Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho được yên tĩnh đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha dạy dỗ và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 6:14-18.
14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.
Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần tha thứ cho lỗi lầm của người khác, vì lòng thương xót là điều Chúa muốn thấy nơi mỗi con cái của Ngài. Hơn nữa, những lỗi lầm của người ta gây ra cho chúng con chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều lần những tội lỗi mà chúng con đã phạm cùng Chúa, nếu món nợ lớn của chúng con đã được Chúa tha, thì chúng con cũng cần tha cho người khác những món nợ nhỏ mà họ nợ chúng con. Con hiểu rằng, sự thật lòng tha thứ cho người làm mình tổn thương cũng là tự giúp chính mình, vì sự thù hận lắm lúc chẳng khiến kẻ thù bị thiệt hại điều gì, nhưng lòng giận ghét người khác sẽ ăn mòn, làm tha hóa người mang lòng thù hận. Sự trả thù của loài người không bao giờ thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời, mà chỉ gây thêm tội ác mà thôi.
Thưa Cha, con hiểu thật lòng tha thứ cho người khác chính là không nhớ đến, hoặc khi nhớ đến những lỗi lầm, thiệt hại mà mình đã phải gánh chịu, thì trong lòng không còn cay đắng, buồn giận nào nữa. Người sẵn lòng tha thứ cho người khác là người được phước lớn, bởi lòng họ luôn được bình an, thỏa lòng hướng đến tương lai, thay vì cứ mãi sống trong quá khứ đau đớn, buồn khổ.
16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ. 17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi, 18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
Thưa Cha, con hiểu sự kiêng ăn mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây là sự kiêng ăn để dành thời gian tương giao, gần gũi với Chúa. Đó giống như một buổi hẹn hò đặc biệt riêng tư giữa chúng con với Chúa. Còn kiêng ăn với mục đích tìm kiếm tiếng khen của người khác là việc làm của những kẻ giả hình, người như vậy làm sao có thể nhận được phần thưởng gì của Ngài. Cha là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, Ngài biết trong lòng của chúng con chất chứa điều gì, Ngài luôn ban thưởng xứng đáng cho những người thật lòng yêu kính Ngài. Con thấy sự chia sẻ về đời sống thuộc linh một cách chân thành sẽ giúp khích lệ người khác, và tôn vinh Chúa, nhưng nói để tỏ ra mình tốt đẹp, ghi thành tích, thì là sự khoe khoang thuộc linh. Hai sự đó rất dễ nhận ra đối với chính mình, vì mình tự biết lòng mình đang hướng về điều gì, nhưng với người khác thì thật khó để phân biệt. Cách để phân biệt hữu hiệu vẫn là "nhìn trái biết cây", một cây tốt sẽ không sinh ra trái xấu, và ngược lại.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ cho lòng con luôn có sự thương xót, tha thứ, bao dung cho lỗi lầm của người khác, nhưng biết nghiêm khắc với lỗi lầm của chính mình, để con luôn được ở trong sự thương xót của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 20/08/2025
Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho được yên tĩnh đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha dạy dỗ và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 6:14-18.
14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi.
15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.
Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần tha thứ cho lỗi lầm của người khác, vì lòng thương xót là điều Chúa muốn thấy nơi mỗi con cái của Ngài. Hơn nữa, những lỗi lầm của người ta gây ra cho chúng con chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều lần những tội lỗi mà chúng con đã phạm cùng Chúa, nếu món nợ lớn của chúng con đã được Chúa tha, thì chúng con cũng cần tha cho người khác những món nợ nhỏ mà họ nợ chúng con. Con hiểu rằng, sự thật lòng tha thứ cho người làm mình tổn thương cũng là tự giúp chính mình, vì sự thù hận lắm lúc chẳng khiến kẻ thù bị thiệt hại điều gì, nhưng lòng giận ghét người khác sẽ ăn mòn, làm tha hóa người mang lòng thù hận. Sự trả thù của loài người không bao giờ thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời, mà chỉ gây thêm tội ác mà thôi.
Thưa Cha, con hiểu thật lòng tha thứ cho người khác chính là không nhớ đến, hoặc khi nhớ đến những lỗi lầm, thiệt hại mà mình đã phải gánh chịu, thì trong lòng không còn cay đắng, buồn giận nào nữa. Người sẵn lòng tha thứ cho người khác là người được phước lớn, bởi lòng họ luôn được bình an, thỏa lòng hướng đến tương lai, thay vì cứ mãi sống trong quá khứ đau đớn, buồn khổ.
16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi,
18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
Thưa Cha, con hiểu sự kiêng ăn mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây là sự kiêng ăn để dành thời gian tương giao, gần gũi với Chúa. Đó giống như một buổi hẹn hò đặc biệt riêng tư giữa chúng con với Chúa. Còn kiêng ăn với mục đích tìm kiếm tiếng khen của người khác là việc làm của những kẻ giả hình, người như vậy làm sao có thể nhận được phần thưởng gì của Ngài. Cha là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, Ngài biết trong lòng của chúng con chất chứa điều gì, Ngài luôn ban thưởng xứng đáng cho những người thật lòng yêu kính Ngài. Con thấy sự chia sẻ về đời sống thuộc linh một cách chân thành sẽ giúp khích lệ người khác, và tôn vinh Chúa, nhưng nói để tỏ ra mình tốt đẹp, ghi thành tích, thì là sự khoe khoang thuộc linh. Hai sự đó rất dễ nhận ra đối với chính mình, vì mình tự biết lòng mình đang hướng về điều gì, nhưng với người khác thì thật khó để phân biệt. Cách để phân biệt hữu hiệu vẫn là "nhìn trái biết cây", một cây tốt sẽ không sinh ra trái xấu, và ngược lại.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ cho lòng con luôn có sự thương xót, tha thứ, bao dung cho lỗi lầm của người khác, nhưng biết nghiêm khắc với lỗi lầm của chính mình, để con luôn được ở trong sự thương xót của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/08/2025
***