. Cảm tạ Chúa.
3. Việc tha thứ cho người làm tổn thương mình không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều Chúa kêu gọi con dân Chúa làm, hãy trở nên giống như Chúa. Con sẵn sàng cầu xin Chúa ban sức mạnh, ban tình yêu, để tha thứ cho những kẻ thù nghịch mình, như Ê-tiên đã làm. Con cảm tạ Chúa.
4. Khi đối diện với thử thách và bắt bớ, con sẽ tập trung vào sự hiện diện của Chúa và lẽ thật của Ngài, thay vì bị chi phối bởi nỗi sợ hãi hay lo lắng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung