Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 11:17-22 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha lại ban cho con một ngày mới nữa trong Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con sức khỏe, thì giờ, phương tiện, và được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Cha!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 11:17-22.

17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham đã dâng I-sác khi bị thử thách. Ông là người đã nhận lời hứa, lại dâng con một của mình,
18 là về con đó có phán rằng: Trong I-sác, ngươi sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên ngươi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Áp-ra-ham nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, qua việc ông có I-sác khi đã trăm tuổi. Ngài cũng đã hứa ban cho ông một dòng dõi qua I-sác. Nhưng rồi chính Ngài muốn ông dâng I-sác làm của lễ thiêu. Nhưng Áp-ra-ham đã không nghi ngờ, không than thở, yên lặng vâng theo lời phán truyền của Đức Chúa Trời, là đức tin được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Qua việc ông tin và sẵn sàng làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra đức tin lớn của ông nơi Chúa, ông đã vượt qua sự thử thách, trở nên tấm gương vĩ đại về đức tin, làm tôn vinh Thiên Chúa.

19 Ông tự nghĩ rằng, Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến con mình sống lại từ những kẻ chết. Và như vậy, ông đã nhận lại con ấy một cách hình bóng.

Thưa Cha, con hiểu rằng theo lý trí thông thường của con người, thì hành động và thái độ của Áp-ra-ham thật là khó hiểu, vì chắc chắn là ông yêu I-sác còn hơn mạng sống của ông. Câu 19, giúp chúng con hiểu được lý do ông hành động như vậy là bởi đức tin, ông tin rằng Chúa có quyền ban cho, có quyền lấy lại, và nếu Ngài muốn thì Ngài sẽ khiến con ông sống lại từ những kẻ chết.

Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng dù I-sác đã không bị giết để làm của lễ thiêu, nhưng trong tâm trí của Áp-ra-ham thì I-sác đã chết trước đó ba ngày, khi Đức Chúa Trời truyền lệnh và ông quyết định vâng phục. Vậy nên, khi Đức Chúa Trời sắm sẵn một con chiên đực để làm của lễ thiêu, thì lúc ấy Áp-ra-ham đã nhận lại I-sác từ trong sự chết.

20 Bởi đức tin, I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự sẽ đến.

Thưa Cha, con nhận thấy rằng Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp đều là tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, họ đều có đức tin lớn nơi Ngài, nhưng so với Áp-ra-ham hoặc Gia-cốp thì Thánh Kinh không ghi chép nhiều sự kiện trong cuộc đời của I-sác, nhưng những điều đã chép về ông đã bày tỏ ra một cuộc đời với đức tin lớn và trọn vẹn.

Qua câu chuyện Áp-ra-ham dâng I-sác làm của lễ thiêu từ thuở còn niên thiếu, thì chúng con đã thấy được đức tin của ông từ khi còn trẻ. Ông đã vâng phục cha mình, chẳng kháng cự khi cha trói mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ, dùng ông làm của lễ thiêu. Có lẽ lúc ấy, I-sác không hiểu vì sao, nhưng ông đã tin và phụng sự Chúa, qua việc làm của cha mình, là Áp-ra-ham. Ông đã bày tỏ đức tin của chính mình, tin rằng Đức Chúa Trời của cha mình, cũng là Đức Chúa Trời của ông.

Cho đến khi tuổi cao, mắt mờ, I-sác không còn nhìn rõ đâu là Gia-cốp, đâu là Ê-sau, khiến ông bị nhầm lẫn khi chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau. Đến khi biết được sự thật, thì ông vẫn không thay đổi lời chúc phước của mình, vì những lời chúc phước ông đã nói là bởi đức tin trong sự thần cảm đến từ Chúa. Con hiểu rằng, I-sác tin rằng ông có thể bị lừa gạt, và nhầm lẫn, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ nhầm. Dẫu ông có thương Ê-sau hơn, và người là con trưởng, nhưng không vì thế ông làm trái ý muốn của Chúa.

21 Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, đã chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên đầu gậy của mình mà thờ phượng.
22 Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu I-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lệnh về hài cốt của mình. [Đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.]

Thưa Cha, con hiểu rằng các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên như Gia-cốp và Giô-sép đều đã sống một đời trong sự tin kính Thiên Chúa. Cho đến lúc gần chết, thì họ vẫn hành động theo đức tin của mình. Cũng như I-sác cha mình, Gia-cốp đã chúc phước cho hai người cháu của mình là Ma-na-se và Ép-ra-im, bởi đức tin vào những điều Thiên Chúa bày tỏ ra cho ông, mà không theo lý lẽ thông thường về con trưởng, và con thứ. Cũng bởi đức tin vào lời phán của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham tổ phụ mình (Sáng Thế Ký 15:13-14), mà Giô-sép lúc gần qua đời, căn dặn con cháu I-sơ-ra-ên hãy mang hài cốt của ông theo, khi họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, vì ông tin chắc Thiên Chúa sẽ thăm viếng dân Ngài, và dẫn họ ra khỏi xứ này (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:19).

Con cảm tạ Chúa cho con được ôn lại những bài học sống động của các tổ phụ đức tin. Nguyện xin mọi hành động, lựa chọn, quyết định của con trong đời này, đều là bởi đức tin mà thực hiện. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/04/2024

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ