Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con dâng lời cảm tạ mỗi một ngày Chúa ban cho con. Trước đây, con chỉ nghĩ con sẽ ra sao nếu con không có Chúa nhưng giờ đây con thật sự sợ hãi khi không có Chúa. Mỗi lần con đến viếng người anh chị em trong Chúa qua đời, con đều tự hỏi rằng liệu họ có được Chúa tiếp rước họ về Nước Chúa không? Con hình dung ra hình ảnh vui mừng và đắc thắng khi họ được gặp Chúa, lòng con ngập tràn sự phấn khởi. Chúa ơi, con nguyện lòng con luôn khắc khoải niềm mong chờ được ở cùng Chúa, để khi con còn sống trong thân thể xác thịt này thì con biết tránh xa mọi sự cám dỗ mà không phạm tội cùng Chúa. Nguyện Ngài giữ con đứng vững trong những ngày sau rốt này.
Con xin dâng thì giờ này cầu nguyện Đức Thánh Linh mở lòng, mở tâm trí con để con tiếp tục đọc, suy ngẫm và hiểu điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 2:13-18.
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
Lạy Chúa, tiếp theo trong câu 13, Ma-thi-ơ đã chép lại việc Đức Chúa Trời đã hiện đến trong giấc mơ của Giô-sép để bảo ông mang hài nhi Jesus và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Điều Ma-thi-ơ ghi lại đã xác định hài nhi Jesus được chính Đức Chúa Trời bảo vệ vì Ngài là Con của Cha Ngài.
Đức Chúa Trời Toàn nNăng, Ngài đã biết trước việc vua Hê-rốt của sẽ tìm giết hài nhi Jesus để trừ hậu hoạn. Việc Ngài báo mộng cho Giô-sép để mang Con Ngài đi trốn là vì Ngài bảo vệ Con Ngài, nhưng bên cạnh đó còn có thêm chi tiết là Đức Chúa Trời phán phải mang Con Ngài sang xứ Ê-díp-tô. Con nghĩ đây là nơi Đức Chúa Trời đã chọn, đã sắm sẵn cho những hoạch định về sau cho Con Ngài.
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô; 15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
Lạy Chúa, trong câu 14, 15 con hiểu rằng Giô-sép đã nghe theo lời phán của Đức Chúa Trời, lập tức mang Ma-ri và hài nhi Jesus rời đi ngay trong đêm, họ đã ở lại Ê-díp-tô cho đến khi Hê-rốt qua đời. Ma-thi-ơ không ghi lại rõ khoảng thời gian là bao lâu, điều này không quan trọng, điều quan trọng ở đây là họ ở yên tại nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ và không rời đi vì Đức Chúa Trời chưa có lời phán nào khác cho họ hay nói cách khác, Đức Chúa Trời chưa tỏ rõ cho họ ý muốn của Ngài.
Ngoài ra, con nhận thấy Ma-thi-ơ đã nhắc nhở con dân Chúa khi nhận biết sự hướng dẫn của Thiên Chúa thì phải lập tức hành động, không chần chừ hay nghĩ ngợi. Với sự suy nghĩ giới hạn của mình, con dân Chúa không thể nào hiểu được lý do Thiên Chúa chọn cho mình con đường đôi khi mình không muốn đi. Nhưng, con dân Chúa hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa, trông cậy và trao mọi gánh nặng cho Ngài thì Ngài chắc chắn sẽ đem con dân Ngài đến miền đất hứa.
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
Lạy Chúa, rõ ràng trong câu 16 Ma-thi-ơ đã lột trần sự tàn ác của vua Hê-rốt. Vì không biết được chính xác nơi ở của hài nhi Jesus từ các nhà thông thái, mà ông ra lệnh giết chết hết mọi con trai 2 tuổi trở xuống. Sự việc này khiến con liên tưởng đến những con người mang trong lòng dã tâm, vì mục đích bất chấp thủ đoạn. Họ chỉ quan tâm tới địa vị, tiền tài, danh vọng; họ có thể đánh đổi tất cả để có được điều họ muốn, kể cả việc tước đi sinh mạng của người khác. Đây là những người coi thường Thiên Chúa và dấy nghịch cùng Ngài.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng: 18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Lạy Chúa, trong câu 17, 18 con hiểu Ma-thi-ơ nhắc đến lời của tiên tri Giê-rê-mi đã ứng nghiệm sau khi vua Hê-rốt ra lệnh giết chóc. Có biết bao nhiêu em bé trai vô tội đã bị giết. Tiếng khóc lóc và sự đau thương bao phủ tại Ra-ma. Con hiểu rằng, sự chết chóc và đau khổ có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào, nhưng tất cả đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu những lời tiên tri thời Cựu Ước đã ứng nghiệm trong thời Tân Ước thì con cũng có thể nói rằng những Lời chép trong Thánh Kinh chắc chắn sẽ ứng nghiệm trong tương lai về ngày Đức Chúa Jesus tái lâm.
Lạy Chúa, con không biết có đúng không khi con đối chiếu Áp-ra-ham và Giô-sép, vì con nhận thấy cả hai đều vâng phục Chúa hoàn toàn và làm theo mọi điều Chúa bảo họ làm. Nguyện điều con hiểu được sẽ giữ trong con tấm lòng thuần phục trước Chúa, để Chúa hướng dẫn và đi đúng con đường hẹp mà Chúa muốn con đi. Nguyện sự bình an của Chúa bao phủ con và hai con của con. A-men!
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con dâng lời cảm tạ mỗi một ngày Chúa ban cho con. Trước đây, con chỉ nghĩ con sẽ ra sao nếu con không có Chúa nhưng giờ đây con thật sự sợ hãi khi không có Chúa. Mỗi lần con đến viếng người anh chị em trong Chúa qua đời, con đều tự hỏi rằng liệu họ có được Chúa tiếp rước họ về Nước Chúa không? Con hình dung ra hình ảnh vui mừng và đắc thắng khi họ được gặp Chúa, lòng con ngập tràn sự phấn khởi. Chúa ơi, con nguyện lòng con luôn khắc khoải niềm mong chờ được ở cùng Chúa, để khi con còn sống trong thân thể xác thịt này thì con biết tránh xa mọi sự cám dỗ mà không phạm tội cùng Chúa. Nguyện Ngài giữ con đứng vững trong những ngày sau rốt này.
Con xin dâng thì giờ này cầu nguyện Đức Thánh Linh mở lòng, mở tâm trí con để con tiếp tục đọc, suy ngẫm và hiểu điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 2:13-18.
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
Lạy Chúa, tiếp theo trong câu 13, Ma-thi-ơ đã chép lại việc Đức Chúa Trời đã hiện đến trong giấc mơ của Giô-sép để bảo ông mang hài nhi Jesus và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Điều Ma-thi-ơ ghi lại đã xác định hài nhi Jesus được chính Đức Chúa Trời bảo vệ vì Ngài là Con của Cha Ngài.
Đức Chúa Trời Toàn nNăng, Ngài đã biết trước việc vua Hê-rốt của sẽ tìm giết hài nhi Jesus để trừ hậu hoạn. Việc Ngài báo mộng cho Giô-sép để mang Con Ngài đi trốn là vì Ngài bảo vệ Con Ngài, nhưng bên cạnh đó còn có thêm chi tiết là Đức Chúa Trời phán phải mang Con Ngài sang xứ Ê-díp-tô. Con nghĩ đây là nơi Đức Chúa Trời đã chọn, đã sắm sẵn cho những hoạch định về sau cho Con Ngài.
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
Lạy Chúa, trong câu 14, 15 con hiểu rằng Giô-sép đã nghe theo lời phán của Đức Chúa Trời, lập tức mang Ma-ri và hài nhi Jesus rời đi ngay trong đêm, họ đã ở lại Ê-díp-tô cho đến khi Hê-rốt qua đời. Ma-thi-ơ không ghi lại rõ khoảng thời gian là bao lâu, điều này không quan trọng, điều quan trọng ở đây là họ ở yên tại nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ và không rời đi vì Đức Chúa Trời chưa có lời phán nào khác cho họ hay nói cách khác, Đức Chúa Trời chưa tỏ rõ cho họ ý muốn của Ngài.
Ngoài ra, con nhận thấy Ma-thi-ơ đã nhắc nhở con dân Chúa khi nhận biết sự hướng dẫn của Thiên Chúa thì phải lập tức hành động, không chần chừ hay nghĩ ngợi. Với sự suy nghĩ giới hạn của mình, con dân Chúa không thể nào hiểu được lý do Thiên Chúa chọn cho mình con đường đôi khi mình không muốn đi. Nhưng, con dân Chúa hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa, trông cậy và trao mọi gánh nặng cho Ngài thì Ngài chắc chắn sẽ đem con dân Ngài đến miền đất hứa.
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
Lạy Chúa, rõ ràng trong câu 16 Ma-thi-ơ đã lột trần sự tàn ác của vua Hê-rốt. Vì không biết được chính xác nơi ở của hài nhi Jesus từ các nhà thông thái, mà ông ra lệnh giết chết hết mọi con trai 2 tuổi trở xuống. Sự việc này khiến con liên tưởng đến những con người mang trong lòng dã tâm, vì mục đích bất chấp thủ đoạn. Họ chỉ quan tâm tới địa vị, tiền tài, danh vọng; họ có thể đánh đổi tất cả để có được điều họ muốn, kể cả việc tước đi sinh mạng của người khác. Đây là những người coi thường Thiên Chúa và dấy nghịch cùng Ngài.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Lạy Chúa, trong câu 17, 18 con hiểu Ma-thi-ơ nhắc đến lời của tiên tri Giê-rê-mi đã ứng nghiệm sau khi vua Hê-rốt ra lệnh giết chóc. Có biết bao nhiêu em bé trai vô tội đã bị giết. Tiếng khóc lóc và sự đau thương bao phủ tại Ra-ma. Con hiểu rằng, sự chết chóc và đau khổ có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào, nhưng tất cả đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu những lời tiên tri thời Cựu Ước đã ứng nghiệm trong thời Tân Ước thì con cũng có thể nói rằng những Lời chép trong Thánh Kinh chắc chắn sẽ ứng nghiệm trong tương lai về ngày Đức Chúa Jesus tái lâm.
Lạy Chúa, con không biết có đúng không khi con đối chiếu Áp-ra-ham và Giô-sép, vì con nhận thấy cả hai đều vâng phục Chúa hoàn toàn và làm theo mọi điều Chúa bảo họ làm. Nguyện điều con hiểu được sẽ giữ trong con tấm lòng thuần phục trước Chúa, để Chúa hướng dẫn và đi đúng con đường hẹp mà Chúa muốn con đi. Nguyện sự bình an của Chúa bao phủ con và hai con của con. A-men!
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
Hồng Liên
***