Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con nhiều bài học quý báu. Điều con biết lúc này là Ngài luôn hiện diện trong đời sống con, Ngài luôn bên cạnh con mỗi lúc. Mẹ con con ngồi lại chia sẻ với nhau những gì đã kinh nghiệm về Chúa, con thật ngạc nhiên khi hai con của con cũng hiểu điều tương tự như con hiểu. Chúa ơi, vậy là Ngài không những dạy dỗ con mà Ngài còn hướng dẫn hai con của con theo đường lối Ngài, con biết ơn Ngài lắm Chúa ơi! Nguyện Ngài luôn ngự trị trong tấm lòng của mẹ con con.
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21} 39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy! 40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài! 41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
Lạy Chúa, từ câu 38 đến câu 41 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết người biết ta, hãy lượng sức mình, đừng tranh cạnh hay nghịch lại những kẻ có thế lực kẻo chuốc thêm họa vào thân.
Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết chịu đựng và nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh. Khi gặp kẻ bắt bớ, sỉ nhục hay gây đau khổ cho mình thì nhất định không được trả thù theo bất kỳ hình thức nào. Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, mà kẻ xấu thì luôn mang đến những sự bất hạnh cho người khác. Có kẻ dựa vào quyền lực, địa vị để ức hiếp người khác; có kẻ dựa vào sự giàu có của gia tộc mà mua vui trên sự đau khổ của người khác. Nhiều tấn bi kịch đã xảy ra khi những người thấp cổ bé họng, thân phận hèn mọn, địa vị thấp kém trong xã hội phải gánh chịu hậu quả nặng nề: bị đàn áp, bị đánh đập, bị giết chết.
Hãy nhìn gương của Đức Chúa Jesus Christ:
* Ngài đã chết như thế nào? Ngài bị phán tội chết trong khi Ngài không có tội. Cực hình dã man đã giáng xuống xương thịt Ngài chỉ vì thân phận Ngài được coi là rất nhỏ bé trong xã hội thời bấy giờ.
* Tại sao Ngài không kêu than và tự biện hộ cho mình? Điều đầu tiên là, Ngài đến để hoàn thành chương trình cứu rỗi vĩ đại của Cha Ngài. Điều thứ hai, Ngài biết rõ sự chống cự là vô ích. So với lời biện hộ, những việc Ngài đã làm thật rõ như ban ngày và không một ai khác có thể làm giống như Ngài. Nhưng, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để những con người vô tri kia tin vào Ngài và những phép lạ Ngài làm. Vậy thì, lời biện hộ lúc ấy thật không có giá trị gì hết.
* Vậy tại sao Ngài không dùng quyền năng của Ngài để chống cự lại? Câu trả lời là "Không". Không ở đây không có nghĩa là Ngài không thể làm mà Ngài đã không làm. Sự chết của Ngài đã mở tâm, mở mắt của những kẻ bị mù thuộc linh để khiến họ tỉnh thức vì họ không biết gì.
Cùng một lập luận như vậy, hành động trả thù hoặc ăn miếng trả miếng của con dân Chúa đối với nhau hoặc của con dân Chúa đối với người ngoại đều mang đến cái nhìn không tốt cho con dân Chúa từ người ngoại.
Tâm lý của một người bình thường khi bị đổ oan hay bị người khác vô cớ đánh đập hoặc bị kiện thưa vì những việc mình không có làm thường là rất bức xúc và có khuynh hướng đáp trả lại. Thật khó trong những hoàn cảnh như vậy thì Đức Chúa Jesus lại bảo con dân Ngài không chống cự kẻ ức hiếp mình. Đức Chúa Jesus Christ không dạy con dân Ngài sống hèn nhát nhưng biết trông cậy và để mọi sự trả thù trong tay Chúa. Con dân Chúa cần ghi nhớ Thiên Chúa là thành tín ngài bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người gặp nạn, ban ơn cho những ai yêu mến Ngài và chống trả kẻ ác, không một con người nào có thể thoát khỏi sự thạnh nộ của Ngài khi Ngài trừng trị kẻ ác.
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Lạy Chúa, trong câu này con hiểu tiếp theo bài học nhịn nhục, Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu và giúp đỡ nhau.
Trong xã hội vẫn còn rất nhiều những người có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, không đủ cái ăn cái mặc. Đều cùng là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên thì phải biết san sẻ với nhau. Người ta nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no." Làm sao con dân Chúa có thể làm ngơ trước những mảnh đời nghiệt ngã như vậy. Tùy theo lòng hảo tâm và khả năng của mình, con dân Chúa có thể giúp đỡ một phần nào đó hoặc về tiền bạc hoặc về thức ăn hoặc về vật chất khi một ai đó hỏi xin mình.
Khi anh chị em nào đang trong cảnh túng thiếu cần hỏi mượn một ít tiền hoặc những vật cần dùng thì đừng xoay lưng đi với họ. Hãy cho họ mượn để giúp họ vượt qua sự khó khăn lúc bấy giờ nhưng xem như là cho luôn và không đòi họ trả lại. Con dân Chúa cũng cần ghi nhớ rằng tất cả những gì mình có được đều từ ơn ban cho của Thiên Chúa, vậy hãy đem những ơn phước này gieo ra khắp nơi để mọi người có thể chung hưởng ơn phước ấy và rao truyền cho nhiều người biết đến Chúa, làm con Chúa là được hưởng ơn phước từ chính Chúa, không do sức mình mà chỉ bởi ân điển.
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!" 44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28} 45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
Lạy Chúa, từ câu 43 đến câu 45 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài làm một việc tưởng chừng như dễ nhưng lại rất khó: yêu kẻ thù nghịch.
Có mấy ai muốn đi chung hướng, đội chung trời với kẻ thù nghịch mình bao giờ! Đây có thể nói là một trong những điều khó áp dụng nhất, nhưng đối với người tin kính Chúa trước lời dạy dỗ này cũng sẽ vui vẻ để làm theo.
Bản thân con đã được kinh nghiệm về điều này. Mặc dù trong lòng con không cam tâm, nhưng con đã cố gắng thực hiện lời dạy này của Chúa. Trong sáu năm con bị người chồng cũ hành hạ đủ điều, thưa kiện ra tòa, bôi nhọ danh dự, quấy phá sự làm ăn và sách nhiễu tâm trí của hai đứa con con. Con rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng không lối thoát, sự căm thù người chồng cũ dâng lên tới tận cùng. Con nhốt tâm trí của mình trong những lời cầu nguyện xin Chúa giải cứu con và trả thù kẻ đã ức hiếp con. Có tới bốn năm con luôn muốn nhìn thấy sự thất bại thảm bại của anh ta để nguôi ngoai đi cơn giận trong lòng con. Rồi có một ngày con nghe tới phân đoạn Thánh Kinh này và con bắt mình phải làm y như vậy. Tối đó, lần đầu tiên con cầu nguyện cho người chồng cũ. Lâu dần con cũng quen cầu nguyện cho anh ta và lòng con không còn không còn sự cay đắng nữa, những gì mà con đã phải gánh chịu trong bốn năm qua hình như cũng biến mất khỏi tâm trí con, một sự bình an lạ lùng đến với con. Trong hai năm còn lại, con thật sự đã buông bỏ hết tất cả chuyện cũ và con cảm tạ Chúa vì cuối cùng Chúa đã ban cho con một cái kết có hậu.
Con sẽ không phân tích thêm điều gì trong lời dạy này của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng con chỉ muốn xác nhận lại một điều, đôi khi con dân Chúa không cần thắc mắc tại sao Chúa bảo mình phải như thế này, như thế kia, con dân Chúa chỉ cần vâng lời và làm theo đúng những gì Chúa bảo mình làm. Sau một thời gian nghiêm túc làm theo, con dân Chúa sẽ nhận biết sự thay đổi từ trong tấm lòng của mình và đón nhận phần thưởng tốt đẹp từ Thiên Chúa.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? 47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? 48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!"
Lạy Chúa, trong câu 46, 47, 48 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài phải sống như thế nào để người ngoài có thể nhận thấy sự khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa.
* Người tin Chúa yêu thương anh chị em mình, luôn sẵn sàng quan tâm giúp đỡ người khác, cho dù người ấy nghịch lại cùng mình, như Thiên Chúa đã yêu hết thảy nhân loại này.
* Người tin Chúa luôn có thái độ gần gũi, chớ xa cách hay phân biệt với người khác. Xem người ngoại cũng đáng trọng như anh chị em mình, rồi tìm cơ hội làm chứng về Thiên Chúa cho họ.
* Người tin Chúa luôn lấy Luật Pháp Chúa làm khuôn mẫu cho đời sống, sống trọn vẹn và nên thánh giống như gương của Đức Chúa Jesus Christ.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con nhiều bài học quý báu. Điều con biết lúc này là Ngài luôn hiện diện trong đời sống con, Ngài luôn bên cạnh con mỗi lúc. Mẹ con con ngồi lại chia sẻ với nhau những gì đã kinh nghiệm về Chúa, con thật ngạc nhiên khi hai con của con cũng hiểu điều tương tự như con hiểu. Chúa ơi, vậy là Ngài không những dạy dỗ con mà Ngài còn hướng dẫn hai con của con theo đường lối Ngài, con biết ơn Ngài lắm Chúa ơi! Nguyện Ngài luôn ngự trị trong tấm lòng của mẹ con con.
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
Lạy Chúa, từ câu 38 đến câu 41 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết người biết ta, hãy lượng sức mình, đừng tranh cạnh hay nghịch lại những kẻ có thế lực kẻo chuốc thêm họa vào thân.
Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết chịu đựng và nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh. Khi gặp kẻ bắt bớ, sỉ nhục hay gây đau khổ cho mình thì nhất định không được trả thù theo bất kỳ hình thức nào. Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, mà kẻ xấu thì luôn mang đến những sự bất hạnh cho người khác. Có kẻ dựa vào quyền lực, địa vị để ức hiếp người khác; có kẻ dựa vào sự giàu có của gia tộc mà mua vui trên sự đau khổ của người khác. Nhiều tấn bi kịch đã xảy ra khi những người thấp cổ bé họng, thân phận hèn mọn, địa vị thấp kém trong xã hội phải gánh chịu hậu quả nặng nề: bị đàn áp, bị đánh đập, bị giết chết.
Hãy nhìn gương của Đức Chúa Jesus Christ:
* Ngài đã chết như thế nào? Ngài bị phán tội chết trong khi Ngài không có tội. Cực hình dã man đã giáng xuống xương thịt Ngài chỉ vì thân phận Ngài được coi là rất nhỏ bé trong xã hội thời bấy giờ.
* Tại sao Ngài không kêu than và tự biện hộ cho mình? Điều đầu tiên là, Ngài đến để hoàn thành chương trình cứu rỗi vĩ đại của Cha Ngài. Điều thứ hai, Ngài biết rõ sự chống cự là vô ích. So với lời biện hộ, những việc Ngài đã làm thật rõ như ban ngày và không một ai khác có thể làm giống như Ngài. Nhưng, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để những con người vô tri kia tin vào Ngài và những phép lạ Ngài làm. Vậy thì, lời biện hộ lúc ấy thật không có giá trị gì hết.
* Vậy tại sao Ngài không dùng quyền năng của Ngài để chống cự lại? Câu trả lời là "Không". Không ở đây không có nghĩa là Ngài không thể làm mà Ngài đã không làm. Sự chết của Ngài đã mở tâm, mở mắt của những kẻ bị mù thuộc linh để khiến họ tỉnh thức vì họ không biết gì.
Cùng một lập luận như vậy, hành động trả thù hoặc ăn miếng trả miếng của con dân Chúa đối với nhau hoặc của con dân Chúa đối với người ngoại đều mang đến cái nhìn không tốt cho con dân Chúa từ người ngoại.
Tâm lý của một người bình thường khi bị đổ oan hay bị người khác vô cớ đánh đập hoặc bị kiện thưa vì những việc mình không có làm thường là rất bức xúc và có khuynh hướng đáp trả lại. Thật khó trong những hoàn cảnh như vậy thì Đức Chúa Jesus lại bảo con dân Ngài không chống cự kẻ ức hiếp mình. Đức Chúa Jesus Christ không dạy con dân Ngài sống hèn nhát nhưng biết trông cậy và để mọi sự trả thù trong tay Chúa. Con dân Chúa cần ghi nhớ Thiên Chúa là thành tín ngài bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người gặp nạn, ban ơn cho những ai yêu mến Ngài và chống trả kẻ ác, không một con người nào có thể thoát khỏi sự thạnh nộ của Ngài khi Ngài trừng trị kẻ ác.
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Lạy Chúa, trong câu này con hiểu tiếp theo bài học nhịn nhục, Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu và giúp đỡ nhau.
Trong xã hội vẫn còn rất nhiều những người có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, không đủ cái ăn cái mặc. Đều cùng là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên thì phải biết san sẻ với nhau. Người ta nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no." Làm sao con dân Chúa có thể làm ngơ trước những mảnh đời nghiệt ngã như vậy. Tùy theo lòng hảo tâm và khả năng của mình, con dân Chúa có thể giúp đỡ một phần nào đó hoặc về tiền bạc hoặc về thức ăn hoặc về vật chất khi một ai đó hỏi xin mình.
Khi anh chị em nào đang trong cảnh túng thiếu cần hỏi mượn một ít tiền hoặc những vật cần dùng thì đừng xoay lưng đi với họ. Hãy cho họ mượn để giúp họ vượt qua sự khó khăn lúc bấy giờ nhưng xem như là cho luôn và không đòi họ trả lại. Con dân Chúa cũng cần ghi nhớ rằng tất cả những gì mình có được đều từ ơn ban cho của Thiên Chúa, vậy hãy đem những ơn phước này gieo ra khắp nơi để mọi người có thể chung hưởng ơn phước ấy và rao truyền cho nhiều người biết đến Chúa, làm con Chúa là được hưởng ơn phước từ chính Chúa, không do sức mình mà chỉ bởi ân điển.
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
Lạy Chúa, từ câu 43 đến câu 45 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài làm một việc tưởng chừng như dễ nhưng lại rất khó: yêu kẻ thù nghịch.
Có mấy ai muốn đi chung hướng, đội chung trời với kẻ thù nghịch mình bao giờ! Đây có thể nói là một trong những điều khó áp dụng nhất, nhưng đối với người tin kính Chúa trước lời dạy dỗ này cũng sẽ vui vẻ để làm theo.
Bản thân con đã được kinh nghiệm về điều này. Mặc dù trong lòng con không cam tâm, nhưng con đã cố gắng thực hiện lời dạy này của Chúa. Trong sáu năm con bị người chồng cũ hành hạ đủ điều, thưa kiện ra tòa, bôi nhọ danh dự, quấy phá sự làm ăn và sách nhiễu tâm trí của hai đứa con con. Con rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng không lối thoát, sự căm thù người chồng cũ dâng lên tới tận cùng. Con nhốt tâm trí của mình trong những lời cầu nguyện xin Chúa giải cứu con và trả thù kẻ đã ức hiếp con. Có tới bốn năm con luôn muốn nhìn thấy sự thất bại thảm bại của anh ta để nguôi ngoai đi cơn giận trong lòng con. Rồi có một ngày con nghe tới phân đoạn Thánh Kinh này và con bắt mình phải làm y như vậy. Tối đó, lần đầu tiên con cầu nguyện cho người chồng cũ. Lâu dần con cũng quen cầu nguyện cho anh ta và lòng con không còn không còn sự cay đắng nữa, những gì mà con đã phải gánh chịu trong bốn năm qua hình như cũng biến mất khỏi tâm trí con, một sự bình an lạ lùng đến với con. Trong hai năm còn lại, con thật sự đã buông bỏ hết tất cả chuyện cũ và con cảm tạ Chúa vì cuối cùng Chúa đã ban cho con một cái kết có hậu.
Con sẽ không phân tích thêm điều gì trong lời dạy này của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng con chỉ muốn xác nhận lại một điều, đôi khi con dân Chúa không cần thắc mắc tại sao Chúa bảo mình phải như thế này, như thế kia, con dân Chúa chỉ cần vâng lời và làm theo đúng những gì Chúa bảo mình làm. Sau một thời gian nghiêm túc làm theo, con dân Chúa sẽ nhận biết sự thay đổi từ trong tấm lòng của mình và đón nhận phần thưởng tốt đẹp từ Thiên Chúa.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!"
Lạy Chúa, trong câu 46, 47, 48 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài phải sống như thế nào để người ngoài có thể nhận thấy sự khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa.
* Người tin Chúa yêu thương anh chị em mình, luôn sẵn sàng quan tâm giúp đỡ người khác, cho dù người ấy nghịch lại cùng mình, như Thiên Chúa đã yêu hết thảy nhân loại này.
* Người tin Chúa luôn có thái độ gần gũi, chớ xa cách hay phân biệt với người khác. Xem người ngoại cũng đáng trọng như anh chị em mình, rồi tìm cơ hội làm chứng về Thiên Chúa cho họ.
* Người tin Chúa luôn lấy Luật Pháp Chúa làm khuôn mẫu cho đời sống, sống trọn vẹn và nên thánh giống như gương của Đức Chúa Jesus Christ.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
***