Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 7:1-5 Bài Giảng Trên Núi – Sự Định Tội

Lạy Chúa là Cha Từ Ái kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ Chúa mỗi một giây phút trong cuộc đời con còn cơ hội để tương giao với Ngài. Sự bình an của Chúa luôn bao phủ mẹ con con. Ngoài kia biết bao nhiêu điều đang xảy đến, nhưng trong Chúa chúng con được thỏa lòng. Nguyện lòng chúng con luôn tôn thờ chỉ Ngài mà thôi.

Con xin dùng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 7:1-5.

1 "Các ngươi đừng định tội ai để các ngươi không bị định tội.
2 Vì trong sự định tội mà các ngươi định tội, các ngươi sẽ bị định tội. Trong sự đo lường mà các ngươi đo lường, sẽ đo lường lại cho các ngươi.

Lạy Chúa, trong câu 1, câu 2 con hiểu sự định tội mà Đức Chúa Jesus Christ nói đến là sự phê phán, đoán xét, thậm chí là phỉ báng khi thấy một ai đó làm điều gì đó sai trật.

Bản chất của con người là kiêu ngạo, hay lên án, chỉ trích người khác khi người khác làm gì sai hoặc làm không đúng theo ý của họ. Họ trách móc, kể tội những người làm sai một cách trịch thượng khiến những người làm sai cảm thấy xấu hổ và cảm thấy bị sỉ nhục.

Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài không được định tội người khác vì tất cả nhân loại, dù là người tin Chúa hay người ngoại thì đều là kẻ có tội. Bởi thế, người có tội thì không có cơ sở nào để định tội người có tội khác. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng có đủ thẩm quyền để định tội con người. Hễ ai tự cho mình là đúng khi kết án anh chị em thì đã là phạm thượng với Thiên Chúa.

Mặt khác, những người bị định tội, bị lên án, bị phê phán có khả năng họ sẽ tức giận trong lòng dầu biết tội lỗi mình là đáng trách. Còn đối với những người không biết mức độ nghiêm trọng của tội lỗi họ đã làm thì có thể họ sẽ làm điều gì khác để trả thù người định tội họ. Hơn nữa, nếu người nào xét đoán người khác vì tội lỗi của họ, thì đến ngày nào đó, nếu người đó có làm gì nên tội thì chính bản thân người đó khó tránh khỏi sự xét đoán của người mà người ấy đã từng định tội.

Cái vòng luẩn quẩn này cứ tiếp tục là do những người này chưa thật sự am hiểu giá trị của tình yêu thương giữa anh chị em trong đại gia đình Đấng Christ, và họ chưa kinh nghiệm được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Vậy con dân Chúa cần đặt câu hỏi cho chính mình rằng: Nếu Thiên Chúa đã thương xót và không kể tội lỗi mình thì cớ sao mình lại gay gắt định tội anh chị em mình?

3 Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt ngươi?
4 Hay là sao ngươi nói với anh chị em của ngươi: "Để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em." Mà kìa, cây đà ở trong mắt ngươi?

Lạy Chúa, trong câu 3, câu 4 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dùng từ ngữ cường điệu để vạch trần tư tưởng và hành động của những người tự cho mình quyền và tư cách để định tội người khác.

"Cọng rơm" và "cây đà" là hai hình ảnh trái ngược nhau. Trong khi "cọng rơm" chỉ là một biểu tượng của sự nhỏ bé, đơn giản, thường là thân cây lúa đã phơi khô, có hình dạng dài và mảnh, thì "cây đà" lại là một khúc gỗ lớn, thường là xà nhà hoặc dầm gỗ.

Trong thực tế, khi ai đó mắc phải những sai phạm họ đều tự cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể. Nhưng đến khi thấy người khác mắc sai phạm thì họ lên án và phê phán một cách kịch liệt. Có đôi khi những sai lầm họ phạm phải là rất lớn nhưng họ vẫn không nhận ra. Nhưng nếu họ thấy người khác mắc chút sai lầm nhỏ là chuyện bé họ lại xé ra cho to để có cớ chỉ trích hay dạy dỗ người khác. Chính vì thế, Đức Chúa Jesus Christ khuyên con dân Ngài nên nhìn lại những sai sót, khuyết điểm lớn của chính mình trước khi lên án những lỗi nhỏ nhặt, vụn vặt của người khác.

5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em của ngươi.

Lạy Chúa, trong câu 5 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ gọi những kẻ hay lên án anh chị em là kẻ giả hình.

Kẻ giả hình cũng đồng nghĩa với người giả dối, dối trá, sống hai mặt.

Những người này thường ngụy tạo một bộ mặt bên ngoài tốt đẹp, hiền lương nhưng bên trong là một con người mang đầy tội lỗi. Họ không thành thật với con người và cũng không thành thật với Thiên Chúa. Họ che giấu tội trọng của mình, trong khi họ luôn để ý tội của người khác. Đức Chúa Jesus Christ khuyến cáo con dân Ngài đừng trở thành những kẻ giả hình trước mặt Ngài, nhưng khi con dân Chúa biết anh chị em mình phạm lỗi thì con dân Chúa cần đến với họ để chỉ ra cho họ thấy sự nghiêm trọng và hậu quả của tội lỗi đó, sau đó khuyên họ ăn năn, và nhờ cậy Chúa để họ không tiếp tục và không lập lại tội đó nữa. Con dân Chúa cũng cần cùng nhau cầu nguyện cho anh chị em đã phạm tội, xin Chúa giúp người đó nhận thức được điều sai mà họ đang phạm để họ ăn năn và được Chúa tha thứ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ