Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Lạy Chúa là Cha Từ Ái kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã cho con thì giờ để đăng lại bài suy ngẫm của con vì con không cẩn thận đã xóa đi hai lần bài con đang soạn. Nhưng, sau khi con soạn lại con bỗng dưng thấy mình ghi lại nhiều hơn những gì con soạn trước đó. Con hiểu rằng chắc Chúa thấy hai bài trước của con chưa có bài học sâu sắc, nên Chúa muốn con phải suy ngẫm thêm nữa. Giờ thì con rút tỉa được nhiều lời dạy dỗ quý báu của Chúa từ trong những gì con ghi lại. Con xin Chúa tha tội lơ đãng không tập trung của con khi con đến với Lời Chúa. Xin Chúa tiếp tục thôi thúc tấm lòng con tìm cầu Ngài và khao khát được ăn nuốt Lời Ngài mỗi ngày.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn con đọc, suy ngẫm và ghi lại điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài. 2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng: 3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 1 đến câu 3, Ma-thi-ơ ghi lại việc Đức Chúa Jesus Christ giảng dạy Tin Lành ở trên núi. Khi thấy đoàn dân đông có nghĩa là có rất nhiều người, chính là dịp tiện để Đức Chúa Jesus rao giảng Tin Lành. Ma-thi-ơ dùng các động từ liên tục nối kết nhau "đi, ngồi, mở miệng, dạy" cho thấy hình ảnh:
* Đức Chúa Jesus Christ bình dị nhưng oai nghi, từ tốn nhưng dứt khoát, mềm mại nhưng mạnh mẽ.
* Đức Chúa Jesus Christ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc giảng dạy Tin Lành mọi lúc, mọi nơi.
* Đức Chúa Jesus Christ nhiệt huyết và tràn đầy từ ái, Ngài muốn bước vô tâm hồn của từng người để cứu họ ra khỏi sự hư mất.
* Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ giảng dạy Lẽ Thật cho muôn dân một cách nghiêm túc và trọn vẹn.
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.} 4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi. 5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất. 6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ. 7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót. 8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. 9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa. 10 Phước cho những ai bị bách hạnh i vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ. 11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
Lạy Chúa, lời đầu tiên được Đức Chúa Jesus phán: "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ."
Nghèo ở đây có nghĩa là thiếu thốn, chật vật, không đủ sống. Đây là tính từ thể hiện tình trạng cuộc sống thiếu trước hụt sau, sống trong cảnh bất hạnh, đói no tùy ngày của một ai đó. Tại sao người nghèo khó lại được Vương Quốc Trời? Điều này không có nghĩa là người giàu thì không được ở Vương Quốc Trời. Ý của Đức Chúa Jesus là người nghèo thì tâm thần của họ nhạy cảm và thống khổ nên họ sẽ dễ dàng tiếp nhận Lời Chúa, vì Lời Chúa an ủi họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ, hướng họ đến những điều tốt đẹp mà có thể cả cuộc đời họ cũng chưa tìm thấy. Nếu họ tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thì mặc dù họ nghèo về thể xác nhưng giàu có về tâm linh, và Vương Quốc Trời sẵn dành cho họ.
Lời phán thứ hai của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi."
Lạy Chúa, con hiểu rằng những người than khóc là những người gặp nhiều trắc trở, mồ côi, đau thương, cô đơn, khốn khó, tật nguyền, đau bệnh và vấp ngã trong cuộc sống. Họ cần lắm một liều thuốc để kháng sinh lại thực tế mà họ đang phải đối diện. Và liều thuốc duy nhất cứu cánh họ chính là Tin Lành, là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là bác sĩ đại tài chữa lành mọi vết thương, tật bệnh. Ngài cứu người mù, người què, người câm, người điếc, cứu kẻ chết sống lại. Ngài còn cứu người tội lỗi ra khỏi sự hư mất đời đời.
Lời phán thứ ba của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất."
Lạy Chúa, con hiểu rằng những người nhu mì là những người có nếp sống khiêm nhường, khiêm tốn, thật thà, biết kính trên nhường dưới, lễ phép, lễ độ. Những người như vậy, họ sẽ tiếp nhận Lẽ Thật một cách chậm rãi nhưng sâu sắc. Và khi họ đã tiếp nhận rồi thì Lời Chúa ăn sâu vào tâm trí họ khiến họ chiêm nghiệm được sự nhiệm mầu của Lời Chúa. Đất ở đây cũng có thể là tài sản, là đất đai nhà cửa nơi trần gian, nhưng đất cũng có nghĩa là những đặc quyền mà Thiên Chúa ban cho họ, thuộc quyền sở hữu của riêng họ mà không ai có thể tranh giành.
Lời phán thứ tư của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ."
Lạy Chúa, con hiểu rằng người đói khát sự công chính là người chính trực, ngay thẳng, luôn muốn sự công bằng và lẽ phải. Là người luôn bênh vực kẻ yếu, giúp đỡ người bị oan. Người không sợ cường quyền và dám chống lại nó. Họ bất bình trước sự bất công của xã hội nhưng vì địa vị thấp kém nên họ không chống trả được. Họ luôn khao khát luật pháp nào có thể bảo vệ họ. Những người như vậy khi họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ thì họ sẽ một lòng bước theo Tin Lành của Ngài và giữ điều răn Ngài trọn vẹn vì họ đã tìm thấy Đấng thương xót họ, Đấng mang lại công bình và công lý cho họ. Nếu họ được ơn rao giảng hoặc làm chứng, thì họ sẽ nói lên những điều đúng với Lẽ Thật, không thêm bớt hay bẻ sửa điều mà họ đã nhận.
Lời phán thứ năm của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót."
Lạy Chúa, con hiểu những người có tấm lòng thương xót là những người biết yêu thương, chia xẻ, đau với người đau, khóc với người khóc, luôn giúp đỡ người nghèo khó, người hoạn nạn. Là người biết quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của người khác, dìu dắt những ai có hoàn cảnh đau thương cơ hàn. Những người như vậy khi nhận biết Chúa, họ sẽ đồng cảm với tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và họ sẽ kinh nghiệm được ơn thương xót của Ngài. Họ sẽ là những chứng nhân cho việc vì yêu nhân gian nên Chúa Jesus giáng thế để gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại để tỏ bày tình yêu thương của Đức Chúa Cha với những tạo vật do chính Ngài tạo dựng nên.
Lời phán thứ sáu của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời."
Lạy Chúa, con hiểu người trong sạch trong lòng là người sống an yên, không mưu cầu bất chính, không tranh giành lợi lộc, không ham vinh hoa phú quý, không mưu đồ xấu xa, không hãm hại người khác, không tham lam, không nói dối, không tư dục, không gây tội lỗi. Là người tâm hồn luôn hướng về chân thiện mỹ, biết sống đủ, sống đúng và biết xẻ chia với người khác. Những người như vậy, khi họ biết Đức Chúa Jesus Christ và Tin Lành thì họ sẽ tiếp nhận Lẽ Thật của Ngài một cách đơn sơ đúng như con người của họ. Họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Cha và họ nhận được sự dạy dỗ từ chính người Cha kính yêu của họ. Họ được gần gũi và tương giao chặt chẽ với Đức Chúa Jesus Christ như thể chính họ đang nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Lời phán thứ bảy của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa."
Lạy Chúa, con hiểu những người tạo nên sự hòa thuận là những người ưa chuộng hòa bình trong gia đình hoặc ngoài xã hội. Họ luôn là người hòa giải những sự tranh chấp, mâu thuẫn giữa người và người, họ luôn muốn dàn xếp, ngăn cản những người chống nghịch nhau. Họ cũng có thể là những người phi thường, dám hy sinh thân mình để bảo vệ hòa bình cho tổ quốc. Với đặc tính cương trực, nếu những người như vậy được nhận biết Tin Lành, họ càng hết lòng thờ phượng Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài là sứ giả hòa bình, Lời Ngài êm dịu gắn kết mọi con người với nhau trong mối quan hệ anh chị em cùng Cha.
Lời phán thứ tám của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ."
Lạy Chúa, con hiểu những người bị bách hại là những người dưới ách nô lệ của chủ mình, của chính quyền cai trị trên đất, họ chẳng có bất cứ quyền tự do nào để nói lên tư tưởng, mong muốn của họ. Giờ đây, họ lại chịu bị giam cầm, bị lưu đày, bị hành hạ, bị khinh khi khi họ rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Và khi họ tin nhận Chúa, họ dám đối mặt với những thế lực tà giáo và những người tự xưng là giáo sư đang rao giảng những điều nghịch lại Lẽ Thật làm ô uế Danh Chúa. Nhưng, Đức Chúa Jesus lại nói Vương Quốc Trời là của họ, bởi khi họ tử vì Đạo cũng có nghĩa là họ đã hoàn thành xuất sắc đường đua của họ mà đích đến là chính là Đấng Christ.
Lời phán thứ chín của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta."
Lạy Chúa, con hiểu những người tin Chúa, theo Chúa, luôn bị người đời gièm pha, chế giễu, có khi họ còn bị gọi là những người điên chuyên đi dụ dỗ người ta theo Đạo. Gặp người muốn nghe thì họ vui vẻ tiếp nhận, nhưng gặp những người ở những tôn giáo khác, họ không tiếc lời nào để mắng nhiếc, xua đuổi người tin Chúa, thậm chí họ còn mạc sát, khinh dể những sứ điệp về Chúa, họ cho rằng chính Đạo của Chúa mới là tà giáo. Nhưng, Đức Chúa Jesus lại bảo ai vì Danh Ngài mà bị bức hại thì được hưởng ơn phước lớn lao từ Ngài.
Lạy Chúa, xuyên suốt 9 lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, lời nào Ngài cũng dùng chữ "Phước". Theo con nghĩ phước ở đây có nghĩa là ơn phước, là phước hạnh, là những gì có sẵn nhưng phải được ban cho từ Thiên Chúa.
* Thiên Chúa ban phước cho tất cả mọi người chỉ bởi ân điển.
* Phước ở đây được nhận biết rõ cả trong tâm linh và thể xác.
* Phước sẽ không bao giờ mất đi mà chỉ thêm lên đầy dẫy.
* Phước là biểu hiện của một người biết Chúa, ở trong mối tương giao chặt chẽ với Chúa và thuộc về Ngài.
Trong 9 lời phán của Đức Chúa Jesus Christ đã tóm lược hết Lời Ngài dạy dỗ con dân Ngài: phải sống theo tiêu chuẩn của Ngài, phải cư xử theo khuôn khổ của Ngài; mục đích sống là đeo đuổi những giá trị trên trời không bị hư mất và xứng đáng với địa vị là con của Thiên Chúa.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 12, Đức Chúa Jesus Christ đã gợi lại những tấm gương của những tiên tri thời Cựu Ước bị bách hại, tử vì Đạo qua các thời đại vua chúa và tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống. Đây không phải là lời an ủi nhưng đây là lời hứa của Thiên Chúa đối với những ai trung tín phục vụ Thiên Chúa bằng cả tấm lòng và cả sinh mạng. Phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho là trái của thánh linh vui vẻ và mừng rỡ vì được thừa hưởng Vương Quốc Trời đời đời.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Lạy Chúa là Cha Từ Ái kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã cho con thì giờ để đăng lại bài suy ngẫm của con vì con không cẩn thận đã xóa đi hai lần bài con đang soạn. Nhưng, sau khi con soạn lại con bỗng dưng thấy mình ghi lại nhiều hơn những gì con soạn trước đó. Con hiểu rằng chắc Chúa thấy hai bài trước của con chưa có bài học sâu sắc, nên Chúa muốn con phải suy ngẫm thêm nữa. Giờ thì con rút tỉa được nhiều lời dạy dỗ quý báu của Chúa từ trong những gì con ghi lại. Con xin Chúa tha tội lơ đãng không tập trung của con khi con đến với Lời Chúa. Xin Chúa tiếp tục thôi thúc tấm lòng con tìm cầu Ngài và khao khát được ăn nuốt Lời Ngài mỗi ngày.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn con đọc, suy ngẫm và ghi lại điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 1 đến câu 3, Ma-thi-ơ ghi lại việc Đức Chúa Jesus Christ giảng dạy Tin Lành ở trên núi. Khi thấy đoàn dân đông có nghĩa là có rất nhiều người, chính là dịp tiện để Đức Chúa Jesus rao giảng Tin Lành. Ma-thi-ơ dùng các động từ liên tục nối kết nhau "đi, ngồi, mở miệng, dạy" cho thấy hình ảnh:
* Đức Chúa Jesus Christ bình dị nhưng oai nghi, từ tốn nhưng dứt khoát, mềm mại nhưng mạnh mẽ.
* Đức Chúa Jesus Christ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc giảng dạy Tin Lành mọi lúc, mọi nơi.
* Đức Chúa Jesus Christ nhiệt huyết và tràn đầy từ ái, Ngài muốn bước vô tâm hồn của từng người để cứu họ ra khỏi sự hư mất.
* Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ giảng dạy Lẽ Thật cho muôn dân một cách nghiêm túc và trọn vẹn.
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hạnh i vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
Lạy Chúa, lời đầu tiên được Đức Chúa Jesus phán: "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ."
Nghèo ở đây có nghĩa là thiếu thốn, chật vật, không đủ sống. Đây là tính từ thể hiện tình trạng cuộc sống thiếu trước hụt sau, sống trong cảnh bất hạnh, đói no tùy ngày của một ai đó. Tại sao người nghèo khó lại được Vương Quốc Trời? Điều này không có nghĩa là người giàu thì không được ở Vương Quốc Trời. Ý của Đức Chúa Jesus là người nghèo thì tâm thần của họ nhạy cảm và thống khổ nên họ sẽ dễ dàng tiếp nhận Lời Chúa, vì Lời Chúa an ủi họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ, hướng họ đến những điều tốt đẹp mà có thể cả cuộc đời họ cũng chưa tìm thấy. Nếu họ tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thì mặc dù họ nghèo về thể xác nhưng giàu có về tâm linh, và Vương Quốc Trời sẵn dành cho họ.
Lời phán thứ hai của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi."
Lạy Chúa, con hiểu rằng những người than khóc là những người gặp nhiều trắc trở, mồ côi, đau thương, cô đơn, khốn khó, tật nguyền, đau bệnh và vấp ngã trong cuộc sống. Họ cần lắm một liều thuốc để kháng sinh lại thực tế mà họ đang phải đối diện. Và liều thuốc duy nhất cứu cánh họ chính là Tin Lành, là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là bác sĩ đại tài chữa lành mọi vết thương, tật bệnh. Ngài cứu người mù, người què, người câm, người điếc, cứu kẻ chết sống lại. Ngài còn cứu người tội lỗi ra khỏi sự hư mất đời đời.
Lời phán thứ ba của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất."
Lạy Chúa, con hiểu rằng những người nhu mì là những người có nếp sống khiêm nhường, khiêm tốn, thật thà, biết kính trên nhường dưới, lễ phép, lễ độ. Những người như vậy, họ sẽ tiếp nhận Lẽ Thật một cách chậm rãi nhưng sâu sắc. Và khi họ đã tiếp nhận rồi thì Lời Chúa ăn sâu vào tâm trí họ khiến họ chiêm nghiệm được sự nhiệm mầu của Lời Chúa. Đất ở đây cũng có thể là tài sản, là đất đai nhà cửa nơi trần gian, nhưng đất cũng có nghĩa là những đặc quyền mà Thiên Chúa ban cho họ, thuộc quyền sở hữu của riêng họ mà không ai có thể tranh giành.
Lời phán thứ tư của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ."
Lạy Chúa, con hiểu rằng người đói khát sự công chính là người chính trực, ngay thẳng, luôn muốn sự công bằng và lẽ phải. Là người luôn bênh vực kẻ yếu, giúp đỡ người bị oan. Người không sợ cường quyền và dám chống lại nó. Họ bất bình trước sự bất công của xã hội nhưng vì địa vị thấp kém nên họ không chống trả được. Họ luôn khao khát luật pháp nào có thể bảo vệ họ. Những người như vậy khi họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ thì họ sẽ một lòng bước theo Tin Lành của Ngài và giữ điều răn Ngài trọn vẹn vì họ đã tìm thấy Đấng thương xót họ, Đấng mang lại công bình và công lý cho họ. Nếu họ được ơn rao giảng hoặc làm chứng, thì họ sẽ nói lên những điều đúng với Lẽ Thật, không thêm bớt hay bẻ sửa điều mà họ đã nhận.
Lời phán thứ năm của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót."
Lạy Chúa, con hiểu những người có tấm lòng thương xót là những người biết yêu thương, chia xẻ, đau với người đau, khóc với người khóc, luôn giúp đỡ người nghèo khó, người hoạn nạn. Là người biết quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của người khác, dìu dắt những ai có hoàn cảnh đau thương cơ hàn. Những người như vậy khi nhận biết Chúa, họ sẽ đồng cảm với tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và họ sẽ kinh nghiệm được ơn thương xót của Ngài. Họ sẽ là những chứng nhân cho việc vì yêu nhân gian nên Chúa Jesus giáng thế để gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại để tỏ bày tình yêu thương của Đức Chúa Cha với những tạo vật do chính Ngài tạo dựng nên.
Lời phán thứ sáu của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời."
Lạy Chúa, con hiểu người trong sạch trong lòng là người sống an yên, không mưu cầu bất chính, không tranh giành lợi lộc, không ham vinh hoa phú quý, không mưu đồ xấu xa, không hãm hại người khác, không tham lam, không nói dối, không tư dục, không gây tội lỗi. Là người tâm hồn luôn hướng về chân thiện mỹ, biết sống đủ, sống đúng và biết xẻ chia với người khác. Những người như vậy, khi họ biết Đức Chúa Jesus Christ và Tin Lành thì họ sẽ tiếp nhận Lẽ Thật của Ngài một cách đơn sơ đúng như con người của họ. Họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Cha và họ nhận được sự dạy dỗ từ chính người Cha kính yêu của họ. Họ được gần gũi và tương giao chặt chẽ với Đức Chúa Jesus Christ như thể chính họ đang nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Lời phán thứ bảy của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa."
Lạy Chúa, con hiểu những người tạo nên sự hòa thuận là những người ưa chuộng hòa bình trong gia đình hoặc ngoài xã hội. Họ luôn là người hòa giải những sự tranh chấp, mâu thuẫn giữa người và người, họ luôn muốn dàn xếp, ngăn cản những người chống nghịch nhau. Họ cũng có thể là những người phi thường, dám hy sinh thân mình để bảo vệ hòa bình cho tổ quốc. Với đặc tính cương trực, nếu những người như vậy được nhận biết Tin Lành, họ càng hết lòng thờ phượng Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài là sứ giả hòa bình, Lời Ngài êm dịu gắn kết mọi con người với nhau trong mối quan hệ anh chị em cùng Cha.
Lời phán thứ tám của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ."
Lạy Chúa, con hiểu những người bị bách hại là những người dưới ách nô lệ của chủ mình, của chính quyền cai trị trên đất, họ chẳng có bất cứ quyền tự do nào để nói lên tư tưởng, mong muốn của họ. Giờ đây, họ lại chịu bị giam cầm, bị lưu đày, bị hành hạ, bị khinh khi khi họ rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Và khi họ tin nhận Chúa, họ dám đối mặt với những thế lực tà giáo và những người tự xưng là giáo sư đang rao giảng những điều nghịch lại Lẽ Thật làm ô uế Danh Chúa. Nhưng, Đức Chúa Jesus lại nói Vương Quốc Trời là của họ, bởi khi họ tử vì Đạo cũng có nghĩa là họ đã hoàn thành xuất sắc đường đua của họ mà đích đến là chính là Đấng Christ.
Lời phán thứ chín của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta."
Lạy Chúa, con hiểu những người tin Chúa, theo Chúa, luôn bị người đời gièm pha, chế giễu, có khi họ còn bị gọi là những người điên chuyên đi dụ dỗ người ta theo Đạo. Gặp người muốn nghe thì họ vui vẻ tiếp nhận, nhưng gặp những người ở những tôn giáo khác, họ không tiếc lời nào để mắng nhiếc, xua đuổi người tin Chúa, thậm chí họ còn mạc sát, khinh dể những sứ điệp về Chúa, họ cho rằng chính Đạo của Chúa mới là tà giáo. Nhưng, Đức Chúa Jesus lại bảo ai vì Danh Ngài mà bị bức hại thì được hưởng ơn phước lớn lao từ Ngài.
Lạy Chúa, xuyên suốt 9 lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, lời nào Ngài cũng dùng chữ "Phước". Theo con nghĩ phước ở đây có nghĩa là ơn phước, là phước hạnh, là những gì có sẵn nhưng phải được ban cho từ Thiên Chúa.
* Thiên Chúa ban phước cho tất cả mọi người chỉ bởi ân điển.
* Phước ở đây được nhận biết rõ cả trong tâm linh và thể xác.
* Phước sẽ không bao giờ mất đi mà chỉ thêm lên đầy dẫy.
* Phước là biểu hiện của một người biết Chúa, ở trong mối tương giao chặt chẽ với Chúa và thuộc về Ngài.
Trong 9 lời phán của Đức Chúa Jesus Christ đã tóm lược hết Lời Ngài dạy dỗ con dân Ngài: phải sống theo tiêu chuẩn của Ngài, phải cư xử theo khuôn khổ của Ngài; mục đích sống là đeo đuổi những giá trị trên trời không bị hư mất và xứng đáng với địa vị là con của Thiên Chúa.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 12, Đức Chúa Jesus Christ đã gợi lại những tấm gương của những tiên tri thời Cựu Ước bị bách hại, tử vì Đạo qua các thời đại vua chúa và tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống. Đây không phải là lời an ủi nhưng đây là lời hứa của Thiên Chúa đối với những ai trung tín phục vụ Thiên Chúa bằng cả tấm lòng và cả sinh mạng. Phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho là trái của thánh linh vui vẻ và mừng rỡ vì được thừa hưởng Vương Quốc Trời đời đời.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
***