Lạy Chúa là Cha Từ Ái đời đời kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban Lời Hằng Sống cho chúng con là những Lẽ Thật vốn đã có từ lúc ban đầu. Đó cũng là Lời Chúa dạy dỗ chúng con để mỗi ngày chúng con sống và làm việc trong khuôn khổ của Tin Lành. Chúng con lấy đó làm mực thước để đo lường đời sống của chúng con đối với Chúa. Lời Chúa giúp con phục hồi, giúp con tỉnh thức, giúp con mạnh mẽ, giúp con chiến thắng mọi kẻ thù và những sự cám dỗ luôn rình rập. Nguyện lòng con luôn ghi nhớ điều này và thỏa lòng trong mọi sự được Chúa ban cho.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng con, dẫn con vào trong sự đọc, suy ngẫm và ghi lại những điều mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 4:18-25.
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá. 19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người." 20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu Ma-thi-ơ ghi lại việc hai người đầu tiên trở thành môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Phi-e-rơ và Anh-rê qua lời giới thiệu của Giăng Báp tít, là hai người đầu tiên được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi đi theo Ngài, và họ cũng chính là hai sứ đồ đầu tiên của Ngài: Si-môn chính là Phi-e-rơ và Anh-rê là em của Phi-e-rơ.
Thánh Kinh ghi lại Phi-e-rơ là người nóng nảy, bốc đồng, ông được Đức Chúa Jesus Christ giao quyền chăn dắt Hội Thánh Chúa, ông là người lãnh đạo các sứ đồ rao giảng Tin Lành và thành lập các Hội Thánh địa phương, nhưng ông cũng phạm tội là người chối Chúa ba lần.
Anh-rê qua lời giới thiệu của Giăng Báp-tít đã tìm gặp Đức Chúa Jesus Christ. Anh-rê thì rất dũng cảm, ông chính là người xưng nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Cả hai anh em họ đều làm nghề đánh cá ở xứ Ga-li-lê. Trước lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ, họ đã bỏ tất cả và lập tức đi theo Ngài, cho thấy thái độ sốt sắng của người đã nhận biết sự sáng và quyết tâm đeo đuổi sự sáng.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ. 22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
Lạy Chúa, trong câu 21 và câu 22, con hiểu Ma-thi-ơ lại giới thiệu thêm hai sứ đồ khác của Đức Chúa Jesus Christ đó chính là Giăng và Gia-cơ.
Gia-cơ và Giăng là hai anh em và là con của Xê-bê-đê và Sa-lô-mê. Cả hai cũng là người đánh cá ở xứ Ga-li-lê. Gia-cơ và Giăng đều có tính nóng nảy nhưng là người chính trực, dám chống lại những điều bất công, và ông cũng là sứ đồ đầu tiên bị giết chết bởi vua Hê-rốt.
Giăng được Thánh Kinh miêu tả là người được Chúa Jesus yêu và là người tựa vào ngực Chúa Jesus trong bữa ăn cuối cùng. Ông chính là người được Thiên Chúa mạc khải để viết năm sách trong Thánh Kinh Tân Ước: Phúc Âm Giăng; I Giăng; II Giăng; III Giăng và Khải Huyền. Ngoài Đức Chúa Jesus Christ ra, có lẽ Giăng là người duy nhất rao giảng nhiều hơn về khái niệm Lẽ Thật.
Cũng như Phi-e-rơ và Anh-rê, Gia-cơ và Giăng khi nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ cũng lập tức bỏ thuyền và cha của họ để đi theo Ngài.
Lạy Chúa, qua bốn sứ đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus Christ con hiểu được:
* Tiếp nhận ánh sáng chân lý của Thiên Chúa không chỉ là nghe nhưng phải thể hiện bằng hành động cụ thể.
* Bỏ hết tất cả sau lưng để bước theo đức tin.
* Hy sinh đời sống riêng tư trên đất để đeo đuổi sự sống đời đời.
* Dứt khoát với đời để được sống đạo.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng. 24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ. 25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 23 đến câu 25, Ma-thi-ơ đã ghi lại việc Đức Chúa Jesus Christ đi khắp nơi để rao giảng Tin Lành và chữa bệnh cho dân chúng.
* Đối tượng rao giảng là tất cả mọi người.
* Nơi rao giảng là trong nhà hội tại mỗi địa phương.
* Nội dung rao giảng là Tin Lành, là sự nhận biết tội lỗi và ăn năn để được tha tội.
Đức Chúa Jesus Christ đã thi hành chức vụ của Ngài trên diện rộng. Ngài không những quan tâm về thuộc linh như dạy dỗ và giảng Tin Lành mà Ngài còn quan tâm đến thuộc thể qua việc chữa mọi thứ bệnh tật cho dân chúng trong thành.
Vì lẽ đó những việc Ngài đã làm đã lan qua nhiều xứ khác, nhiều người đã tìm đến Ngài với nhiều lý do khác nhau. Có người đến nhờ Ngài chữa lành những căn bệnh nặng đau đớn như kinh phong, bại liệt. Có người đến nhờ Ngài đuổi quỷ. Cũng có người đến để nghe Ngài giảng dạy về Tin Lành, điều trước giờ họ chưa nghe đến, hoặc nghe rồi nhưng chưa tin.
Việc Ngài làm các phép lạ trong lúc đi rao giảng cũng để tỏ bày năng quyền của chính mình Ngài đến từ Cha Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Từ đó, những ai tiếp nhận Lẽ Thật ấy thì được chính Ngài hướng dẫn để đi trong sự sáng. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài. Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Lạy Chúa là Cha Từ Ái đời đời kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban Lời Hằng Sống cho chúng con là những Lẽ Thật vốn đã có từ lúc ban đầu. Đó cũng là Lời Chúa dạy dỗ chúng con để mỗi ngày chúng con sống và làm việc trong khuôn khổ của Tin Lành. Chúng con lấy đó làm mực thước để đo lường đời sống của chúng con đối với Chúa. Lời Chúa giúp con phục hồi, giúp con tỉnh thức, giúp con mạnh mẽ, giúp con chiến thắng mọi kẻ thù và những sự cám dỗ luôn rình rập. Nguyện lòng con luôn ghi nhớ điều này và thỏa lòng trong mọi sự được Chúa ban cho.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng con, dẫn con vào trong sự đọc, suy ngẫm và ghi lại những điều mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 4:18-25.
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu Ma-thi-ơ ghi lại việc hai người đầu tiên trở thành môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Phi-e-rơ và Anh-rê qua lời giới thiệu của Giăng Báp tít, là hai người đầu tiên được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi đi theo Ngài, và họ cũng chính là hai sứ đồ đầu tiên của Ngài: Si-môn chính là Phi-e-rơ và Anh-rê là em của Phi-e-rơ.
Thánh Kinh ghi lại Phi-e-rơ là người nóng nảy, bốc đồng, ông được Đức Chúa Jesus Christ giao quyền chăn dắt Hội Thánh Chúa, ông là người lãnh đạo các sứ đồ rao giảng Tin Lành và thành lập các Hội Thánh địa phương, nhưng ông cũng phạm tội là người chối Chúa ba lần.
Anh-rê qua lời giới thiệu của Giăng Báp-tít đã tìm gặp Đức Chúa Jesus Christ. Anh-rê thì rất dũng cảm, ông chính là người xưng nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Cả hai anh em họ đều làm nghề đánh cá ở xứ Ga-li-lê. Trước lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ, họ đã bỏ tất cả và lập tức đi theo Ngài, cho thấy thái độ sốt sắng của người đã nhận biết sự sáng và quyết tâm đeo đuổi sự sáng.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
Lạy Chúa, trong câu 21 và câu 22, con hiểu Ma-thi-ơ lại giới thiệu thêm hai sứ đồ khác của Đức Chúa Jesus Christ đó chính là Giăng và Gia-cơ.
Gia-cơ và Giăng là hai anh em và là con của Xê-bê-đê và Sa-lô-mê. Cả hai cũng là người đánh cá ở xứ Ga-li-lê. Gia-cơ và Giăng đều có tính nóng nảy nhưng là người chính trực, dám chống lại những điều bất công, và ông cũng là sứ đồ đầu tiên bị giết chết bởi vua Hê-rốt.
Giăng được Thánh Kinh miêu tả là người được Chúa Jesus yêu và là người tựa vào ngực Chúa Jesus trong bữa ăn cuối cùng. Ông chính là người được Thiên Chúa mạc khải để viết năm sách trong Thánh Kinh Tân Ước: Phúc Âm Giăng; I Giăng; II Giăng; III Giăng và Khải Huyền. Ngoài Đức Chúa Jesus Christ ra, có lẽ Giăng là người duy nhất rao giảng nhiều hơn về khái niệm Lẽ Thật.
Cũng như Phi-e-rơ và Anh-rê, Gia-cơ và Giăng khi nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ cũng lập tức bỏ thuyền và cha của họ để đi theo Ngài.
Lạy Chúa, qua bốn sứ đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus Christ con hiểu được:
* Tiếp nhận ánh sáng chân lý của Thiên Chúa không chỉ là nghe nhưng phải thể hiện bằng hành động cụ thể.
* Bỏ hết tất cả sau lưng để bước theo đức tin.
* Hy sinh đời sống riêng tư trên đất để đeo đuổi sự sống đời đời.
* Dứt khoát với đời để được sống đạo.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 23 đến câu 25, Ma-thi-ơ đã ghi lại việc Đức Chúa Jesus Christ đi khắp nơi để rao giảng Tin Lành và chữa bệnh cho dân chúng.
* Đối tượng rao giảng là tất cả mọi người.
* Nơi rao giảng là trong nhà hội tại mỗi địa phương.
* Nội dung rao giảng là Tin Lành, là sự nhận biết tội lỗi và ăn năn để được tha tội.
Đức Chúa Jesus Christ đã thi hành chức vụ của Ngài trên diện rộng. Ngài không những quan tâm về thuộc linh như dạy dỗ và giảng Tin Lành mà Ngài còn quan tâm đến thuộc thể qua việc chữa mọi thứ bệnh tật cho dân chúng trong thành.
Vì lẽ đó những việc Ngài đã làm đã lan qua nhiều xứ khác, nhiều người đã tìm đến Ngài với nhiều lý do khác nhau. Có người đến nhờ Ngài chữa lành những căn bệnh nặng đau đớn như kinh phong, bại liệt. Có người đến nhờ Ngài đuổi quỷ. Cũng có người đến để nghe Ngài giảng dạy về Tin Lành, điều trước giờ họ chưa nghe đến, hoặc nghe rồi nhưng chưa tin.
Việc Ngài làm các phép lạ trong lúc đi rao giảng cũng để tỏ bày năng quyền của chính mình Ngài đến từ Cha Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Từ đó, những ai tiếp nhận Lẽ Thật ấy thì được chính Ngài hướng dẫn để đi trong sự sáng. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài. Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên
***