Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con cơn gió bình an trong những ngày hè nóng bức. Đi đâu con cũng nghe lời than trách buồn phiền của nhiều người đang sống tạm bợ vì chưa có quốc tịch Mỹ, họ sợ ngày nào đó họ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Tự dưng con vui khi con liên tưởng đến việc con đang mang quốc tịch Thiên Chúa, con không phải dân nhập cư trái phép và sống tạm bợ; con được hưởng mọi quyền lợi của người dân Nước Chúa. Ôi Chúa ơi, con hãnh diện quá! Con thấy con có phước quá, sống trong Chúa là nguồn phước vô tận chảy hoài không ngưng, con cảm tạ Chúa!
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:27-30.
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18} 28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
Lạy Chúa, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ đang nhắc lại điều răn thứ bảy: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình."
Ngoại tình là hành vi của một người đã kết hôn có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với người khác ngoài vợ/chồng của mình.
* Đối với con người: ngoại tình có thể gây ra những tổn thương sâu sắc cho gia đình, đặc biệt là vợ/chồng và con cái. Nó cũng có thể dẫn đến ly hôn, đổ vỡ hạnh phúc gia đình và các vấn đề tâm lý khác. Đây là một hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng và có thể bị coi là trái pháp luật.
* Đối với Chúa: ngoại tình là tội xúc phạm, làm ô nhơ đến chính thân thể là Đền Thờ của Thiên Chúa. Nó xuất phát từ sự mê tham của mắt và mê tham của xác thịt; là hành vi vi phạm Luật Pháp của Thiên Chúa.
Xã hội ngày nay cũng dựa trên lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ mà chia tội ngoại tình thành hai loại:
* Ngoại tình về thể xác: là có quan hệ tình dục với một người khác ngoài vợ/chồng.
* Ngoại tình tư tưởng: là tơ tưởng, ái mộ hoặc luôn suy nghĩ đến một ai khác ngoài vợ/chồng, dựa trên mặt cảm xúc mặc dù không có quan hệ về thể xác.
Luật Pháp của Đức Chúa Jesus Christ quy định dù là ngoại tình theo bất cứ hình thức nào thì cũng là phạm tội. Đức Chúa Jesus Christ đã phán bất cứ ai nhìn một người khác giới ngoài vợ/chồng mà nảy sinh sự ham muốn trong lòng thì đã là phạm tội. Lời dạy này khuyên con dân Chúa hãy gìn giữ tâm trí và tấm lòng chung thủy với người bạn đời, đừng bị đánh lừa bởi ánh nhìn của mắt để rồi rơi vào sự cám dỗ và phạm tội cùng Chúa.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục. 30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 29 và 30, lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ đều có thể hiểu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Về khía cạnh y học, khi một người bệnh mà trong cơ thể người ấy có những bộ phận bị nhiễm trùng hoặc bị hoại tử vì bất cứ lý do nào, bác sĩ điều trị có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bộ phận đó để không ảnh hưởng đến những bộ phận khác và để bảo vệ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy sau khi cắt bỏ những bộ phận đó, người bệnh cảm thấy không lành lặn như bình thường, có thể khó khăn hơn trong sinh hoạt hằng ngày nhưng ít nhất người bệnh vẫn còn sống.
Về khía cạnh đời sống của người tin Chúa, Đức Chúa Jesus Christ bảo hãy móc mắt phải nếu nó khiến cho vấp phạm, hãy chặt tay phải nếu nó khiến cho vấp phạm.
* Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt ưa nhìn bị cuốn hút bởi những gì lạ, những gì đẹp. Mọi sự nhìn thấy qua mắt đều được tiếp nhận bởi hệ thần kinh trung ương. Rồi từ đó hệ thần kinh trung ương bị kích thích sẽ điều khiển tứ chi hành động theo những gì nó muốn.
Vậy, sự nhìn của mắt dẫn đến việc tay chân không kiềm chế được. Từ những lập luận trên suy ra, con dân Chúa đừng để ánh nhìn của mắt gây ra tội, cách tốt nhất là không nên nhìn (nhìn ở đây mang ý nghĩa là nhìn chăm chú, nhìn ái mộ, nhìn thích thú, nhìn so sánh, nhìn mong muốn được sở hữu).
* Móc mắt, chặt tay trong trường hợp này là thái độ cương quyết triệt đi những khát vọng đê hèn và chiến thắng sự yếu đuối trong tâm hồn để được trọn vẹn với vợ/chồng và không phạm tội cùng Chúa. Đây cũng là thái độ của người kính sợ Chúa, tuy có bị cám dỗ nhưng vẫn quyết tâm sống và làm theo Lời Chúa.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con cơn gió bình an trong những ngày hè nóng bức. Đi đâu con cũng nghe lời than trách buồn phiền của nhiều người đang sống tạm bợ vì chưa có quốc tịch Mỹ, họ sợ ngày nào đó họ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Tự dưng con vui khi con liên tưởng đến việc con đang mang quốc tịch Thiên Chúa, con không phải dân nhập cư trái phép và sống tạm bợ; con được hưởng mọi quyền lợi của người dân Nước Chúa. Ôi Chúa ơi, con hãnh diện quá! Con thấy con có phước quá, sống trong Chúa là nguồn phước vô tận chảy hoài không ngưng, con cảm tạ Chúa!
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:27-30.
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
Lạy Chúa, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ đang nhắc lại điều răn thứ bảy: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình."
Ngoại tình là hành vi của một người đã kết hôn có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với người khác ngoài vợ/chồng của mình.
* Đối với con người: ngoại tình có thể gây ra những tổn thương sâu sắc cho gia đình, đặc biệt là vợ/chồng và con cái. Nó cũng có thể dẫn đến ly hôn, đổ vỡ hạnh phúc gia đình và các vấn đề tâm lý khác. Đây là một hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng và có thể bị coi là trái pháp luật.
* Đối với Chúa: ngoại tình là tội xúc phạm, làm ô nhơ đến chính thân thể là Đền Thờ của Thiên Chúa. Nó xuất phát từ sự mê tham của mắt và mê tham của xác thịt; là hành vi vi phạm Luật Pháp của Thiên Chúa.
Xã hội ngày nay cũng dựa trên lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ mà chia tội ngoại tình thành hai loại:
* Ngoại tình về thể xác: là có quan hệ tình dục với một người khác ngoài vợ/chồng.
* Ngoại tình tư tưởng: là tơ tưởng, ái mộ hoặc luôn suy nghĩ đến một ai khác ngoài vợ/chồng, dựa trên mặt cảm xúc mặc dù không có quan hệ về thể xác.
Luật Pháp của Đức Chúa Jesus Christ quy định dù là ngoại tình theo bất cứ hình thức nào thì cũng là phạm tội. Đức Chúa Jesus Christ đã phán bất cứ ai nhìn một người khác giới ngoài vợ/chồng mà nảy sinh sự ham muốn trong lòng thì đã là phạm tội. Lời dạy này khuyên con dân Chúa hãy gìn giữ tâm trí và tấm lòng chung thủy với người bạn đời, đừng bị đánh lừa bởi ánh nhìn của mắt để rồi rơi vào sự cám dỗ và phạm tội cùng Chúa.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 29 và 30, lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ đều có thể hiểu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Về khía cạnh y học, khi một người bệnh mà trong cơ thể người ấy có những bộ phận bị nhiễm trùng hoặc bị hoại tử vì bất cứ lý do nào, bác sĩ điều trị có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bộ phận đó để không ảnh hưởng đến những bộ phận khác và để bảo vệ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy sau khi cắt bỏ những bộ phận đó, người bệnh cảm thấy không lành lặn như bình thường, có thể khó khăn hơn trong sinh hoạt hằng ngày nhưng ít nhất người bệnh vẫn còn sống.
Về khía cạnh đời sống của người tin Chúa, Đức Chúa Jesus Christ bảo hãy móc mắt phải nếu nó khiến cho vấp phạm, hãy chặt tay phải nếu nó khiến cho vấp phạm.
* Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt ưa nhìn bị cuốn hút bởi những gì lạ, những gì đẹp. Mọi sự nhìn thấy qua mắt đều được tiếp nhận bởi hệ thần kinh trung ương. Rồi từ đó hệ thần kinh trung ương bị kích thích sẽ điều khiển tứ chi hành động theo những gì nó muốn.
Vậy, sự nhìn của mắt dẫn đến việc tay chân không kiềm chế được. Từ những lập luận trên suy ra, con dân Chúa đừng để ánh nhìn của mắt gây ra tội, cách tốt nhất là không nên nhìn (nhìn ở đây mang ý nghĩa là nhìn chăm chú, nhìn ái mộ, nhìn thích thú, nhìn so sánh, nhìn mong muốn được sở hữu).
* Móc mắt, chặt tay trong trường hợp này là thái độ cương quyết triệt đi những khát vọng đê hèn và chiến thắng sự yếu đuối trong tâm hồn để được trọn vẹn với vợ/chồng và không phạm tội cùng Chúa. Đây cũng là thái độ của người kính sợ Chúa, tuy có bị cám dỗ nhưng vẫn quyết tâm sống và làm theo Lời Chúa.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
***