Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Chúa soi sáng và dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 5:13-16.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân. 14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất. 15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà. 16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha, con hiểu lời của Đức Chúa Jesus đã giảng ra, cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng con. Ngài khẳng định chúng con là "muối của đất", và là "sự sáng của thế gian". Ngài nhắc nhở chúng con giữ gìn bản tính công bình, yêu thương, thánh khiết của người thuộc về Chúa, giống như muối giữ "vị mặn" là đặc tính của nó. Cuộc đời tối tăm của chúng con được Đấng Christ đến, thắp sáng, và đặt chúng con trên chân đèn để soi sáng khắp mọi sự trong nhà của Ngài. Chúa muốn đời sống của chúng con phản chiếu ánh sáng của Ngài, soi sáng thế gian đầy tăm tối này. Ngài ban ơn, gìn giữ, thêm sức và nâng chúng con lên cao, để nếp sống của chúng con không thể bị bất cứ vật gì che khuất.
Thưa Cha, con hiểu rằng muối không thể tự làm mình mặn, đèn cũng không thể tự nó phát sáng, cũng vậy loài người chúng con vốn không có năng lực để tự khiến mình trở nên tốt đẹp. Nhưng chúng con có được điều gì, làm được điều gì, đều là bởi chúng con đã được nhận lãnh từ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa đã thương xót chúng con, khoan nhẫn với chúng con, đối đãi với chúng con cách dịu dàng, từ ái, đổ đầy trong chúng con tình yêu của Ngài. Chúng con là tạo vật của Ngài, là công cụ trong tay Chúa, những việc lành của chúng con là bởi Chúa ban cho, Ngài sử dụng chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nên thật cảm tạ Chúa, nếu người ta có thể tôn vinh Cha của chúng con, Đấng ở trên trời, qua những việc chúng con làm ra. Con hiểu rằng, người nào làm điều lành với mục đích tôn vinh chính mình, thì điều đó chẳng còn là việc lành nữa, mà đó chỉ là việc dùng để mưu cầu danh lợi, tìm kiếm hư vinh mà thôi.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Ngài giúp con sống đúng với mục đích mà Ngài đã đặt để con trong đời này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 30/07/2025
Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Chúa soi sáng và dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 5:13-16.
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha, con hiểu lời của Đức Chúa Jesus đã giảng ra, cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng con. Ngài khẳng định chúng con là "muối của đất", và là "sự sáng của thế gian". Ngài nhắc nhở chúng con giữ gìn bản tính công bình, yêu thương, thánh khiết của người thuộc về Chúa, giống như muối giữ "vị mặn" là đặc tính của nó. Cuộc đời tối tăm của chúng con được Đấng Christ đến, thắp sáng, và đặt chúng con trên chân đèn để soi sáng khắp mọi sự trong nhà của Ngài. Chúa muốn đời sống của chúng con phản chiếu ánh sáng của Ngài, soi sáng thế gian đầy tăm tối này. Ngài ban ơn, gìn giữ, thêm sức và nâng chúng con lên cao, để nếp sống của chúng con không thể bị bất cứ vật gì che khuất.
Thưa Cha, con hiểu rằng muối không thể tự làm mình mặn, đèn cũng không thể tự nó phát sáng, cũng vậy loài người chúng con vốn không có năng lực để tự khiến mình trở nên tốt đẹp. Nhưng chúng con có được điều gì, làm được điều gì, đều là bởi chúng con đã được nhận lãnh từ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa đã thương xót chúng con, khoan nhẫn với chúng con, đối đãi với chúng con cách dịu dàng, từ ái, đổ đầy trong chúng con tình yêu của Ngài. Chúng con là tạo vật của Ngài, là công cụ trong tay Chúa, những việc lành của chúng con là bởi Chúa ban cho, Ngài sử dụng chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nên thật cảm tạ Chúa, nếu người ta có thể tôn vinh Cha của chúng con, Đấng ở trên trời, qua những việc chúng con làm ra. Con hiểu rằng, người nào làm điều lành với mục đích tôn vinh chính mình, thì điều đó chẳng còn là việc lành nữa, mà đó chỉ là việc dùng để mưu cầu danh lợi, tìm kiếm hư vinh mà thôi.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Ngài giúp con sống đúng với mục đích mà Ngài đã đặt để con trong đời này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
30/07/2025