Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:19-23 Bài Giảng Trên Núi – Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể

Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày thật bình an. Mọi việc dường như diễn ra một cách chậm rãi hơn để con có thêm thì giờ nghĩ ngơi dưỡng bệnh. Bệnh đau đầu của con đã lâu, bác sĩ đã chụp hình não, họ bảo không thấy có vấn đề gì, giờ thì bác sĩ chuyển con qua khoa tai mũi họng điều trị và bác sĩ cũng gửi con đến tập vật lý trị liệu cho cổ vai gáy cùng một lúc. Nhưng trên hết, con đã dâng tình trạng hiện tại của con lên Chúa và cầu xin Chúa chữa lành bệnh của con. Một ngày của con trôi qua nhanh lắm vì con có quá nhiều chuyện để làm. Những lúc con ngồi xuống để bắt đầu soạn bài suy ngẫm của con là những giây phút bình an nhất của con sau những sự hối hả trong cuộc sống.

Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con trong việc đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 6:19-23.

19 Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm.
20 Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.
21 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.

Lạy Chúa, trong câu 19, 20, 21 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ đang khuyên răn con dân Ngài chớ tích trữ của cải ở thế gian mà hãy tích trữ của cải ở trên trời.

Sở dĩ nhiều người luôn muốn tìm giữ cho mình một cái gì đó chắc chắn là để tận hưởng những lợi ích do nó mang đến vì họ tin rằng của cải vật chất mà họ cố gắng để tìm kiếm là chỗ dựa an toàn, càng có nhiều của cải thì đời sống càng vững chắc.

Bởi chính những lý lẽ này nên nhiều người đã bất chấp tất cả, từ việc lấy thân mình lao động vất vả khổ sở cho đến việc bóc lột, chà đạp lên người khác, rồi thì ăn cướp ăn trộm, giết người cướp của... miễn sao mà họ có được những thứ mà họ muốn. Của cải ở đây không chỉ là tiền bạc mà còn là nhà cửa, xe cộ, trang sức, quần áo, túi xách và tất cả những gì phục vụ cho nhu cầu cuộc sống.

Người ta thường nói bản chất của tiền là không có tội nhưng người sử dụng nó để làm những chuyện trái luân thường đạo lý mới có tội và hơn thế nữa tiền cũng chính là nguyên nhân để dẫn đến các hành động tội lỗi, vì con người muốn chiếm hữu nó càng nhiều càng tốt. Nhưng họ không hiểu được, có nhiều của cải thì sao? Cho dù là tỷ phú, triệu phú, cho dù tổng thống hay người dân, địa vị cao hay thấp hèn thì chỉ cần Chúa lấy đi hơi thở của họ, thì đống của cải ấy có giúp được gì cho bản thân họ. Khi họ chết đi, của cải đó cũng thuộc về người khác. Có những người vất vả cả đời chắt chiu dành dụm nhưng đến ngày nọ lại bị ăn trộm vô trộm hết. Vậy, của cải vật chất trên thế gian này thực chẳng hề có giá trị thật sự vì nó đến rồi mất đi và không có sự bảo đảm nào.

Điều quan trọng hơn là khi bất cứ ai tập trung vào của cải để được thêm hơn nữa, thì họ đã đánh mất cơ hội và thì giờ để đến với Chúa, đọc, suy ngẫm Lời Chúa, và họ sẽ không thể ở trong mối tương giao chặt chẽ với Thiên Chúa, là điều quý giá nhất trên trần gian này. Nếu ai chỉ tích trữ của cải trên đất thì họ sống chỉ dựa vào phần của cải ấy, nhưng nếu ai tích trữ của cải trên trời thì họ thuộc về Chúa, họ luôn sống thỏa lòng và tựa nương nơi sự ban cho của Thiên Chúa.

Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài nếu muốn tích trữ của cải thì hãy tích trữ của cải trên trời. Trong khi còn sống trên thế gian này, nếu con dân Chúa dùng phần của cải mình đang có để làm những việc thiện và ích lợi cho công việc Chúa thì chính Chúa sẽ ban thưởng cho con dân Ngài những phần của cải ở trên trời chẳng hề hư mất bao giờ.

Con dân Chúa cần nên nhắc nhở bản thân mình rằng: Theo Chúa là phải vác thập tự. Con dân Chúa hãy tập nếp sống đơn sơ giản dị như gương Đức Chúa Jesus Christ. Chẳng thà sống nghèo khổ nơi trần gian nhưng giàu có và vinh hiển trên Nước Chúa còn hơn sang trọng đời này nhưng linh hồn bị đốt mãi mãi trong hồ lửa địa ngục.

22 Ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt ngươi tốt lành thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng.

23 Nhưng nếu mắt ngươi là xấu, cả thân thể ngươi sẽ bị tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm thì sự tối tăm lớn biết bao!

Lạy Chúa, trong câu 22, 23 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ một lần nữa nhắc nhở con dân Chúa về lợi ích và tác hại của mắt.

Tội lỗi thường xảy ra chính do sự mê tham của mắt. Vậy, nếu ai dùng mắt mình để nhìn về thế gian cùng những gì thuộc về nó thì tâm trí và thân thể của họ cũng thuộc về thế gian. Mắt của họ cũng bị sự lừa phỉnh và cám dỗ của thế gian che mờ trong sự tối tăm khiến họ không nhìn thấy Thiên Chúa là lối thoát duy nhất.

Nhưng nếu ai dùng mắt nhìn về những điều tốt đẹp hướng về Vương Quốc Chúa và những gì thuộc về Vương Quốc Chúa thì chắc hẳn họ sẽ nhìn thấy Ngai vinh hiển đời đời, toàn thân họ sẽ toát lên sự vinh hiển của Thiên Chúa và Ngài sẽ khiến con dân Ngài trở nên sự sáng của thế gian.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ