Ma-thi-ơ 20:20-28 Lời Cầu Xin từ Mẹ của Gia-cơ và Giăng
Hôm nay, ngày 04/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:20-28.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
20 Bấy giờ, mẹ của các con trai của Xê-bê-đê cùng các con mình đã đến gần Ngài, sấp mình và hỏi xin Ngài một điều. 21 Ngài đã hỏi bà: "Ngươi muốn điều gì?" Bà thưa với Ngài: "Thưa rằng, xin cho hai con trai này của tôi, một ngồi bên tay phải của Ngài và một ngồi bên trái, trong vương quốc của Ngài." 22 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Các ngươi không hiểu điều các ngươi xin. Các ngươi uống được chén mà Ta sẽ uống và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?" Họ thưa với Ngài: "Chúng tôi có thể". 23 Ngài bảo họ: "Thật, các ngươi sẽ uống chén của Ta và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem; nhưng sự ngồi bên tay phải của Ta và bên trái của Ta, thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng thuộc về những ai mà Cha Ta đã sửa soạn cho." 24 Nhóm mười người đã nghe thì họ đã tức giận về hai anh em ấy. 25 Nhưng Đức Chúa Jesus đã gọi họ đến và phán: "Các ngươi biết rằng, những kẻ cầm quyền của các dân ngoại tể trị họ. Những kẻ chức lớn thi hành quyền trên họ. 26 Nhưng sẽ không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy hãy là người phục vụ của các ngươi. 27 Nếu ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi thì người ấy hãy là tôi tớ của các ngươi. 28 Cũng vậy, Con Người đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người."
Những điều con học được: Kính thưa Chúa,
1. Phản ứng đầu tiên của Đức Chúa Jesus với lời thỉnh cầu của bà mẹ và hai môn đồ (câu 22) tiết lộ về sự thiếu hiểu biết của họ về vương quốc của Ngài. Vương Quốc Trời được sắp đặt theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo ý muốn riêng của loài người. Bởi vậy mới có câu: Ý Cha được nên, ở đất cũng như ở Trời. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: "Chén" và "báp-tem" mà Đức Chúa Jesus nói đến (câu 22-23) tượng trưng cho sự vác Thập Tự Giá, chịu thương khó, chịu sỉ nhục, chịu đánh đập, chịu đổ máu, chịu chết. Việc sẵn sàng đón nhận các điều đó lại phải đi trước sự vinh hiển, vì điều đó trở nên quy luật, sự hy sinh đi trước, sự vinh hiển đi sau, chứ không thể ngược lại được. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Lời tuyên bố "chẳng thuộc về Ta để cho" (câu 23) dạy chúng con về mối quan hệ giữa thẩm quyền của Đức Chúa Jesus và ý muốn của Đức Chúa Cha là luôn hòa hợp. Ngài không thể làm trái lại ý muốn của Đức Chúa Cha. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Sự tức giận của mười môn đồ kia (câu 24) phản ánh động cơ tranh cạnh, ghen tị trong lòng họ, và điều đó có khác biệt, nhưng không nhiều so với động cơ của Gia-cơ và Giăng là muốn được làm đầu, làm lãnh đạo, cầm quyền, cai trị người khác.
5. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa phong cách lãnh đạo của thế gian là cầm quyền, cai trị người khác, bắt người khác phục vụ cho mình. Còn phong cách trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời (câu 25-26) được mô tả: người nào cầm quyền và cai trị thì người ấy hy sinh, phục vụ, hầu việc, làm tôi tớ cho người khác, cảm tạ Chúa.
6. Theo Đức Chúa Jesus, sự "lớn" và "đứng đầu" thật sự được định nghĩa và thể hiện (câu 26-27) là "phục vụ" và là "tôi tớ". Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu 28 tóm tắt sứ mệnh của Đức Chúa Jesus là "phó mạng sống mình", "làm giá chuộc cho nhiều người", và điều này trở thành nền tảng cho định nghĩa về quyền lực và sự vĩ đại của con dân Chúa qua tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, quyền năng, sự thánh khiết, công chính của Ngài được dành cho, ban cho những ai kính sợ, vâng phục Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng: Kính thưa Chúa,
1. Con xem xét những lời cầu nguyện và khát vọng của con: Có khi nào con tìm kiếm sự tôn vinh hoặc địa vị cho bản thân hơn là sự trở nên giống như Đức Chúa Jesus trong sự phục vụ và hy sinh không. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi gặp thử thách hoặc đau khổ, con nhớ lại "chén" và "báp-tem" của Đức Chúa Jesus, và xem đó như một phần trong con đường đi theo Ngài, hơn là một dấu hiệu của sự thất bại hay bị bỏ rơi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, trong những bất đồng hoặc tranh cãi về danh vị, chức vụ trong Hội Thánh, con được nhắc nhở hãy khiêm nhường chấp nhận sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, thay vì tranh giành hoặc ganh tị. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con đánh giá lại định nghĩa về thành công và ảnh hưởng của mình: Con sẽ không theo đuổi quyền lực để cai trị, nhưng tìm kiếm cơ hội để phục vụ mọi người cách khiêm nhường. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tìm một cách cụ thể để trở thành "người phục vụ" hoặc "tôi tớ" trong phạm vi ảnh hưởng của mình trong tuần này, ngay cả việc nhỏ nhất. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con học theo gương của Đức Chúa Jesus: Trong các mối quan hệ gia đình, công việc, hoặc Hội Thánh, con chủ động tìm cách phục vụ người khác hơn là mong đợi họ phục vụ mình. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con suy ngẫm về sự hy sinh tối thượng của Đức Chúa Jesus và sống với lòng biết ơn vì giá chuộc của Ngài; để tình yêu và sự hy sinh đó thúc đẩy con sống quảng đại và hy sinh vì lợi ích của người khác.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung
Ma-thi-ơ 20:20-28 Lời Cầu Xin từ Mẹ của Gia-cơ và Giăng
Hôm nay, ngày 04/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:20-28.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
20 Bấy giờ, mẹ của các con trai của Xê-bê-đê cùng các con mình đã đến gần Ngài, sấp mình và hỏi xin Ngài một điều.
21 Ngài đã hỏi bà: "Ngươi muốn điều gì?" Bà thưa với Ngài: "Thưa rằng, xin cho hai con trai này của tôi, một ngồi bên tay phải của Ngài và một ngồi bên trái, trong vương quốc của Ngài."
22 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Các ngươi không hiểu điều các ngươi xin. Các ngươi uống được chén mà Ta sẽ uống và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?" Họ thưa với Ngài: "Chúng tôi có thể".
23 Ngài bảo họ: "Thật, các ngươi sẽ uống chén của Ta và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem; nhưng sự ngồi bên tay phải của Ta và bên trái của Ta, thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng thuộc về những ai mà Cha Ta đã sửa soạn cho."
24 Nhóm mười người đã nghe thì họ đã tức giận về hai anh em ấy.
25 Nhưng Đức Chúa Jesus đã gọi họ đến và phán: "Các ngươi biết rằng, những kẻ cầm quyền của các dân ngoại tể trị họ. Những kẻ chức lớn thi hành quyền trên họ.
26 Nhưng sẽ không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy hãy là người phục vụ của các ngươi.
27 Nếu ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi thì người ấy hãy là tôi tớ của các ngươi.
28 Cũng vậy, Con Người đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Phản ứng đầu tiên của Đức Chúa Jesus với lời thỉnh cầu của bà mẹ và hai môn đồ (câu 22) tiết lộ về sự thiếu hiểu biết của họ về vương quốc của Ngài. Vương Quốc Trời được sắp đặt theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo ý muốn riêng của loài người. Bởi vậy mới có câu: Ý Cha được nên, ở đất cũng như ở Trời. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: "Chén" và "báp-tem" mà Đức Chúa Jesus nói đến (câu 22-23) tượng trưng cho sự vác Thập Tự Giá, chịu thương khó, chịu sỉ nhục, chịu đánh đập, chịu đổ máu, chịu chết. Việc sẵn sàng đón nhận các điều đó lại phải đi trước sự vinh hiển, vì điều đó trở nên quy luật, sự hy sinh đi trước, sự vinh hiển đi sau, chứ không thể ngược lại được. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Lời tuyên bố "chẳng thuộc về Ta để cho" (câu 23) dạy chúng con về mối quan hệ giữa thẩm quyền của Đức Chúa Jesus và ý muốn của Đức Chúa Cha là luôn hòa hợp. Ngài không thể làm trái lại ý muốn của Đức Chúa Cha. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Sự tức giận của mười môn đồ kia (câu 24) phản ánh động cơ tranh cạnh, ghen tị trong lòng họ, và điều đó có khác biệt, nhưng không nhiều so với động cơ của Gia-cơ và Giăng là muốn được làm đầu, làm lãnh đạo, cầm quyền, cai trị người khác.
5. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa phong cách lãnh đạo của thế gian là cầm quyền, cai trị người khác, bắt người khác phục vụ cho mình. Còn phong cách trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời (câu 25-26) được mô tả: người nào cầm quyền và cai trị thì người ấy hy sinh, phục vụ, hầu việc, làm tôi tớ cho người khác, cảm tạ Chúa.
6. Theo Đức Chúa Jesus, sự "lớn" và "đứng đầu" thật sự được định nghĩa và thể hiện (câu 26-27) là "phục vụ" và là "tôi tớ". Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Câu 28 tóm tắt sứ mệnh của Đức Chúa Jesus là "phó mạng sống mình", "làm giá chuộc cho nhiều người", và điều này trở thành nền tảng cho định nghĩa về quyền lực và sự vĩ đại của con dân Chúa qua tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, quyền năng, sự thánh khiết, công chính của Ngài được dành cho, ban cho những ai kính sợ, vâng phục Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con xem xét những lời cầu nguyện và khát vọng của con: Có khi nào con tìm kiếm sự tôn vinh hoặc địa vị cho bản thân hơn là sự trở nên giống như Đức Chúa Jesus trong sự phục vụ và hy sinh không. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi gặp thử thách hoặc đau khổ, con nhớ lại "chén" và "báp-tem" của Đức Chúa Jesus, và xem đó như một phần trong con đường đi theo Ngài, hơn là một dấu hiệu của sự thất bại hay bị bỏ rơi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, trong những bất đồng hoặc tranh cãi về danh vị, chức vụ trong Hội Thánh, con được nhắc nhở hãy khiêm nhường chấp nhận sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, thay vì tranh giành hoặc ganh tị. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con đánh giá lại định nghĩa về thành công và ảnh hưởng của mình: Con sẽ không theo đuổi quyền lực để cai trị, nhưng tìm kiếm cơ hội để phục vụ mọi người cách khiêm nhường. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tìm một cách cụ thể để trở thành "người phục vụ" hoặc "tôi tớ" trong phạm vi ảnh hưởng của mình trong tuần này, ngay cả việc nhỏ nhất. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con học theo gương của Đức Chúa Jesus: Trong các mối quan hệ gia đình, công việc, hoặc Hội Thánh, con chủ động tìm cách phục vụ người khác hơn là mong đợi họ phục vụ mình. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con suy ngẫm về sự hy sinh tối thượng của Đức Chúa Jesus và sống với lòng biết ơn vì giá chuộc của Ngài; để tình yêu và sự hy sinh đó thúc đẩy con sống quảng đại và hy sinh vì lợi ích của người khác.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 04/12/2025
***