Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha dạy dỗ, và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ là sứ đồ được Chúa dùng làm ra nhiều phép lạ từ khi Hội Thánh mới thành lập, nên ông rất được tôn trọng giữa vòng con dân Chúa. Vì thế nếu ông cứ ở Giê-ru-sa-lem thì ông vẫn được gặp nhiều con dân Chúa khắp nơi đến thăm ông khi họ trở về Giê-ru-sa-lem trong các kỳ lễ hội. Con cũng nhận thấy khi Hội Thánh gặp cơn bách hại lớn, các môn đồ tản lạc, thì ông cũng như các sứ đồ khác vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem, nhưng khi sự bách hại lắng xuống, thì ông lại chủ động đi khắp nơi để thăm các thánh đồ và rao giảng Tin Lành. Qua đó, con học được tấm lòng yêu thương con dân Chúa, và hết lòng mở rộng việc rao giảng Tin Lành của người được Chúa giao cho chức vụ chăn chiên của Ngài.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt. 34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy. 35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời gian ông đến thăm nhà các con dân Chúa tại Thành Li-đa thì ông gặp Ê-nê, người đã bị bại liệt được tám năm rồi. Có lẽ Ê-nê đã gặp tai nạn nào đó khiến cho bị liệt nửa người, không thể tự chăm sóc lấy mình trong suốt 8 năm qua, nhưng người lại được gặp Sứ Đồ Phi-e-rơ khi vẫn đang nằm trên giường của mình. Sứ Đồ Phi-e-rơ nói với Ê-nê rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho người chứ không phải ông, và truyền cho ông hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường của mình. Con học được sự ngắn gọn, nhưng rõ ràng, và đầy đủ, trong lời nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ, cũng như đức tin của Ê-nê được thể hiện qua sự vâng phục khi người lập tức trỗi dậy.
Thưa Cha, con thấy được an ủi khi Chúa nhớ đến Ê-nê, và chữa lành cho người, sai Phi-e-rơ đến với người trong khi người đã chẳng thể làm gì theo ý của mình được nữa. Nhưng nhờ đức tin vào Đấng Christ, người đã có thể trỗi dậy, và bất cứ việc làm nào của người sau đó, dù rất nhỏ như tự dọn dẹp giường mình thì đều là những sự tôn vinh và làm chứng về Ngài. Khiến hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn biết đến việc làm của Chúa và trở về với Ngài. Con học được rằng, chúng con có thể thực hiện đại mạng lệnh Chúa truyền trong Ma-thi-ơ 28:19-20, chỉ với việc chúng con hết lòng tin và sống theo Lời Ngài. Khi ấy, mỗi việc làm trong nếp sống của chúng con sẽ khiến cho những ai nhìn thấy được trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm. 37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao. 38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa chân thật sẽ luôn được Chúa dùng để làm ra đầy dẫy những việc lành. Họ được anh chị em cùng Cha yêu quý, và tiếc thương khi họ phải rời xa. Ta-bi-tha, còn gọi là Đô-ca trong tiếng Hy-lạp, là một người như vậy, khi bà bệnh và chết thì các môn đồ vẫn chẳng nỡ xa bà. Họ đã nhanh chóng cử hai người đến mời Sứ Đồ Phi-e-rơ, có lẽ trong lòng họ cũng có sự mong chờ quyền năng của Chúa sẽ được thể hiện qua Phi-e-rơ, khiến cho Đô-ca sống lại với họ. Qua đó, con học được đức tin và tình yêu được thể hiện ra việc làm cụ thể của các con dân Chúa tại Giốp-bê, đối với người chị em cùng Cha của mình.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ. 40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ đến theo lời mời của các con dân Chúa tại Giốp-bê, vì một người chị em đáng kính trong Chúa đã qua đời. Có lẽ sự đến của Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng như những người khác, đến thăm viếng lần cuối trước khi Đô-ca được an táng mà thôi. Nhưng khi nghe hết thảy các đàn bà góa đứng gần khóc thương Đô-ca, và làm chứng với ông về những việc bà đã làm cho họ thì khiến lòng ông càng thêm xúc động. Vì thế ông yêu cầu mọi người ra ngoài, để ông được yên tĩnh mà cầu nguyện với Chúa. Điều đó giúp con hiểu rằng, Chúa không truyền cho Sứ Đồ Phi-e-rơ đến để gọi bà Ta-bi-tha sống lại, nhưng lòng ông cũng như các con dân Chúa tại đây đều mong muốn bà có thể sống lại với họ. Vì thế ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện để tìm biết ý Chúa trong việc này, trước khi nói với Ta-bi-tha.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống. 42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa. 43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Thưa Cha, con hiểu việc gọi người chết sống lại chẳng phải việc loài người có thể làm hay mong muốn mà được, nhưng Chúa bằng lòng ban cho con cái Ngài những điều lòng họ khao khát cách phải lẽ. Qua bài chú giải của người chăn, con hiểu rằng việc Ta-bi-tha sống lại là ích lợi cho những người còn sống chứ chẳng phải cho bà, vì lúc đó bà đã được Chúa cho yên nghỉ, được vui thỏa nơi thiên đàng với Ngài. Nên chắc rằng việc Chúa cho bà sống lại, không chỉ là theo mong ước của những người còn sống, mà đó còn là mong muốn của bà nữa. Vì bà cũng không nỡ thấy các anh chị em cùng Cha đau lòng vì thương nhớ bà, và bà cũng muốn trở lại để thêm cơ hội được phụng sự Chúa, tiếp tục chăm sóc họ.
Con học được rằng bởi đức tin và tình yêu giữa vòng con dân Chúa mà những phép lạ lớn đã xảy ra, khiến cho nhiều người được biết, và có cơ hội tin nhận Ngài. Cảm tạ Chúa cho gần đây, con được nhìn biết phép lạ Chúa làm ra trên một người chị em khá ốm yếu của con, khi Ngài ban cho em ấy sinh mổ lần thứ năm được nhanh chóng, bình an, đến nỗi bác sĩ còn ngạc nhiên vì sao vết mổ bốn lần rồi mà như mổ sinh con lần đầu. Con hiểu rằng chẳng việc gì quá khó cho Ngài, và Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin phải lẽ, bởi tình yêu mà chúng con dành cho nhau.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa vui dùng chúng con để làm ra đầy dẫy những việc lành cho những anh chị em cùng Cha, cho những người Ngài đặt để xung quanh chúng con, cho dân tộc Việt Nam của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 04/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha dạy dỗ, và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ là sứ đồ được Chúa dùng làm ra nhiều phép lạ từ khi Hội Thánh mới thành lập, nên ông rất được tôn trọng giữa vòng con dân Chúa. Vì thế nếu ông cứ ở Giê-ru-sa-lem thì ông vẫn được gặp nhiều con dân Chúa khắp nơi đến thăm ông khi họ trở về Giê-ru-sa-lem trong các kỳ lễ hội. Con cũng nhận thấy khi Hội Thánh gặp cơn bách hại lớn, các môn đồ tản lạc, thì ông cũng như các sứ đồ khác vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem, nhưng khi sự bách hại lắng xuống, thì ông lại chủ động đi khắp nơi để thăm các thánh đồ và rao giảng Tin Lành. Qua đó, con học được tấm lòng yêu thương con dân Chúa, và hết lòng mở rộng việc rao giảng Tin Lành của người được Chúa giao cho chức vụ chăn chiên của Ngài.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời gian ông đến thăm nhà các con dân Chúa tại Thành Li-đa thì ông gặp Ê-nê, người đã bị bại liệt được tám năm rồi. Có lẽ Ê-nê đã gặp tai nạn nào đó khiến cho bị liệt nửa người, không thể tự chăm sóc lấy mình trong suốt 8 năm qua, nhưng người lại được gặp Sứ Đồ Phi-e-rơ khi vẫn đang nằm trên giường của mình. Sứ Đồ Phi-e-rơ nói với Ê-nê rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho người chứ không phải ông, và truyền cho ông hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường của mình. Con học được sự ngắn gọn, nhưng rõ ràng, và đầy đủ, trong lời nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ, cũng như đức tin của Ê-nê được thể hiện qua sự vâng phục khi người lập tức trỗi dậy.
Thưa Cha, con thấy được an ủi khi Chúa nhớ đến Ê-nê, và chữa lành cho người, sai Phi-e-rơ đến với người trong khi người đã chẳng thể làm gì theo ý của mình được nữa. Nhưng nhờ đức tin vào Đấng Christ, người đã có thể trỗi dậy, và bất cứ việc làm nào của người sau đó, dù rất nhỏ như tự dọn dẹp giường mình thì đều là những sự tôn vinh và làm chứng về Ngài. Khiến hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn biết đến việc làm của Chúa và trở về với Ngài. Con học được rằng, chúng con có thể thực hiện đại mạng lệnh Chúa truyền trong Ma-thi-ơ 28:19-20, chỉ với việc chúng con hết lòng tin và sống theo Lời Ngài. Khi ấy, mỗi việc làm trong nếp sống của chúng con sẽ khiến cho những ai nhìn thấy được trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa chân thật sẽ luôn được Chúa dùng để làm ra đầy dẫy những việc lành. Họ được anh chị em cùng Cha yêu quý, và tiếc thương khi họ phải rời xa. Ta-bi-tha, còn gọi là Đô-ca trong tiếng Hy-lạp, là một người như vậy, khi bà bệnh và chết thì các môn đồ vẫn chẳng nỡ xa bà. Họ đã nhanh chóng cử hai người đến mời Sứ Đồ Phi-e-rơ, có lẽ trong lòng họ cũng có sự mong chờ quyền năng của Chúa sẽ được thể hiện qua Phi-e-rơ, khiến cho Đô-ca sống lại với họ. Qua đó, con học được đức tin và tình yêu được thể hiện ra việc làm cụ thể của các con dân Chúa tại Giốp-bê, đối với người chị em cùng Cha của mình.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ đến theo lời mời của các con dân Chúa tại Giốp-bê, vì một người chị em đáng kính trong Chúa đã qua đời. Có lẽ sự đến của Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng như những người khác, đến thăm viếng lần cuối trước khi Đô-ca được an táng mà thôi. Nhưng khi nghe hết thảy các đàn bà góa đứng gần khóc thương Đô-ca, và làm chứng với ông về những việc bà đã làm cho họ thì khiến lòng ông càng thêm xúc động. Vì thế ông yêu cầu mọi người ra ngoài, để ông được yên tĩnh mà cầu nguyện với Chúa. Điều đó giúp con hiểu rằng, Chúa không truyền cho Sứ Đồ Phi-e-rơ đến để gọi bà Ta-bi-tha sống lại, nhưng lòng ông cũng như các con dân Chúa tại đây đều mong muốn bà có thể sống lại với họ. Vì thế ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện để tìm biết ý Chúa trong việc này, trước khi nói với Ta-bi-tha.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Thưa Cha, con hiểu việc gọi người chết sống lại chẳng phải việc loài người có thể làm hay mong muốn mà được, nhưng Chúa bằng lòng ban cho con cái Ngài những điều lòng họ khao khát cách phải lẽ. Qua bài chú giải của người chăn, con hiểu rằng việc Ta-bi-tha sống lại là ích lợi cho những người còn sống chứ chẳng phải cho bà, vì lúc đó bà đã được Chúa cho yên nghỉ, được vui thỏa nơi thiên đàng với Ngài. Nên chắc rằng việc Chúa cho bà sống lại, không chỉ là theo mong ước của những người còn sống, mà đó còn là mong muốn của bà nữa. Vì bà cũng không nỡ thấy các anh chị em cùng Cha đau lòng vì thương nhớ bà, và bà cũng muốn trở lại để thêm cơ hội được phụng sự Chúa, tiếp tục chăm sóc họ.
Con học được rằng bởi đức tin và tình yêu giữa vòng con dân Chúa mà những phép lạ lớn đã xảy ra, khiến cho nhiều người được biết, và có cơ hội tin nhận Ngài. Cảm tạ Chúa cho gần đây, con được nhìn biết phép lạ Chúa làm ra trên một người chị em khá ốm yếu của con, khi Ngài ban cho em ấy sinh mổ lần thứ năm được nhanh chóng, bình an, đến nỗi bác sĩ còn ngạc nhiên vì sao vết mổ bốn lần rồi mà như mổ sinh con lần đầu. Con hiểu rằng chẳng việc gì quá khó cho Ngài, và Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin phải lẽ, bởi tình yêu mà chúng con dành cho nhau.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa vui dùng chúng con để làm ra đầy dẫy những việc lành cho những anh chị em cùng Cha, cho những người Ngài đặt để xung quanh chúng con, cho dân tộc Việt Nam của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/03/2025
***