Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:5-13 Bài Giảng Trên Núi – Sự Cầu Nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha soi sáng và dạy dỗ con.

5 Khi ngươi cầu nguyện, đừng như là những kẻ giả hình. Vì chúng thích đứng cầu nguyện trong các nhà hội và tại các góc phố để được thấy bởi người ta. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào trong nơi phòng riêng của ngươi, đóng cửa của ngươi, cầu nguyện với Cha ngươi trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
7 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp lại cách vô ích như các dân ngoại. Vì họ tưởng rằng, họ sẽ được nghe trong sự nói nhiều của họ. {Những bài kinh tụng là hình thức những lời lặp lại cách vô ích.}
8 Vậy, các ngươi đừng như họ. Vì Cha các ngươi biết các ngươi cần những sự gì, trước khi các ngươi xin Ngài.

Thưa Cha, con hiểu cầu nguyện là đến thưa chuyện với Ba Ngôi Thiên Chúa, trong sự tôn vinh, cảm tạ, cầu xin, tâm tình. Lời dạy bảo trên của Đức Chúa Jesus Christ đang dạy về sự cầu nguyện riêng tư của mỗi người với Chúa thì hãy vào nơi riêng tư để yên tĩnh đến với Ngài. Nhưng dù cầu nguyện công khai giữa Hội Thánh, hay hiệp ý cầu nguyện với một vài người thân thiết thì đối tượng mà chúng con hướng đến trong lời cầu nguyện của mình vẫn chỉ là Thiên Chúa, chứ không bao giờ là chính mình hay những người đang ở xung quanh chúng con. Việc cầu nguyện để được thấy hay nghe bởi người ta, nhằm nhận được đánh giá tốt hay tiếng khen là người thuộc linh thì vừa vô ích vừa phạm thượng.

Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa cho chúng con biết rằng khi chúng con đến với Ngài để cầu nguyện thì chúng con sẽ nhận được phần thưởng từ Ngài. Con hiểu rằng một trong những phần thưởng công khai mà Ngài ban cho chúng con chính là Ngài nghe và đáp lời cầu xin của chúng con, khiến chúng con được an ủi, vui mừng, và nhìn biết sự dư dật, giàu có ở trong Ngài. Cảm tạ Chúa vì những sự đáp lời của Ngài trên đời sống của con, ban cho con được đầy dẫy sự vui mừng trong ơn huệ của Ngài. Con hiểu những lời lặp lại vô ích trong khi cầu nguyện là những lời nói mà không biết mình nói gì, nói với ai, không có cảm xúc, nhưng chỉ lặp lại như một cái máy phát ra tiếng mà thôi. Con hiểu rằng, dù Cha biết hết những gì chúng con cần trước khi chúng con xin, nhưng Chúa vẫn muốn chúng con cầu nguyện luôn và không mỏi mệt (Lu-ca 18:1-8), đến với Ngài để dâng trình lên Ngài những nhu cầu, nan đề của chúng con và luôn ngửa trông ơn ban cho từ Ngài.

9 Vậy, các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con, Đấng ở trên các tầng trời! Danh Ngài là thánh!
10 Vương quyền Ngài hãy đến! Ý muốn Ngài hãy nên, trên đất như trên trời!
11 Xin ban cho chúng con hôm nay, thức ăn đủ dùng của chúng con.
12 Xin tha cho chúng con các món nợ của chúng con, như chúng con tha cho những kẻ thiếu nợ chúng con.
13 Xin dẫn chúng con không vào trong sự cám dỗ, nhưng giải cứu chúng con khỏi Kẻ Dữ. Vì vương quyền, năng lực, và sự vinh quang đều thuộc về Ngài cho tới vĩnh cửu. A-men.

Thưa Cha, con hiểu trên đây là lời Đức Chúa Jesus dạy cho chúng con cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời, là Cha của chúng con. Đây không phải một bài học thuộc lòng để chúng con lặp lại ngày này qua tháng nọ, mà Chúa dạy chúng con những điểm chính cần có trong lời cầu nguyện của chúng con.

* Chúng con cần nhận biết đối tượng mà chúng con dâng trình lời cầu nguyện của mình chính là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng ở trên các tầng trời, và Ngài là Cha của chúng con trong Đức Chúa Jesus Christ.
Chúng con tôn vinh Ngài và khao khát được ở trong sự tể trị của Ngài.

* Chúng con dâng trình lên Ngài những nhu cầu thuộc thể và thuộc linh của chúng con, xin Ngài quan phòng và ban cho chúng con được đầy đủ các sự cần dùng mỗi ngày như thức ăn, áo mặc, công việc làm kiếm sống, sức khỏe, thời gian, sự hiểu biết Lời Chúa,...

* Chúng con cần tra xét lấy mình mỗi ngày và xin Chúa tha thứ cho chúng con những sự vi phạm của chúng con.

* Chúng con tha thứ cho những người có lỗi với chúng con vì chúng con biết sự yếu đuối của loài người, và chúng con muốn nhận được sự tha thứ của Chúa cho những sự yếu đuối, bất toàn của chúng con.

* Chúng con cầu xin được ở trong sự dẫn dắt của Chúa, để không rơi vào trong sự cám dỗ, do Sa-tan giăng ra qua các quỷ sứ của nó hay qua loài người.

* Chúng con tin rằng trong năng lực Ngài ban cho và trong sự quan phòng, tể trị của Ngài trên chúng con, chúng con sẽ đắc thắng cám dỗ cách vẻ vang. Chúng con vui mừng dâng sự vinh quang ấy lên Ngài, vui thỏa trong sự cai trị đầy quyền năng, uy nghi, chói sáng của Ngài. Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nguyện rằng chúng con được sự vinh quang của Ngài bao phủ cho tới vĩnh cửu.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con. Nguyện con luôn ở trong sự tương giao mật thiết với Ngài trong sự cầu nguyện không thôi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ