Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25 Sau-lơ Giảng Tin Lành và Trốn Khỏi Thành Đa-mách
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25.
19 Khi người đã nhận lấy thức ăn thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ đã ở lại vài ngày với các môn đồ tại Thành Đa-mách. 20 Người liền công bố Đấng Christ trong các nhà hội, rằng, Ngài là Con của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chịu báp-tem, Sau-lơ đã ăn uống trở lại, nhờ đó sức khỏe thể chất được phục hồi. Đồng thời, khi trải qua vài ngày ở cùng các môn đồ của Chúa tại Thành Đa-mách, là những người mà chỉ ba ngày trước ông còn truy tìm để bách hại, thì sức khỏe thuộc linh của ông cũng được vững mạnh hơn. Vì vậy, Sau-lơ đã sốt sắng trong việc nhà Chúa, không chậm trễ việc công bố Đấng Christ nơi các nhà hội, khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời.
Qua hành động của Sau-lơ, con học được rằng quyền năng của Chúa giúp biến đổi hoàn toàn một người thật lòng ăn năn, bất kể quá khứ họ xấu xa, tội lỗi đến đâu. Đời sống và việc làm của một người sẽ là bằng chứng rõ ràng về việc họ đã gặp Đức Chúa Jesus cách cá nhân, và đã được Đức Chúa Trời tái sinh và dựng nên mới trong Đấng Christ hay chưa.
21 Hết thảy những người nghe đều ngạc nhiên mà nói: Chẳng phải người này đã tàn sát những người cầu khẩn danh ấy, tại Giê-ru-sa-lem, và vì đó đã đến đây để trói họ, giải về cho các thầy tế lễ thượng phẩm sao? 22 Nhưng Sau-lơ đã vững mạnh càng hơn, làm rối trí những người Do-thái cư trú tại Đa-mách, mà chứng tỏ rằng, Jesus này là Đấng Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự thay đổi nhận thức của Sau-lơ về Đấng Christ khiến cho hết thảy những người trong các nhà hội kinh ngạc. Những người Do-thái không biết vì sao một kẻ từng hung bạo, hăng say bắt bớ những ai cầu khẩn danh Jesus ở Na-xa-rét, nay lại có thể sốt sắng khẳng định Ngài chính là Đấng Christ.
Một người từng tin như thế này, rồi lại thay đổi hoàn toàn, chắc chắn sẽ bị gièm chê, nói xấu. Nhưng Sau-lơ không mặc cảm, không đặt cái tôi của mình lên trên Chúa, hay trên Lẽ Thật. Ngược lại, người càng lúc càng vững mạnh trong đức tin. Những lời công bố, và rao giảng của người bày tỏ lẽ thật không thể chối cãi, khiến những người theo Do-thái Giáo tại Đa-mách vô cùng bối rối, vì không thể phản biện.
23 Sau nhiều ngày trọn, những người Do-thái đã hội ý để giết người. 24 Nhưng kế hoạch của chúng đã được Sau-lơ biết. Chúng cũng đã ngày đêm canh giữ các cổng thành để giết người. 25 Nhưng ban đêm, các môn đồ đã đem người đi; thả người xuống tại vách thành, trong một cái giỏ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự công bố mạnh mẽ của Sau-lơ trong nhiều ngày trong các nhà hội đã khiến những người Do-thái không thể chịu nổi nữa. Giới lãnh đạo trong Do-thái Giáo đã bị mất đi Sau-lơ, một công cụ đắc lực để bách hại Hội Thánh, giờ đây lại xuất hiện thêm một chứng nhân mạnh mẽ của Đấng Christ nữa, khiến họ không thể không lập mưu để giết người. Nhưng kế hoạch của họ đã được Chúa cho Sau-lơ biết, và Ngài dùng các môn đồ của Ngài để giải cứu ông.
Qua đó, con học được rằng con dân Chúa sống theo ý muốn Chúa, sốt sắng trong việc nhà Chúa thì không thể tránh khỏi sự thù ghét của thế gian, bị thế gian bách hại. Nhưng Chúa luôn quan phòng bảo vệ những người thuộc về Ngài, để họ tiếp tục thực hiện công việc mà Ngài đã giao phó. Chúng con chỉ cần vâng phục và trông cậy Ngài, mọi việc còn lại Chúa sẽ mở đường cho chúng con bằng cách này hay cách khác, kể cả sự chết cũng là con đường Ngài mở ra để đưa chúng con về với Ngài trong sự vinh quang, và đắc thắng!
Con cảm tạ Chúa ban cho những bài học trên. Nguyện xin Chúa thêm lên cho con sự dạn dĩ để chia sẻ về Đức Chúa Jesus Christ, về đức tin của con nơi Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 28/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25 Sau-lơ Giảng Tin Lành và Trốn Khỏi Thành Đa-mách
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25.
19 Khi người đã nhận lấy thức ăn thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ đã ở lại vài ngày với các môn đồ tại Thành Đa-mách.
20 Người liền công bố Đấng Christ trong các nhà hội, rằng, Ngài là Con của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chịu báp-tem, Sau-lơ đã ăn uống trở lại, nhờ đó sức khỏe thể chất được phục hồi. Đồng thời, khi trải qua vài ngày ở cùng các môn đồ của Chúa tại Thành Đa-mách, là những người mà chỉ ba ngày trước ông còn truy tìm để bách hại, thì sức khỏe thuộc linh của ông cũng được vững mạnh hơn. Vì vậy, Sau-lơ đã sốt sắng trong việc nhà Chúa, không chậm trễ việc công bố Đấng Christ nơi các nhà hội, khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời.
Qua hành động của Sau-lơ, con học được rằng quyền năng của Chúa giúp biến đổi hoàn toàn một người thật lòng ăn năn, bất kể quá khứ họ xấu xa, tội lỗi đến đâu. Đời sống và việc làm của một người sẽ là bằng chứng rõ ràng về việc họ đã gặp Đức Chúa Jesus cách cá nhân, và đã được Đức Chúa Trời tái sinh và dựng nên mới trong Đấng Christ hay chưa.
21 Hết thảy những người nghe đều ngạc nhiên mà nói: Chẳng phải người này đã tàn sát những người cầu khẩn danh ấy, tại Giê-ru-sa-lem, và vì đó đã đến đây để trói họ, giải về cho các thầy tế lễ thượng phẩm sao?
22 Nhưng Sau-lơ đã vững mạnh càng hơn, làm rối trí những người Do-thái cư trú tại Đa-mách, mà chứng tỏ rằng, Jesus này là Đấng Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự thay đổi nhận thức của Sau-lơ về Đấng Christ khiến cho hết thảy những người trong các nhà hội kinh ngạc. Những người Do-thái không biết vì sao một kẻ từng hung bạo, hăng say bắt bớ những ai cầu khẩn danh Jesus ở Na-xa-rét, nay lại có thể sốt sắng khẳng định Ngài chính là Đấng Christ.
Một người từng tin như thế này, rồi lại thay đổi hoàn toàn, chắc chắn sẽ bị gièm chê, nói xấu. Nhưng Sau-lơ không mặc cảm, không đặt cái tôi của mình lên trên Chúa, hay trên Lẽ Thật. Ngược lại, người càng lúc càng vững mạnh trong đức tin. Những lời công bố, và rao giảng của người bày tỏ lẽ thật không thể chối cãi, khiến những người theo Do-thái Giáo tại Đa-mách vô cùng bối rối, vì không thể phản biện.
23 Sau nhiều ngày trọn, những người Do-thái đã hội ý để giết người.
24 Nhưng kế hoạch của chúng đã được Sau-lơ biết. Chúng cũng đã ngày đêm canh giữ các cổng thành để giết người.
25 Nhưng ban đêm, các môn đồ đã đem người đi; thả người xuống tại vách thành, trong một cái giỏ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự công bố mạnh mẽ của Sau-lơ trong nhiều ngày trong các nhà hội đã khiến những người Do-thái không thể chịu nổi nữa. Giới lãnh đạo trong Do-thái Giáo đã bị mất đi Sau-lơ, một công cụ đắc lực để bách hại Hội Thánh, giờ đây lại xuất hiện thêm một chứng nhân mạnh mẽ của Đấng Christ nữa, khiến họ không thể không lập mưu để giết người. Nhưng kế hoạch của họ đã được Chúa cho Sau-lơ biết, và Ngài dùng các môn đồ của Ngài để giải cứu ông.
Qua đó, con học được rằng con dân Chúa sống theo ý muốn Chúa, sốt sắng trong việc nhà Chúa thì không thể tránh khỏi sự thù ghét của thế gian, bị thế gian bách hại. Nhưng Chúa luôn quan phòng bảo vệ những người thuộc về Ngài, để họ tiếp tục thực hiện công việc mà Ngài đã giao phó. Chúng con chỉ cần vâng phục và trông cậy Ngài, mọi việc còn lại Chúa sẽ mở đường cho chúng con bằng cách này hay cách khác, kể cả sự chết cũng là con đường Ngài mở ra để đưa chúng con về với Ngài trong sự vinh quang, và đắc thắng!
Con cảm tạ Chúa ban cho những bài học trên. Nguyện xin Chúa thêm lên cho con sự dạn dĩ để chia sẻ về Đức Chúa Jesus Christ, về đức tin của con nơi Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/02/2025
***