Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã tiếp trợ cho con trong vài tháng qua. Trước tình hình kinh tế khó khăn, mọi thứ đều đắt đỏ, chi phí cuộc sống leo thang không ngừng thì lợi nhuận của con bị tuột dốc không phanh. Mặc dù con đang đối diện với sự thiếu hụt, nhưng con vẫn đang được sự bảo trợ bởi ơn phước Chúa ban cho con đồ ăn thức uống đủ đầy mỗi ngày. Con luôn đến với Chúa trong lời cầu xin bình an, và đúng như vậy, Chúa đã giữ gìn chúng con bình an, con cảm tạ Chúa!
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn để con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:21-26.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6} 22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ nhắc lại điều răn thứ sáu "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." trong Mười Điều Răn của Chúa.
Nếu ai phạm tội giết người, về phần thân xác, thì chắc chắn sẽ phải chịu sự phán xét của luật pháp của quốc gia nơi mà người ấy cư ngụ; về phần linh hồn thì chính người ấy cũng sẽ bị Luật Pháp của Thiên Chúa phán xét vì đã vi phạm điều răn thứ sáu.
Nhưng trong câu này, Lời dạy của Đức Chúa Jesus mở rộng và cụ thể hơn. Có những hành động, thái độ tương đương như là tội giết người: vô cớ giận anh chị em mình, nói anh chị em mình là kẻ vô trí, nói anh chị em mình là đồ ngu. Ba loại tội được kể trên tuy không phải trực tiếp giết người bằng vũ khí nhưng lại gián tiếp giết người bằng lời nói và thái độ. Sự chê trách, mỉa mai, miệt thị và coi thường ai đó có thể làm cho người ấy bị tổn thương sâu sắc trong tâm hồn, đôi khi dẫn họ đến cái chết. Đều là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên thì không một người nào đáng trọng hơn người nào, không ai có thể khinh dễ ai, không ai có thể xét đoán và chê trách ai, vì mỗi một con người đều là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời.
Một người tin nhận Chúa mà phán xét anh chị em mình một cách ác tâm như vậy chẳng những đồng tội giết người mà người ấy còn mang thêm tội bất kính cùng Thiên Chúa. Như Lời Đức Chúa Jesus Christ đã phán, hình phạt cho những người như vậy chính là: chịu sự phán xét, ra trước Tòa Công Luận, vào trong lửa của hỏa ngục.
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi, 24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 23 và 24 Đức Chúa Jesus Christ đã dạy con dân Ngài khi đến trước bàn thờ để dâng của lễ thì hãy dọn sạch tấm lòng mình. Nếu ai nhận biết mình còn những khúc mắc nào với anh chị em thì phải giải quyết và làm hoà với nhau trước khi ra mắt Chúa. Vì chính sự hòa thuận này là của lễ tốt đẹp nhất làm đẹp lòng Chúa.
Lời dạy này của Đức Chúa Jesus Christ khuyên bảo con dân Chúa phải biết sống hòa thuận, phải nhường nhịn nhau, hãy dùng lời êm dịu, từ tốn để góp ý hoặc khuyên bảo anh chị em mình. Cũng như biết lắng nghe khi nhận được bất cứ sự góp ý, khuyên bảo từ anh chị em, rồi từ đó suy xét và nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Nếu sự khuyên bảo ấy là hợp lý và cần thiết thì phải sửa lại ngay lập tức. Vả lại hãy dùng lòng biết ơn để đối đãi với người đã chỉ ra những sai trật của bản thân mình.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù. 26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 25 và 26 Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài không nên thưa kiện anh chị em mình. Nhưng lỡ bị vướng vào những chuyện thưa kiện thì tốt nhất nên chọn sự hòa giải trong êm đẹp. Đừng để mọi chuyện diễn ra một cách tồi tệ, phải cần đến sự can thiệp của những người có chức phận trong bộ tư pháp. Kẻo khi thua kiện sẽ bị tống giam vào ngục. Và người ấy có thể mất hết cả gia tài để đổi lại được sự tự do.
Đức Chúa Jesus Christ cũng muốn dạy cho con dân Ngài, những ai tự nhận thức mình đã gây ra lỗi lầm hoặc có làm điều gì sai trật với Hội Thánh hoặc gây cớ vô sự với anh chị em, thì hãy mau mau tìm gặp người có chức vụ trong Hội Thánh hoặc anh chị em, là người mà mình đã gây nên lỗi lầm với họ, để xưng nhận tội lỗi ra và xin được sự tha thứ.
Đây cũng là Lời Đức Chúa Jesus Christ khuyên con dân Ngài hãy sống thật thà, cư xử, đối đãi thật lòng với anh chị em và với người ngoại cũng y như vậy để không mắc vào những sự trái ngang thưa kiện, đưa nhau ra tòa. Đừng để người ngoại dùng luật pháp của thế gian để phán xét con dân Chúa, vì con dân Chúa chỉ có một Toà Công Luận và một quan tòa duy nhất là Thiên Chúa để phán xét. A-men!
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã tiếp trợ cho con trong vài tháng qua. Trước tình hình kinh tế khó khăn, mọi thứ đều đắt đỏ, chi phí cuộc sống leo thang không ngừng thì lợi nhuận của con bị tuột dốc không phanh. Mặc dù con đang đối diện với sự thiếu hụt, nhưng con vẫn đang được sự bảo trợ bởi ơn phước Chúa ban cho con đồ ăn thức uống đủ đầy mỗi ngày. Con luôn đến với Chúa trong lời cầu xin bình an, và đúng như vậy, Chúa đã giữ gìn chúng con bình an, con cảm tạ Chúa!
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn để con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:21-26.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ nhắc lại điều răn thứ sáu "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." trong Mười Điều Răn của Chúa.
Nếu ai phạm tội giết người, về phần thân xác, thì chắc chắn sẽ phải chịu sự phán xét của luật pháp của quốc gia nơi mà người ấy cư ngụ; về phần linh hồn thì chính người ấy cũng sẽ bị Luật Pháp của Thiên Chúa phán xét vì đã vi phạm điều răn thứ sáu.
Nhưng trong câu này, Lời dạy của Đức Chúa Jesus mở rộng và cụ thể hơn. Có những hành động, thái độ tương đương như là tội giết người: vô cớ giận anh chị em mình, nói anh chị em mình là kẻ vô trí, nói anh chị em mình là đồ ngu. Ba loại tội được kể trên tuy không phải trực tiếp giết người bằng vũ khí nhưng lại gián tiếp giết người bằng lời nói và thái độ. Sự chê trách, mỉa mai, miệt thị và coi thường ai đó có thể làm cho người ấy bị tổn thương sâu sắc trong tâm hồn, đôi khi dẫn họ đến cái chết. Đều là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên thì không một người nào đáng trọng hơn người nào, không ai có thể khinh dễ ai, không ai có thể xét đoán và chê trách ai, vì mỗi một con người đều là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời.
Một người tin nhận Chúa mà phán xét anh chị em mình một cách ác tâm như vậy chẳng những đồng tội giết người mà người ấy còn mang thêm tội bất kính cùng Thiên Chúa. Như Lời Đức Chúa Jesus Christ đã phán, hình phạt cho những người như vậy chính là: chịu sự phán xét, ra trước Tòa Công Luận, vào trong lửa của hỏa ngục.
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 23 và 24 Đức Chúa Jesus Christ đã dạy con dân Ngài khi đến trước bàn thờ để dâng của lễ thì hãy dọn sạch tấm lòng mình. Nếu ai nhận biết mình còn những khúc mắc nào với anh chị em thì phải giải quyết và làm hoà với nhau trước khi ra mắt Chúa. Vì chính sự hòa thuận này là của lễ tốt đẹp nhất làm đẹp lòng Chúa.
Lời dạy này của Đức Chúa Jesus Christ khuyên bảo con dân Chúa phải biết sống hòa thuận, phải nhường nhịn nhau, hãy dùng lời êm dịu, từ tốn để góp ý hoặc khuyên bảo anh chị em mình. Cũng như biết lắng nghe khi nhận được bất cứ sự góp ý, khuyên bảo từ anh chị em, rồi từ đó suy xét và nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Nếu sự khuyên bảo ấy là hợp lý và cần thiết thì phải sửa lại ngay lập tức. Vả lại hãy dùng lòng biết ơn để đối đãi với người đã chỉ ra những sai trật của bản thân mình.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 25 và 26 Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài không nên thưa kiện anh chị em mình. Nhưng lỡ bị vướng vào những chuyện thưa kiện thì tốt nhất nên chọn sự hòa giải trong êm đẹp. Đừng để mọi chuyện diễn ra một cách tồi tệ, phải cần đến sự can thiệp của những người có chức phận trong bộ tư pháp. Kẻo khi thua kiện sẽ bị tống giam vào ngục. Và người ấy có thể mất hết cả gia tài để đổi lại được sự tự do.
Đức Chúa Jesus Christ cũng muốn dạy cho con dân Ngài, những ai tự nhận thức mình đã gây ra lỗi lầm hoặc có làm điều gì sai trật với Hội Thánh hoặc gây cớ vô sự với anh chị em, thì hãy mau mau tìm gặp người có chức vụ trong Hội Thánh hoặc anh chị em, là người mà mình đã gây nên lỗi lầm với họ, để xưng nhận tội lỗi ra và xin được sự tha thứ.
Đây cũng là Lời Đức Chúa Jesus Christ khuyên con dân Ngài hãy sống thật thà, cư xử, đối đãi thật lòng với anh chị em và với người ngoại cũng y như vậy để không mắc vào những sự trái ngang thưa kiện, đưa nhau ra tòa. Đừng để người ngoại dùng luật pháp của thế gian để phán xét con dân Chúa, vì con dân Chúa chỉ có một Toà Công Luận và một quan tòa duy nhất là Thiên Chúa để phán xét. A-men!
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
Hồng Liên
***