Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 11:7-12 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 11:7-12.

7 Bởi đức tin, Nô-ê được Thần khải về những việc chưa thấy. Ông kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó ông đã định tội thế gian, và trở nên người kế tự của sự công chính bởi đức tin. [Thần khải = được Chúa báo cho biết.]

Thưa Cha, con hiểu bởi đức tin mà Nô-ê được Chúa cho ông nhìn thấy trước về Cơn Lụt Lớn sẽ xảy đến. Nô-ê kính sợ vâng theo lời phán truyền của Chúa mà đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình. Qua sự dạy dỗ của người chăn, con hiểu rằng Nô-ê đã rao giảng về sự hình phạt của Đức Chúa Trời sẽ trên thế gian, trong suốt 120 năm trước khi Cơn Lụt Lớn xảy ra. Nhưng không ai nghe tin theo, ngoại trừ gia đình 8 người của ông. Những lời rao giảng của ông (II Phi-e-rơ 2:5), là chứng cứ nghịch lại những người chẳng tin, ông trung tín rao giảng suốt thời gian dài, không màng sự gièm chê của thế gian, khiến ông trở nên người kế tự của sự công chính bởi đức tin.

8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham khi được kêu gọi ra đi để đến một nơi mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, thì ông đã vâng lời, ra đi mà không biết mình đi đâu.
9 Bởi đức tin, ông đã kiều ngụ trong vùng đất hứa như đất ngoại quốc, ở trong các lều trại với I-sác và Gia-cốp, các người đồng kế tự một lời hứa với ông.
10 Vì ông chờ đợi một thành có những nền tảng mà Đấng Thiết Lập và Đấng Xây Dựng của nó là Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời cách tuyệt đối, nên mọi lời phán truyền của Chúa ông đều vâng theo mà không chút hồ nghi, thắc mắc. Ông vâng lời Chúa, rời bỏ quê hương xứ sở để đi đến một nơi mà không hề biết. Ông sống trong vùng đất Chúa hứa ban cho ông, như người khách lạ. Chẳng những ông, mà cả I-sác và Gia-cốp là dòng dõi của lời hứa với ông, vẫn ở trong các lều trại mà không xây dựng thành trì cố định. Ông được Chúa hứa ban xứ Ca-na-an làm cơ nghiệp, nhưng cho đến khi ông qua đời ông vẫn chưa nhận được điều ấy. Dẫu vậy ông vẫn tin vào sự thành tín của Chúa, ông hướng lòng chờ đợi một thành vững bền đời đời, do chính Đức Chúa Trời thiết lập và xây dựng nên, chứ không phải những cơ nghiệp nơi đất thấp.

11 Cũng bởi đức tin, Sa-ra chính mình nhận được sức mạnh cho sự thai dựng con cái, và sinh con khi tuổi đã cao. Vì bà nghĩ rằng, Đấng đã hứa là thành tín.
12 Cũng vì đó mà từ một người già yếu, sinh ra con cháu nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.

Thưa Cha, con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên là dòng dõi được lựa chọn, bởi họ được sinh ra từ những người có đức tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Sa-ra cũng bởi chính đức tin của mình mà nhận được lời hứa của Chúa. Dẫu bà tuổi đã cao, già yếu, không còn kinh nguyệt, nên theo thế thường bà chẳng thể sinh con, hay có thể cho con bú, nhưng bởi đức tin bà đã nhận được sức mạnh cho sự thai dựng con cái, và sinh ra I-sác. Từ đứa con trai duy nhất ấy, mà ra nhiều con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Áp-ra-ham là tổ phụ đức tin, thì Sa-ra cũng là tổ mẫu, từ hai người già yếu, nhưng bởi đức tin mà từ họ ra tuyển dân của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa vì chẳng có gì là quá khó cho Ngài!

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện bài học từ những tấm gương lớn về đức tin nơi Chúa sẽ luôn nhắc nhở, khích lệ con trên bước đường theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/04/2024

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ