Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Chúa cất đi những triệu chứng nhức đầu mà con đang mang hai ngày qua. Có những sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống khiến con lo toan nên đêm về con không ngủ được. Con xin dâng những lo lắng ấy cho Chúa, Ngài hướng dẫn con và soi sáng cho mọi việc con làm sắp tới theo ý muốn Ngài. Và xin Chúa tiếp tục chương trình của Ngài trên con, cũng như trên gia đình con.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 4:1-9.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô thể hiện sự vui mừng về mão triều thiên của ông.
1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!
Lời động viên của Phao-lô: hãy đứng vững trong Chúa giống như một khẩu lệnh mà mỗi một con dân Chúa phải ghi nhớ. Tin Chúa không có nghĩa là không gặp khó khăn, trắc trở, thậm chí người tin Chúa còn gặp nhiều gian truân, bắt bớ hơn là người không tin Chúa. Nhưng nếu người ấy có đức tin vững chắc, người ấy sẽ hiểu rằng:
* Tất cả mọi việc xảy ra đều được sự cho phép của Thiên Chúa.
* Tất cả đều nằm trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.
* Tất cả những điều xảy đến nhằm thử thách đức tin.
Công dân của Vương Quốc Trời đứng vững trong đức tin để chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ từ các tầng trời hiện ra để tiếp rước và biến hóa thân thể con dân Ngài nên bất tử.
Phao-lô vui mừng lớn khi thấy những công khó của ông đã có kết quả và ông xứng đáng được nhận phần thưởng là mão triều thiên vinh quang của Thiên Chúa. Ông đã thắng giải trong cuộc chạy đua, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Thiên Chúa giao phó cho ông trong vai trò lãnh đạo Hội Thánh.
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
Phao-lô khuyên những người trong chức vụ hay những tín hữu trong Hội Thánh hãy bỏ những sự chống nghịch, chia rẽ nhau mà hãy hòa thuận, hãy hiệp một, có cùng tâm tình với Đấng Christ. Đừng vì những sự bất đồng mà chia rẽ nhau. Hãy cảm thông nhau, dìu dắt nhau hướng tới những sự thuộc về thiên đàng.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.
Phao-lô chia sẻ niềm tự hào của ông về những người đồng công với ông. Những người này đã dự phần rao giảng Tin Lành mà ông đã rao giảng. Ông muốn họ tiếp tục vững vàng chiến đấu trước những sự áp bức vì rao giảng Tin Lành, vì họ giống như ông được sự kêu gọi của Thiên Chúa và tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống.
Con dân chân thật của Chúa khi tin nhận Chúa thì phải thật sự ăn năn và phải thay đổi đời sống tội lỗi trước kia, phải để Chúa thánh hóa, vâng giữ các điều răn và mạng lệnh Ngài để tên của mình được ghi vào Sách Sự Sống.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng và tận hưởng Chúa.
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!
Phao-lô mong muốn mọi con cái Chúa luôn có sự liên kết chung về đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ. Hãy luôn luôn vui mừng về tình yêu, hy vọng, sự sống đời đời, sự cam kết giữa con dân Chúa với chính Chúa mà khiêm tốn phục vụ mục đích của Thiên Chúa.
Những sự lo lắng và xung đột của một người làm cho người ấy trở nên khắc nghiệt với người khác. Nhưng nếu trái tim của người ấy ngập tràn niềm vui của Chúa thì người ấy sẽ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dịu dàng hơn với những người khác.
Mọi trăn trở trong cuộc sống đều là những nan đề khiến một người có thể trở nên chán nản và u buồn. Nhưng một người lúc nào cũng nắm lấy Chúa, giống như một người sắp chết đuối mà bám được cái phao, thì hẳn nhiên người ấy sẽ được cứu, được chính Chúa hướng dẫn và người ấy sẽ được vào bờ bình an. Chính những hiểu biết trên làm cho người ấy luôn thỏa vui trong Chúa, vì người ấy kinh nghiệm Chúa luôn hiện diện xung quanh người ấy bất cứ thời khắc nào.
Mà đỉnh điểm của niềm vui ấy chính là niềm mong đợi sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ.
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
Tình trạng chung của mỗi một người khi họ gặp bất cứ một vấn đề gì trong cuộc sống là họ sẽ lo lắng và họ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề ấy. Nhưng Phao-lô nói đừng lo lắng chi hết. Điều này chỉ xảy ra khi họ thật sự là con dân chân thật của Chúa.
Con dân của Chúa hiểu rằng sự lo lắng không cho một kết quả tốt đẹp nào, không thể kéo dài mạng sống lấy một khắc, không làm cho những sự việc xấu xa tồi tệ đang xảy ra trở nên tốt đẹp hơn. Nói một cách khác sự lo lắng ở đây trở nên vô ích. Thay vì phải lo lắng, con dân Chúa dồn hết tâm trí để dâng sự cầu nguyện, giao phó mọi nan đề cho Chúa.
Chúa là Đấng Thông Sáng, sự hiểu biết của Ngài vượt quá tri thức của loài người. Sẽ không có một vấn đề nào là lớn lao mà Chúa không giải quyết được. Đây cũng chính là đặc ân của người được xưng là con cái Chúa, được Chúa chăm sóc.
Sự cầu nguyện luôn luôn đi đôi với sự cảm tạ.
* Cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho phép những sự việc xảy ra.
* Cảm tạ Chúa vì những phép lạ mà Chúa đã làm trong cuộc sống.
* Cảm tạ Chúa vì sự ban cho rộng rãi của Ngài.
* Cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ và bảo vệ mỗi ngày.
* Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cất lấy những gánh nặng trong cuộc sống.
* Cảm tạ Chúa vì chính Chúa đã chọn chúng con.
* Cảm tạ Chúa vì Ngài đã hiện diện trong đời sống của chúng con.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
Chỉ có một lòng hướng về Chúa và mang nặng tâm tình về Ngài, thì sự bình an của Chúa sẽ bao phủ khắp con dân Ngài. Sự bình an mà thế gian không cho được.
Vì sự hiểu biết về Chúa, niềm tin vững chắc và nếp sống của người tin nhận Chúa khiến cho một người luôn mong muốn mình đi trong đường hẹp, đi trong con đường do chính Chúa hướng dẫn. Vì lẽ đó người ấy tránh được những sự cám dỗ, những sự tranh cạnh, bon chen, đua đòi, tránh được sự sa ngã, tham lam, tư dục, một lối sống sa đọa, lầm lạc.
Thay vào đó người ấy sẽ được một nếp sống tin kính, một lòng hướng về Thiên Chúa là Cha trên trời. Đời sống của người ấy sẽ được thánh hóa, đẹp đẽ cả về thuộc thể cũng như thuộc linh. Một đời sống đẹp lòng Chúa và tôn cao danh Ngài.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
Sứ Đồ Phao-lô nêu ra một loạt về những điều mà một con dân chân thật của Chúa cần hướng tới: chân thật, đáng tôn, công chính, thánh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, trọn lành và đáng khen.
Đây chính là những mẫu mực là thước đo về tấm lòng của người yêu mến Chúa. Đây cũng chính là những điều nên làm mà con dân Chúa cần áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Nó thể hiện nếp sống của một người tin kính Chúa, muốn sống cho Chúa và vì Chúa.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.
Lại một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô khẳng định những gì mà ông đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy. Ông đã bắt chước Đức Chúa Jesus Christ và đã cẩn thận làm theo. Giờ đây ông muốn con dân Chúa cũng bắt chước như ông, vì ông biết những điều ấy nói lên lẽ thật của Tin Lành.
* Sự bình an đến từ sự tôn kính tôn thờ Đức Chúa Trời.
* Sự bình an đến từ những suy nghĩ tích cực trong tâm trí của một người yêu mến Chúa.
* Sự bình an đến từ mối tương giao và sự cam kết với Thiên Chúa.
* Sự bình an là một món quà từ Thiên Chúa cho những người đặt niềm tin nơi Ngài.
* Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đấng ban bình an cho loài người.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Chúa cất đi những triệu chứng nhức đầu mà con đang mang hai ngày qua. Có những sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống khiến con lo toan nên đêm về con không ngủ được. Con xin dâng những lo lắng ấy cho Chúa, Ngài hướng dẫn con và soi sáng cho mọi việc con làm sắp tới theo ý muốn Ngài. Và xin Chúa tiếp tục chương trình của Ngài trên con, cũng như trên gia đình con.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 4:1-9.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô thể hiện sự vui mừng về mão triều thiên của ông.
1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!
Lời động viên của Phao-lô: hãy đứng vững trong Chúa giống như một khẩu lệnh mà mỗi một con dân Chúa phải ghi nhớ. Tin Chúa không có nghĩa là không gặp khó khăn, trắc trở, thậm chí người tin Chúa còn gặp nhiều gian truân, bắt bớ hơn là người không tin Chúa. Nhưng nếu người ấy có đức tin vững chắc, người ấy sẽ hiểu rằng:
* Tất cả mọi việc xảy ra đều được sự cho phép của Thiên Chúa.
* Tất cả đều nằm trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.
* Tất cả những điều xảy đến nhằm thử thách đức tin.
Công dân của Vương Quốc Trời đứng vững trong đức tin để chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ từ các tầng trời hiện ra để tiếp rước và biến hóa thân thể con dân Ngài nên bất tử.
Phao-lô vui mừng lớn khi thấy những công khó của ông đã có kết quả và ông xứng đáng được nhận phần thưởng là mão triều thiên vinh quang của Thiên Chúa. Ông đã thắng giải trong cuộc chạy đua, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Thiên Chúa giao phó cho ông trong vai trò lãnh đạo Hội Thánh.
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
Phao-lô khuyên những người trong chức vụ hay những tín hữu trong Hội Thánh hãy bỏ những sự chống nghịch, chia rẽ nhau mà hãy hòa thuận, hãy hiệp một, có cùng tâm tình với Đấng Christ. Đừng vì những sự bất đồng mà chia rẽ nhau. Hãy cảm thông nhau, dìu dắt nhau hướng tới những sự thuộc về thiên đàng.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.
Phao-lô chia sẻ niềm tự hào của ông về những người đồng công với ông. Những người này đã dự phần rao giảng Tin Lành mà ông đã rao giảng. Ông muốn họ tiếp tục vững vàng chiến đấu trước những sự áp bức vì rao giảng Tin Lành, vì họ giống như ông được sự kêu gọi của Thiên Chúa và tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống.
Con dân chân thật của Chúa khi tin nhận Chúa thì phải thật sự ăn năn và phải thay đổi đời sống tội lỗi trước kia, phải để Chúa thánh hóa, vâng giữ các điều răn và mạng lệnh Ngài để tên của mình được ghi vào Sách Sự Sống.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng và tận hưởng Chúa.
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!
Phao-lô mong muốn mọi con cái Chúa luôn có sự liên kết chung về đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ. Hãy luôn luôn vui mừng về tình yêu, hy vọng, sự sống đời đời, sự cam kết giữa con dân Chúa với chính Chúa mà khiêm tốn phục vụ mục đích của Thiên Chúa.
Những sự lo lắng và xung đột của một người làm cho người ấy trở nên khắc nghiệt với người khác. Nhưng nếu trái tim của người ấy ngập tràn niềm vui của Chúa thì người ấy sẽ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dịu dàng hơn với những người khác.
Mọi trăn trở trong cuộc sống đều là những nan đề khiến một người có thể trở nên chán nản và u buồn. Nhưng một người lúc nào cũng nắm lấy Chúa, giống như một người sắp chết đuối mà bám được cái phao, thì hẳn nhiên người ấy sẽ được cứu, được chính Chúa hướng dẫn và người ấy sẽ được vào bờ bình an. Chính những hiểu biết trên làm cho người ấy luôn thỏa vui trong Chúa, vì người ấy kinh nghiệm Chúa luôn hiện diện xung quanh người ấy bất cứ thời khắc nào.
Mà đỉnh điểm của niềm vui ấy chính là niềm mong đợi sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ.
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
Tình trạng chung của mỗi một người khi họ gặp bất cứ một vấn đề gì trong cuộc sống là họ sẽ lo lắng và họ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề ấy. Nhưng Phao-lô nói đừng lo lắng chi hết. Điều này chỉ xảy ra khi họ thật sự là con dân chân thật của Chúa.
Con dân của Chúa hiểu rằng sự lo lắng không cho một kết quả tốt đẹp nào, không thể kéo dài mạng sống lấy một khắc, không làm cho những sự việc xấu xa tồi tệ đang xảy ra trở nên tốt đẹp hơn. Nói một cách khác sự lo lắng ở đây trở nên vô ích. Thay vì phải lo lắng, con dân Chúa dồn hết tâm trí để dâng sự cầu nguyện, giao phó mọi nan đề cho Chúa.
Chúa là Đấng Thông Sáng, sự hiểu biết của Ngài vượt quá tri thức của loài người. Sẽ không có một vấn đề nào là lớn lao mà Chúa không giải quyết được. Đây cũng chính là đặc ân của người được xưng là con cái Chúa, được Chúa chăm sóc.
Sự cầu nguyện luôn luôn đi đôi với sự cảm tạ.
* Cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho phép những sự việc xảy ra.
* Cảm tạ Chúa vì những phép lạ mà Chúa đã làm trong cuộc sống.
* Cảm tạ Chúa vì sự ban cho rộng rãi của Ngài.
* Cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ và bảo vệ mỗi ngày.
* Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cất lấy những gánh nặng trong cuộc sống.
* Cảm tạ Chúa vì chính Chúa đã chọn chúng con.
* Cảm tạ Chúa vì Ngài đã hiện diện trong đời sống của chúng con.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
Chỉ có một lòng hướng về Chúa và mang nặng tâm tình về Ngài, thì sự bình an của Chúa sẽ bao phủ khắp con dân Ngài. Sự bình an mà thế gian không cho được.
Vì sự hiểu biết về Chúa, niềm tin vững chắc và nếp sống của người tin nhận Chúa khiến cho một người luôn mong muốn mình đi trong đường hẹp, đi trong con đường do chính Chúa hướng dẫn. Vì lẽ đó người ấy tránh được những sự cám dỗ, những sự tranh cạnh, bon chen, đua đòi, tránh được sự sa ngã, tham lam, tư dục, một lối sống sa đọa, lầm lạc.
Thay vào đó người ấy sẽ được một nếp sống tin kính, một lòng hướng về Thiên Chúa là Cha trên trời. Đời sống của người ấy sẽ được thánh hóa, đẹp đẽ cả về thuộc thể cũng như thuộc linh. Một đời sống đẹp lòng Chúa và tôn cao danh Ngài.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
Sứ Đồ Phao-lô nêu ra một loạt về những điều mà một con dân chân thật của Chúa cần hướng tới: chân thật, đáng tôn, công chính, thánh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, trọn lành và đáng khen.
Đây chính là những mẫu mực là thước đo về tấm lòng của người yêu mến Chúa. Đây cũng chính là những điều nên làm mà con dân Chúa cần áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Nó thể hiện nếp sống của một người tin kính Chúa, muốn sống cho Chúa và vì Chúa.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.
Lại một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô khẳng định những gì mà ông đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy. Ông đã bắt chước Đức Chúa Jesus Christ và đã cẩn thận làm theo. Giờ đây ông muốn con dân Chúa cũng bắt chước như ông, vì ông biết những điều ấy nói lên lẽ thật của Tin Lành.
* Sự bình an đến từ sự tôn kính tôn thờ Đức Chúa Trời.
* Sự bình an đến từ những suy nghĩ tích cực trong tâm trí của một người yêu mến Chúa.
* Sự bình an đến từ mối tương giao và sự cam kết với Thiên Chúa.
* Sự bình an là một món quà từ Thiên Chúa cho những người đặt niềm tin nơi Ngài.
* Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đấng ban bình an cho loài người.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
...