Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho mẹ con con một mùa hè tươi vui và ấm áp. Chúng con đã có nhiều thời gian gần gũi nhau và chia sẻ cho nhau những bài học, những kinh nghiệm về Chúa. Chúng con luôn cùng nhau cầu nguyện xin Chúa Ngài hành động trên chị và các cháu của con, để họ mau tin nhận Chúa trong những ngày sau rốt này. Nguyện Chúa thêm sức và tiếp trợ cho chúng con được sống thỏa vui trong Ngài luôn luôn.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn để con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 6:14-18. 14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.
Lạy Chúa, trong câu 14, 15, 16, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài bài học về sự tha thứ. Trước hết, con dân Ngài cần hiểu ý nghĩa của sự tha thứ.
* Tha thứ là bỏ qua lỗi lầm của người khác, không trách móc, không giữ sự giận dữ, và không tìm cách trả thù người đã làm tổn thương mình.
* Tha thứ là một quá trình thay đổi cảm xúc, từ giận dữ, oán hận sang chấp nhận và giảm bớt những cảm xúc tiêu cực.
* Tha thứ có thể giúp hàn gắn và duy trì mối quan hệ giữa anh chị em. Nó cũng có thể giúp người tha thứ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giảm bớt căng thẳng và cảm xúc tiêu cực đối với người đã gây tổn thương mình.
Ngoài những ý nghĩa trên, sự tha thứ theo định nghĩa của người tin Chúa là một ơn phước lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con dân Ngài nhằm rèn luyện đức tin, thể hiện lòng yêu thương anh chị em cùng Cha và bày tỏ ái đức của Thiên Chúa đời đời. Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là một tấm gương sáng về sự tha thứ, trước khi Ngài trút hơi thở, Ngài đã cầu nguyện xin Cha Ngài tha thứ cho những kẻ đã làm hại Ngài. Không chỉ vậy, ngay khi con người còn là tội nhân và đang sống trong tội lỗi, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cứu rỗi tội nhân, chẳng bởi việc họ làm nhưng chỉ bởi ân điển. Thật vậy, nếu Thiên Chúa đếm hết các vi phạm của loài người, thì liệu sẽ có một người nào đứng được?
Vậy nếu Thiên Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi của nhân loại thì tại sao con dân Ngài không thể tha thứ lỗi lầm cho nhau? Nhưng con dân Ngài cần hiểu thêm một điều, tha thứ là một hành động mạnh mẽ, đòi hỏi sự tự nhận thức, kiềm chế và quyết tâm nhưng không có nghĩa là chấp nhận hoặc biện minh cho những hành vi sai trái, mà là chọn cách không để nó làm tổn thương chính mình. Con dân Chúa nếu không tha thứ cho những vi phạm của anh chị em thì cũng không được Thiên Chúa tha thứ cho những vi phạm mình và đây cũng là mạng lệnh của Thiên Chúa đối với con dân Ngài.
16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ. 17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi, 18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
Lạy Chúa, trong câu 16,17,18, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài kiêng ăn như thế nào mới đúng. Kiêng ăn không phải là nhịn ăn hoàn toàn trong thời gian dài nhưng không tập trung vào việc ăn uống hay những lạc thú của thế gian trong một khoảng thời gian xác định. Mục đích của việc kiêng ăn là để tập trung vào Thiên Chúa nhằm đạt được mối thông công sâu nhiệm hơn với Thiên Chúa.
Việc kiêng ăn không phải là cách để xin Thiên Chúa ban cho những điều mình mong muốn nhưng để bày tỏ tấm lòng đối với Thiên Chúa. Việc kiêng ăn thường đi kèm với những lời cầu nguyện trong sự khiêm nhường về một điều gì đó với Thiên Chúa. Chẳng những vậy, bất cứ ai cũng có thể đến với Thiên Chúa để ăn năn, cầu xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi qua việc kiêng ăn.
Vậy chỉ có giữa Thiên Chúa và bản thân người giữ sự kiêng ăn biết, không cần thiết phải để cho người khác biết. Nếu ai tự phô bày sự kiêng ăn để nhiều người chú ý đến họ, thì Thiên Chúa chắc chắn sẽ không chấp nhận mục đích kiêng ăn của họ, vì họ không thật lòng đến với Thiên Chúa.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho mẹ con con một mùa hè tươi vui và ấm áp. Chúng con đã có nhiều thời gian gần gũi nhau và chia sẻ cho nhau những bài học, những kinh nghiệm về Chúa. Chúng con luôn cùng nhau cầu nguyện xin Chúa Ngài hành động trên chị và các cháu của con, để họ mau tin nhận Chúa trong những ngày sau rốt này. Nguyện Chúa thêm sức và tiếp trợ cho chúng con được sống thỏa vui trong Ngài luôn luôn.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn để con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 6:14-18.
14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi.
15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.
Lạy Chúa, trong câu 14, 15, 16, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài bài học về sự tha thứ. Trước hết, con dân Ngài cần hiểu ý nghĩa của sự tha thứ.
* Tha thứ là bỏ qua lỗi lầm của người khác, không trách móc, không giữ sự giận dữ, và không tìm cách trả thù người đã làm tổn thương mình.
* Tha thứ là một quá trình thay đổi cảm xúc, từ giận dữ, oán hận sang chấp nhận và giảm bớt những cảm xúc tiêu cực.
* Tha thứ có thể giúp hàn gắn và duy trì mối quan hệ giữa anh chị em. Nó cũng có thể giúp người tha thứ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giảm bớt căng thẳng và cảm xúc tiêu cực đối với người đã gây tổn thương mình.
Ngoài những ý nghĩa trên, sự tha thứ theo định nghĩa của người tin Chúa là một ơn phước lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con dân Ngài nhằm rèn luyện đức tin, thể hiện lòng yêu thương anh chị em cùng Cha và bày tỏ ái đức của Thiên Chúa đời đời. Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là một tấm gương sáng về sự tha thứ, trước khi Ngài trút hơi thở, Ngài đã cầu nguyện xin Cha Ngài tha thứ cho những kẻ đã làm hại Ngài. Không chỉ vậy, ngay khi con người còn là tội nhân và đang sống trong tội lỗi, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cứu rỗi tội nhân, chẳng bởi việc họ làm nhưng chỉ bởi ân điển. Thật vậy, nếu Thiên Chúa đếm hết các vi phạm của loài người, thì liệu sẽ có một người nào đứng được?
Vậy nếu Thiên Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi của nhân loại thì tại sao con dân Ngài không thể tha thứ lỗi lầm cho nhau? Nhưng con dân Ngài cần hiểu thêm một điều, tha thứ là một hành động mạnh mẽ, đòi hỏi sự tự nhận thức, kiềm chế và quyết tâm nhưng không có nghĩa là chấp nhận hoặc biện minh cho những hành vi sai trái, mà là chọn cách không để nó làm tổn thương chính mình. Con dân Chúa nếu không tha thứ cho những vi phạm của anh chị em thì cũng không được Thiên Chúa tha thứ cho những vi phạm mình và đây cũng là mạng lệnh của Thiên Chúa đối với con dân Ngài.
16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi,
18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
Lạy Chúa, trong câu 16,17,18, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài kiêng ăn như thế nào mới đúng. Kiêng ăn không phải là nhịn ăn hoàn toàn trong thời gian dài nhưng không tập trung vào việc ăn uống hay những lạc thú của thế gian trong một khoảng thời gian xác định. Mục đích của việc kiêng ăn là để tập trung vào Thiên Chúa nhằm đạt được mối thông công sâu nhiệm hơn với Thiên Chúa.
Việc kiêng ăn không phải là cách để xin Thiên Chúa ban cho những điều mình mong muốn nhưng để bày tỏ tấm lòng đối với Thiên Chúa. Việc kiêng ăn thường đi kèm với những lời cầu nguyện trong sự khiêm nhường về một điều gì đó với Thiên Chúa. Chẳng những vậy, bất cứ ai cũng có thể đến với Thiên Chúa để ăn năn, cầu xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi qua việc kiêng ăn.
Vậy chỉ có giữa Thiên Chúa và bản thân người giữ sự kiêng ăn biết, không cần thiết phải để cho người khác biết. Nếu ai tự phô bày sự kiêng ăn để nhiều người chú ý đến họ, thì Thiên Chúa chắc chắn sẽ không chấp nhận mục đích kiêng ăn của họ, vì họ không thật lòng đến với Thiên Chúa.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên
***