Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa gìn giữ và soi sáng con.
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng đa số dân Thành Lít-trơ vẫn đui mù thuộc linh dù họ được nghe giảng Tin Lành. Họ đã lún sâu trong sự thờ phượng tà thần, nên khi chứng kiến phép lạ người què từ khi mới sinh đi đứng được qua Phao-lô, thì họ đã tôn Phao-lô và Ba-na-ba làm thần của họ. Nhưng khi có những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đến để xúi dục họ, thì họ kéo Phao-lô ra ngoài thành và ném đá người đến gần chết. Việc làm của họ trước sau trái ngược, hồ đồ, bày tỏ sự tối tăm thuộc linh và sự gian ác trong lòng họ.
Qua đó, con giải đáp được sự khó hiểu về những người có lúc trông họ hiền lành, tốt bụng, nhưng vào một thời điểm khác họ cư xử như một người thật gian ác. Con hiểu sự mâu thuẫn đó là một trong những đặc điểm của những người sùng bái tà thần. Họ thuộc về ma quỷ là cha của sự nói dối, vì thế đời sống họ u mê, bị lừa dối và tự lừa dối chính mình. Như việc họ khốn khổ và làm cho người khác khốn khổ để làm giàu, rồi lại dùng tiền đó để cứu giúp người khác, làm lành tích đức. Chỉ có ánh sáng của Tin Lành mới xua tan được sự tối tăm đó, nhưng nếu họ khước từ, không chịu hạ mình để nghe và tiếp nhận thì không có con đường nào, không có việc làm lành nào của họ có thể cứu họ khỏi sự chết.
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ. 21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Phao-lô bị ném đá gần chết, thì Chúa đã chữa lành hết thảy thương tích do đá gây ra trên Phao-lô cách siêu nhiên. Vì khi dân chúng ném đá, thì họ tưởng người đã chết rồi, nên bỏ đi, chỉ còn các môn đồ đứng xung quanh, thì người đã trỗi dậy đi vào thành. Hôm sau, người cùng Ba-na-ba rời đi, đến Đẹt-bơ tiếp tục giảng Tin Lành và có nhiều người tin.
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, qua lịch trình của các sứ đồ con thấy tấm lòng không ngại khó, ngại khổ và tình yêu trong họ. Hai ông chọn trở về bằng con đường xa hơn để có thể ghé thăm con dân Chúa trong các thành: Lít-trơ, I-cô-ni và An-ti-ốt, dù nơi đó có nhiều thế lực thù nghịch họ. Sự thăm viếng, khích lệ của hai ông đã làm vững linh hồn những người tin, khuyên họ cứ ở lại trong đức tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ thật là ai cũng phải "trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.".
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
Thưa Cha, con hiểu sau một thời gian trở lại, Phao-lô và Ba-na-ba trong sự soi dẫn của Chúa nhìn biết sự trưởng thành thuộc linh của con dân Chúa ở các địa phương, nên đã chọn ra các trưởng lão để chăn dắt các Hội Thánh. Việc hai ông cầu nguyện, kiêng ăn và dâng các trưởng lão lên Chúa, vào trong Đức Chúa Jesus Christ, cho thấy sự đồng công trong việc xây dựng Hội Thánh thật quan trọng. Con hiểu rằng, những linh vụ, mục vụ đầy ơn của những người lãnh đạo Hội Thánh, không phải là thành tích cá nhân, mà là ân điển của Chúa và sự đồng công của cả Hội Thánh với lời cầu thay, cùng sự tương trợ, và tiếp trợ khi cần.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li. 25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li. 26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. {An-ti-ốt của xứ Si-ri,} 27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào. 28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau nhiều năm truyền giáo Ba-na-ba và Phao-lô đã quay về An-ti-ốt là Hội Thánh đầu tiên trong dân ngoại. Nơi hai ông được Đức Thánh Linh kêu gọi, và được Hội Thánh chúc phước, đặt tay công nhận chức vụ, thẩm quyền Chúa ban cho hai ông trong công việc rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Hai ông ở lại đó một thời gian dài với các môn đồ, thuật lại mọi việc mà hai ông đã làm trong ơn Chúa. Bày tỏ quyền năng của Chúa và sự mầu nhiệm của đức tin trong các dân ngoại bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Qua đó, con học được sự thông tin lại kết quả công việc được giao là cần thiết. Đó là cơ hội tôn vinh Chúa, bày tỏ lòng biết ơn Ngài, đồng thời khích lệ, gây dựng đức tin cho Hội Thánh. Vì kết quả công việc hầu việc Chúa của con dân Chúa, là việc làm của Đức Chúa Trời, và sự đồng công của Hội Thánh qua lời cầu thay, sự tiếp trợ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện công việc rao giảng Tin Lành trong những ngày cuối cùng này của Hội Thánh được nhiều kết quả trong ân điển của Đức Chúa Trời, với sự đồng công của Đấng Christ, và năng lực của Đức Thánh Linh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 14/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa gìn giữ và soi sáng con.
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng đa số dân Thành Lít-trơ vẫn đui mù thuộc linh dù họ được nghe giảng Tin Lành. Họ đã lún sâu trong sự thờ phượng tà thần, nên khi chứng kiến phép lạ người què từ khi mới sinh đi đứng được qua Phao-lô, thì họ đã tôn Phao-lô và Ba-na-ba làm thần của họ. Nhưng khi có những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đến để xúi dục họ, thì họ kéo Phao-lô ra ngoài thành và ném đá người đến gần chết. Việc làm của họ trước sau trái ngược, hồ đồ, bày tỏ sự tối tăm thuộc linh và sự gian ác trong lòng họ.
Qua đó, con giải đáp được sự khó hiểu về những người có lúc trông họ hiền lành, tốt bụng, nhưng vào một thời điểm khác họ cư xử như một người thật gian ác. Con hiểu sự mâu thuẫn đó là một trong những đặc điểm của những người sùng bái tà thần. Họ thuộc về ma quỷ là cha của sự nói dối, vì thế đời sống họ u mê, bị lừa dối và tự lừa dối chính mình. Như việc họ khốn khổ và làm cho người khác khốn khổ để làm giàu, rồi lại dùng tiền đó để cứu giúp người khác, làm lành tích đức. Chỉ có ánh sáng của Tin Lành mới xua tan được sự tối tăm đó, nhưng nếu họ khước từ, không chịu hạ mình để nghe và tiếp nhận thì không có con đường nào, không có việc làm lành nào của họ có thể cứu họ khỏi sự chết.
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Phao-lô bị ném đá gần chết, thì Chúa đã chữa lành hết thảy thương tích do đá gây ra trên Phao-lô cách siêu nhiên. Vì khi dân chúng ném đá, thì họ tưởng người đã chết rồi, nên bỏ đi, chỉ còn các môn đồ đứng xung quanh, thì người đã trỗi dậy đi vào thành. Hôm sau, người cùng Ba-na-ba rời đi, đến Đẹt-bơ tiếp tục giảng Tin Lành và có nhiều người tin.
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, qua lịch trình của các sứ đồ con thấy tấm lòng không ngại khó, ngại khổ và tình yêu trong họ. Hai ông chọn trở về bằng con đường xa hơn để có thể ghé thăm con dân Chúa trong các thành: Lít-trơ, I-cô-ni và An-ti-ốt, dù nơi đó có nhiều thế lực thù nghịch họ. Sự thăm viếng, khích lệ của hai ông đã làm vững linh hồn những người tin, khuyên họ cứ ở lại trong đức tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ thật là ai cũng phải "trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.".
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
Thưa Cha, con hiểu sau một thời gian trở lại, Phao-lô và Ba-na-ba trong sự soi dẫn của Chúa nhìn biết sự trưởng thành thuộc linh của con dân Chúa ở các địa phương, nên đã chọn ra các trưởng lão để chăn dắt các Hội Thánh. Việc hai ông cầu nguyện, kiêng ăn và dâng các trưởng lão lên Chúa, vào trong Đức Chúa Jesus Christ, cho thấy sự đồng công trong việc xây dựng Hội Thánh thật quan trọng. Con hiểu rằng, những linh vụ, mục vụ đầy ơn của những người lãnh đạo Hội Thánh, không phải là thành tích cá nhân, mà là ân điển của Chúa và sự đồng công của cả Hội Thánh với lời cầu thay, cùng sự tương trợ, và tiếp trợ khi cần.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li.
25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. {An-ti-ốt của xứ Si-ri,}
27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau nhiều năm truyền giáo Ba-na-ba và Phao-lô đã quay về An-ti-ốt là Hội Thánh đầu tiên trong dân ngoại. Nơi hai ông được Đức Thánh Linh kêu gọi, và được Hội Thánh chúc phước, đặt tay công nhận chức vụ, thẩm quyền Chúa ban cho hai ông trong công việc rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Hai ông ở lại đó một thời gian dài với các môn đồ, thuật lại mọi việc mà hai ông đã làm trong ơn Chúa. Bày tỏ quyền năng của Chúa và sự mầu nhiệm của đức tin trong các dân ngoại bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Qua đó, con học được sự thông tin lại kết quả công việc được giao là cần thiết. Đó là cơ hội tôn vinh Chúa, bày tỏ lòng biết ơn Ngài, đồng thời khích lệ, gây dựng đức tin cho Hội Thánh. Vì kết quả công việc hầu việc Chúa của con dân Chúa, là việc làm của Đức Chúa Trời, và sự đồng công của Hội Thánh qua lời cầu thay, sự tiếp trợ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện công việc rao giảng Tin Lành trong những ngày cuối cùng này của Hội Thánh được nhiều kết quả trong ân điển của Đức Chúa Trời, với sự đồng công của Đấng Christ, và năng lực của Đức Thánh Linh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/04/2025