Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:1-4 Bài Giảng Trên Núi – Sự Bố Thí

Lạy Chúa là Cha Từ Ái kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ những lời dạy dỗ thiết thực của Ngài khiến bản thân con ngày càng thay đổi tốt hơn. Xã hội ngoài kia luôn thay đổi không ngừng, duy chỉ có Chúa đời đời không thay đổi. Trong khó khăn, trong hoạn nạn, hay trong cơn đau bệnh, con luôn luôn nhận biết sự hiện diện của Ngài bên cạnh con. Con có lời an ủi lớn: "Con yên tâm, Ta ở đây!" Con cảm tạ Chúa.

Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng hướng dẫn con trong sự đọc, suy ngẫm và ghi lại những điều mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 6:1-4.

1 "Hãy giữ, các ngươi đừng làm sự bố thí của các ngươi trước mặt người ta để được thấy bởi họ. Nếu không, các ngươi chẳng có phần thưởng của Cha các ngươi, Đấng ở trên trời. {Lời Chúa phán về sự bố thí, không phải về sự dâng hiến. Mọi của lễ dâng lên Chúa đều có thể công khai trước Hội Thánh.}
2 Vậy, khi ngươi làm sự bố thí, đừng thổi kèn trước ngươi, như những kẻ giả hình làm trong các nhà hội và trên các đường phố, để họ được tôn kính bởi người ta. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.

Lạy Chúa, trong câu 1 và câu 2, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài hiểu ý nghĩa thật sự của sự bố thí.

Bố thí là sự ban phát, chia xẻ, giúp đỡ, hoặc cho đi một cách rộng rãi và tự nguyện. Nó không chỉ đơn thuần là cho đi vật chất mà còn có thể là cho đi kiến thức, sự che chở, hoặc thậm chí là sự tha thứ.

Con dân Chúa nên ghi nhớ một công thức đơn giản: "Kết quả của sự bố thí = giá trị bố thí + thái độ bố thí." Đây luôn luôn là một phương trình tỉ lệ thuận.

Dựa vào đây, con có thể hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài sự bố thí phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương người khác như yêu chính bản thân mình. Từ tấm lòng yêu thương ấy dẫn đến sự khao khát giúp đỡ người khác trong niềm vui với một thái độ trân trọng và khiêm nhường.

Sở dĩ mà Đức Chúa Jesus Christ phán dạy điều này vì Ngài biết bản chất của con người là hay khoa trương, hay khoe khoang, tự phụ. Có rất nhiều người hay quyên góp tiền bạc, là những mạnh thường quân luôn luôn có mặt để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là điều rất đáng tuyên dương. Nhưng trong số đó, có những người làm điều ấy vì muốn nhiều người biết đến họ, ca ngợi họ và dành những lời khen có cánh cho họ. Họ dựa vào phương tiện truyền thông để loan tin, họ đăng quảng cáo khắp xóm cùng làng để ai nấy đều vinh danh họ. Điều này làm cho họ có cảm giác họ được tôn thờ như một vị thánh nhân nào đó. Đức Chúa Jesus Christ nói những người như vậy chỉ được phần thưởng và sự khen ngợi của thế gian, nhưng lại không được phần thưởng nào trên Trời. Vì những kết quả mà họ làm chỉ để thỏa mãn sự kiêu ngạo, mục đích đề cao bản thân, danh vọng và địa vị của họ trong xã hội chứ không phải vì Danh Chúa mà làm.

3 Nhưng khi ngươi làm sự bố thí, đừng cho tay trái ngươi biết tay phải ngươi làm việc gì,
4 để cho sự bố thí của ngươi ở trong chỗ kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, chính Ngài sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.

Lạy Chúa, trong câu 3 và câu 4, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ tiếp tục dạy con dân Ngài hãy giúp đỡ người khác, hãy ban cho, hãy làm sự bố thí một cách thầm lặng, đừng khoe khoang nhưng cũng không cho người khác biết việc mình làm. Tay trái, tay phải là hai bộ phận trong cơ thể con người, nhưng cũng có nghĩa là những chi thể trong cùng một Hội Thánh. Con dân Chúa nếu có tấm lòng bố thí, giúp đỡ anh chị em, tiếp trợ cho những người có chức vụ trong Hội Thánh hay dâng hiến vào quỹ của Hội Thánh Chúa thì cũng nên giữ sự khiêm tốn, im lặng. Hãy làm những việc ấy một cách kín nhiệm không để người khác biết.

Sự bố thí không những là sự quan tâm, giúp đỡ kẻ khó mà nó còn là hành động cụ thể để thể hiện tình yêu thương giữa con dân Chúa với nhau. Có những người sống cả đời để bố thí nhưng chẳng ai biết đến những chuyện họ đã làm, nhưng Chúa biết.

Con dân Chúa luôn nhận biết tất cả những gì vốn đang có: nhà, xe, tiền bạc, của cải vật chất và cả hơi thở đều là do Thiên Chúa ban cho, tuyệt nhiên con người chẳng có thứ chi là của riêng mình.

Nếu Thiên Chúa đã ban cho bất kỳ ai có sự giàu có, dư dật chẳng phải vì để họ dựa vào đó mà lấy làm kiêu ngạo nhưng sử dụng phần của cải ấy để giúp đỡ lại những người khó khăn thiếu thốn.

Lời Chúa dạy "ban cho thì có phước hơn nhận lãnh". Vì sự ban cho, không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tự mình trải nghiệm niềm vui sâu sắc, sự thỏa lòng và bình an trong Chúa. Cho đi hay bố thí rộng rãi chính là cách để con dân Chúa sống trọn vẹn với tình yêu thương mà Chúa đã đặt trong mỗi con người. Đó cũng là cách con dân Chúa rao truyền Danh Ngài, mọi thứ đều thuộc về Ngài, và con dân Chúa luôn sẵn sàng chia xẻ phần phước hạnh mà Ngài đã ban cho mình đến những người cần. Chúa không nhìn vào giá trị những vật ban cho hay bố thí nhưng Ngài xem xét tấm lòng. Vậy, con dân Chúa hãy bước đi một cách khiêm nhường trong sự khiêm cung với chính Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ