Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 7:6-14 Bài Giảng Trên Núi – Các Lời Khuyên Bảo Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì được làm con của Ngài, được ban cho Lời Ngài mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 7:6-14.

6 Đừng cho những con chó đồ thánh, cũng đừng quăng những hạt trai của các ngươi trước những con heo. Kẻo chúng giày đạp các vật ấy dưới chân của chúng và quay lại, cắn xé các ngươi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với "chó và heo" thì chúng không thể hiểu được giá trị của "đồ thánh" hay "hạt trai", đem cho chúng những vật đó không thể khiến chúng được nên thánh hay trở nên giá trị hơn được, nhưng chỉ khiến chúng làm ô uế những món đồ quý giá. Những hạt ngọc trai trước những con heo là những thứ vô ích, vì chúng không có cần đến, đem cho chúng thì khác gì chọc cho chúng giận và quay lại tấn công người cho.

Con đã thấy một người mẹ cứ ngồi nói về Chúa với người con của mình, trong lúc người con tỏ vẻ chẳng muốn nghe. Nhưng người mẹ không dừng lại mà cứ tiếp tục nói điều mình muốn nói, còn bảo đó là mệnh lệnh của Chúa bảo phải rao ra về Ngài, ai có tai thì nghe. Nói đến nỗi đứa con cáu lên và nói: mẹ làm theo Chúa của mẹ, nhưng đừng vì mục đích của mẹ mà mẹ làm phiền người khác. Con chứng kiến câu chuyện và hiểu ra con heo không sai khi đạp những hạt trai dưới chân và quay lại cắn xé người cho nó những hạt trai đó, vì vốn dĩ heo chẳng biết dùng hạt trai cho việc gì của nó, ăn vào có khi còn nghẹn chết nữa, nó có lý do của nó.

Thưa Cha, con thấy có những người họ thấy mình đủ tốt rồi nên không cần Tin Lành Cứu Rỗi, cũng có những người họ thấy mình hiểu Lời Chúa nhiều đến nỗi không cần phải đọc suy ngẫm thêm, lại có những người chỉ muốn tin vào những điều mình muốn tin mà chẳng màng đến Lẽ Thật, họ không cần biết Thánh Kinh đã chép gì, Lời Chúa đã nói gì. Đối với những người như vậy, thì chúng con không cần nói gì thêm với họ về Ngài. Tin Lành quý giá không cần phải cầu cạnh người khác đón nhận. Lời thánh không thể để cho những người như vậy mặc sức mà chà đạp dưới chân.

7 Hãy xin! Điều ấy sẽ được ban cho các ngươi. Hãy tìm! Các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa! Nó sẽ được mở ra cho các ngươi.
8 Vì, bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì nó sẽ được mở.
9 Hay là có người nào trong các ngươi, là người khi con trai mình xin bánh thì sẽ cho nó đá chăng?
10 Hay là khi nó xin cá thì sẽ cho nó rắn chăng?
11 Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu, biết cho những quà tốt cho con cái của các ngươi, thì Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự tốt cho những ai xin Ngài càng hơn biết bao?

Thưa Cha, con biết rằng, Ngài vốn giàu có, và yêu chúng con, luôn muốn ban cho chúng con những điều tốt lành. Loài người vốn tội lỗi, xấu xa, lại ít năng lực còn biết cho con cái mình những quà tốt, huống chi Cha chúng con, Đấng ở trên trời. Nhưng Ngài muốn chúng con hãy xin Ngài, vì Ngài muốn chúng con nhận biết nhu cầu của mình, muốn chúng con tìm kiếm ý muốn Ngài, muốn chúng con gõ cửa để được gặp Ngài. Khi chúng con nhận ra nhu cầu mình, và biết tìm đến với Đấng có năng lực, và sẵn lòng ban cho để xin, thì khi nhận được những món quà mình muốn, chúng con sẽ được vui mừng càng hơn, vì biết điều chúng con xin cũng là điều đẹp ý Ngài. Cũng giống như con biết con được phép mua những thứ con cần, nhưng thực tế nhiều lúc con muốn hỏi xin, và thấy vui khi được chồng vui vẻ đáp ứng. Cũng vậy, trong Chúa con biết có những ơn phước Chúa đã sắm sẵn và đã hứa ban cho con cái của Ngài rồi, nhưng con vẫn thích xin và vui nhận những món quà Ngài ban cho con, trong cảm giác được thương yêu, cưng chiều, và vui mừng khi biết Ngài rất vui lòng khi ban cho con điều con xin.

12 Vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thì các ngươi cũng hãy làm như vậy cho họ. Vì ấy là luật pháp và những lời tiên tri.

Thưa Cha, con hiểu rằng, luật pháp của Chúa có tiêu chuẩn cao hơn luật pháp của thế gian, Ngài muốn chúng con yêu người lân cận như chính mình (Ma-thi-ơ 22:39; Ga-la-ti 5:14; Gia-cơ 2:8). Nếu thế gian chỉ cần đừng làm những điều mà mình không muốn người ta làm cho mình thôi là tốt rồi, thì Lời Chúa dạy chúng con hãy làm cho người khác những điều mà chúng con muốn được người khác làm cho mình. Chúa muốn chúng con chủ động để làm điều thiện cho mọi người, đặt việc "làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng." lên trên việc làm thỏa lòng chính mình (Rô-ma 15:1-2).

Cha ơi, con thấy việc yêu người khác như chính mình thật khó, nhưng con biết con sẽ làm được khi để Đấng Christ sống và hành động trong con, con chỉ cần tin vào con của Đức Chúa Trời, là Đấng yêu con, đã phó chính mình Ngài vì con (Ga-la-ti 2:20). Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì con đã được Ngài yêu thương đến nỗi chẳng tiếc mạng sống Ngài, ở trong Ngài được thỏa lòng rồi, thì con cần gì phải tự làm thỏa lòng chính mình trong thế gian này nữa!

13 Các ngươi hãy vào bởi cổng hẹp, vì cổng rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào bởi đó.
14 Bởi vì cổng hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng, cổng hẹp chính là cánh cổng Ngài muốn con bước vào, và đi trên đường chật là sống trong khuôn phép của luật pháp của Ngài. Có như vậy con mới có thể vào trong sự sống đời đời. Sống bên ngoài điều răn luật pháp của Chúa thì như bước trên con đường rộng rãi khoảng khoát, có thể mặc sức làm theo ý mình, nhưng chắc chắn đích đến của con đường ấy là sự hư mất đang chờ. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp con tìm thấy "cổng hẹp", đã vâng lời bước vào, và bước đi trên đường chật. Nguyện kính xin Chúa giữ con luôn ở trong con đường ấy, vững bước trên con đường đi đến sự sống mà Ngài đã ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
27/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ