Ma-thi-ơ 5:17-20 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tồn Tại của Điều Răn và Luật Pháp
Lạy Chúa là Cha Từ Ái đời đời kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ Chúa vài ngày qua đã cho con nhiều sự dạy dỗ lớn lao. Có nhiều chuyện khiến con bức xúc và nổi giận, nhưng khác với trước đây thay vì con sẽ nói ra hết cho thỏa cơn bực tức thì con lại dành thì giờ trò chuyện cùng Chúa. Khi con trút hết lòng con với Ngài thì người con bỗng nhẹ lại, ngủ một đêm tới sáng thì sự bực tức ấy đã đi xa khỏi con. Chúa ơi, Ngài là Người Cha quá đỗi yêu thương con, Ngài luôn an ủi vỗ về con khi con chán nản. Lời Ngài sao êm dịu quá, tưới mát tâm hồn con. Nguyện đời con luôn được sống trong sự chở che bảo bọc của Ngài.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:17-20.
17 Các ngươi đừng tưởng rằng, Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 17 Đức Chúa Jesus Christ khẳng định Ngài là ai và Ngài đến để làm gì. Luật Pháp mà Đức Chúa Jesus nhắc đến là Luật Pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se, cũng là Mười Điều Răn. Luật Pháp ấy đã có từ thời Cựu Ước và vẫn tồn tại cho đến thời điểm này. Đức Chúa Jesus Christ tuy Ngài là Con của Đức Chúa Trời nhưng chính Ngài vẫn phải sống trong và nghiêm giữ Luật Pháp ấy. Đức Chúa Jesus Christ đến không phải để thay đổi Luật Pháp nhưng để làm trọn Luật Pháp và để ứng nghiệm các lời tiên tri đã phán. Nếu không bởi Ngài, Đức Chúa Trời sẽ giáng hình phạt trên nhân loại đầy dẫy tội lỗi này. Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh thân mình, Ngài dùng huyết của Ngài để rửa sạch mọi tội lỗi cho nhân loại, và qua sự chết để chuộc tội của Ngài mà Đức Chúa Trời có cớ để tha tội cho tội nhân. Vậy Ngài đến để lãnh án phạt và làm tròn Luật Pháp của Đức Chúa Trời.
18 Vì Ta phán với các ngươi: Thật, cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 18 Đức Chúa Jesus cho con dân Ngài biết sự tồn tại của Luật Pháp là trường tồn. Vậy nếu ai nói Điều Răn Chúa có thay đổi thì chính là kẻ phá hoại Luật Pháp. Ai tự ý thêm vào hay bớt ra dù là một chấm một nét chính là kẻ giả hình. Nhưng ai giảng dạy Luật Pháp Chúa một cách sai trật thì chính là kẻ chống Chúa. Cho tới khi mọi sự được trọn ở đây có nghĩa là hạn định mà Đức Chúa Trời đặt ra theo thánh ý của Ngài mà cũng có nghĩa là vô hạn.
19 Vậy, nếu ai bỏ đi một trong các điều cực nhỏ nào của các điều răn, và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn nếu ai giữ và dạy các điều ấy thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 19 Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài phải vâng giữ trọn vẹn Luật Pháp một cách nghiêm túc. Nếu ai chỉ làm theo một trong những điều của Luật Pháp và dạy cho người khác chỉ những điều mình làm mà bỏ đi những điều còn lại thì mắc tội với Chúa và được xưng là rất nhỏ trong Vương Quốc Trời. Và ngược lại hễ ai vâng giữ, làm theo và dạy cho người khác mọi điều trong Luật Pháp của Chúa thì đẹp lòng Chúa và được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.
Lời Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài không những chỉ vâng giữ hết thảy mọi điều răn, mà còn phải hướng dẫn, chỉ bảo những người xung quanh cùng vâng giữ những điều răn ấy.
20 Vì Ta phán với các ngươi rằng, trừ khi sự công chính của các ngươi vượt hơn nhiều sự công chính của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, các ngươi chắc chắn sẽ không vào được Vương Quốc Trời.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 20 Đức Chúa Jesus đã khẳng định tiêu chuẩn duy nhất của người được vào Vương Quốc Trời là thái độ giữ gìn và làm theo đúng giá trị của Luật Pháp Chúa. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Những người ngoại lệ này được Chúa chấp nhận vì sự công chính và không phạm tội của họ. Điển hình của sự công chính vượt trội hơn tất cả là Áp-ra-ham, Tiên Tri Ê-li, Tiên Tri Hê-nóc.
Những cái tên này đã được đồng đi với Đức Chúa Trời vì họ đã sống một đời sống công chính, không phạm tội cùng Đức Chúa Trời trước khi Ngài ban Mười Điều Răn cho Môi-se.
Thời Cựu Ước thì có Mười Điều Răn để đối chiếu với đời sống của người tin Chúa. Thời Tân Ước đó lại chính là Đức Chúa Jesus Christ. Con dân Chúa chỉ cần sống giống như Chúa thì được kể là công chính và trọn vẹn.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Ma-thi-ơ 5:17-20 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tồn Tại của Điều Răn và Luật Pháp
Lạy Chúa là Cha Từ Ái đời đời kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ Chúa vài ngày qua đã cho con nhiều sự dạy dỗ lớn lao. Có nhiều chuyện khiến con bức xúc và nổi giận, nhưng khác với trước đây thay vì con sẽ nói ra hết cho thỏa cơn bực tức thì con lại dành thì giờ trò chuyện cùng Chúa. Khi con trút hết lòng con với Ngài thì người con bỗng nhẹ lại, ngủ một đêm tới sáng thì sự bực tức ấy đã đi xa khỏi con. Chúa ơi, Ngài là Người Cha quá đỗi yêu thương con, Ngài luôn an ủi vỗ về con khi con chán nản. Lời Ngài sao êm dịu quá, tưới mát tâm hồn con. Nguyện đời con luôn được sống trong sự chở che bảo bọc của Ngài.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:17-20.
17 Các ngươi đừng tưởng rằng, Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 17 Đức Chúa Jesus Christ khẳng định Ngài là ai và Ngài đến để làm gì. Luật Pháp mà Đức Chúa Jesus nhắc đến là Luật Pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se, cũng là Mười Điều Răn. Luật Pháp ấy đã có từ thời Cựu Ước và vẫn tồn tại cho đến thời điểm này. Đức Chúa Jesus Christ tuy Ngài là Con của Đức Chúa Trời nhưng chính Ngài vẫn phải sống trong và nghiêm giữ Luật Pháp ấy. Đức Chúa Jesus Christ đến không phải để thay đổi Luật Pháp nhưng để làm trọn Luật Pháp và để ứng nghiệm các lời tiên tri đã phán. Nếu không bởi Ngài, Đức Chúa Trời sẽ giáng hình phạt trên nhân loại đầy dẫy tội lỗi này. Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh thân mình, Ngài dùng huyết của Ngài để rửa sạch mọi tội lỗi cho nhân loại, và qua sự chết để chuộc tội của Ngài mà Đức Chúa Trời có cớ để tha tội cho tội nhân. Vậy Ngài đến để lãnh án phạt và làm tròn Luật Pháp của Đức Chúa Trời.
18 Vì Ta phán với các ngươi: Thật, cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 18 Đức Chúa Jesus cho con dân Ngài biết sự tồn tại của Luật Pháp là trường tồn. Vậy nếu ai nói Điều Răn Chúa có thay đổi thì chính là kẻ phá hoại Luật Pháp. Ai tự ý thêm vào hay bớt ra dù là một chấm một nét chính là kẻ giả hình. Nhưng ai giảng dạy Luật Pháp Chúa một cách sai trật thì chính là kẻ chống Chúa. Cho tới khi mọi sự được trọn ở đây có nghĩa là hạn định mà Đức Chúa Trời đặt ra theo thánh ý của Ngài mà cũng có nghĩa là vô hạn.
19 Vậy, nếu ai bỏ đi một trong các điều cực nhỏ nào của các điều răn, và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn nếu ai giữ và dạy các điều ấy thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 19 Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài phải vâng giữ trọn vẹn Luật Pháp một cách nghiêm túc. Nếu ai chỉ làm theo một trong những điều của Luật Pháp và dạy cho người khác chỉ những điều mình làm mà bỏ đi những điều còn lại thì mắc tội với Chúa và được xưng là rất nhỏ trong Vương Quốc Trời. Và ngược lại hễ ai vâng giữ, làm theo và dạy cho người khác mọi điều trong Luật Pháp của Chúa thì đẹp lòng Chúa và được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.
Lời Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài không những chỉ vâng giữ hết thảy mọi điều răn, mà còn phải hướng dẫn, chỉ bảo những người xung quanh cùng vâng giữ những điều răn ấy.
20 Vì Ta phán với các ngươi rằng, trừ khi sự công chính của các ngươi vượt hơn nhiều sự công chính của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, các ngươi chắc chắn sẽ không vào được Vương Quốc Trời.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 20 Đức Chúa Jesus đã khẳng định tiêu chuẩn duy nhất của người được vào Vương Quốc Trời là thái độ giữ gìn và làm theo đúng giá trị của Luật Pháp Chúa. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Những người ngoại lệ này được Chúa chấp nhận vì sự công chính và không phạm tội của họ. Điển hình của sự công chính vượt trội hơn tất cả là Áp-ra-ham, Tiên Tri Ê-li, Tiên Tri Hê-nóc.
Những cái tên này đã được đồng đi với Đức Chúa Trời vì họ đã sống một đời sống công chính, không phạm tội cùng Đức Chúa Trời trước khi Ngài ban Mười Điều Răn cho Môi-se.
Thời Cựu Ước thì có Mười Điều Răn để đối chiếu với đời sống của người tin Chúa. Thời Tân Ước đó lại chính là Đức Chúa Jesus Christ. Con dân Chúa chỉ cần sống giống như Chúa thì được kể là công chính và trọn vẹn.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
***