Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha cho con thời gian, phương tiện, sức khỏe để tiếp tục suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Lời Cha dạy dỗ, thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.
1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái. 2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh. 3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã trải qua nhiều thành phố của xứ Ma-xê-đoan nhưng không phải ở nơi nào ông cũng trú lại, mà tùy theo sự cảm động của Đức Thánh Linh ông sẽ ở lại hay đi ngang qua thành ấy như hai thành Am-phi-bô-li và A-bô-lô-ni. Phao-lô và các bạn của ông đã vào nhà hội của người Do-thái trong Thành Tê-sa-lô-ni-ca theo thói quen. Trong ba ngày Sa-bát, ông đã cùng bàn luận với những người trong nhà hội về các đoạn Thánh Kinh Cựu Ước. Ông dùng Thánh Kinh để chỉ ra cho họ biết rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, Ngài đã chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết. Điều Phao-lô trình bày và giải thích chính là mấu chốt của Tin Lành Cứu Rỗi, vì nếu không có sự chịu thương khó và sống lại của Đấng Christ thì sẽ không có sự cứu rỗi.
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành. 5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
Thưa Cha, con hiểu rằng với cùng một sứ điệp, do cùng một người giảng dạy, nhưng phản ứng của những người nghe lại có sự khác biệt lớn. Người nào có lòng tin kính, tìm kiếm Chúa thì được Chúa mở trí để hiểu được Tin Lành, tuy chỉ có vài người Do-thái đã tin, nhưng lại có đông người Hy-lạp tin với cả đàn ông lẫn đàn bà, cả những người có địa vị cao trong xã hội. Ngược lại, với những người kiêu ngạo, không tin thì họ cứ tiếp tục trong sự u mê, tối tăm của họ. Lòng ganh tị của những người Do-thái không tin đã khiến họ làm ra việc chẳng xứng đáng. Họ bất chấp thu nhận mấy kẻ du đãng để gây náo loạn thành phố, qua đó muốn tìm bắt Phao-lô và các bạn của ông.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây; 7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus." 8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy. 9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô, Si-la, Lu-ca, Ti-mô-thê có thể đã ở trọ trong nhà của Gia-sôn, vì thế nên khi không tìm thấy Phao-lô, những kẻ du đãng làm theo lệnh của những người Do-thái không tin đã kéo Gia-sôn và các con dân Chúa có mặt trong nhà đến các quan cai trị thành để vu khống họ. Lời vu khống của họ là muốn kích động dân chúng và các quan để muốn các quan ra lệnh bắt Phao-lô, Si-la vì tội dấy loạn, nghịch lại luật pháp của Sê-sa, mà ủng hộ một vua khác là Jesus. Thế nhưng mưu kế của họ không thành, khi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh cho Phao-lô, chứng minh sự ông giảng dạy chẳng phải như lời họ vu khống, nên các quan đã thả Gia-sôn cùng các con dân Chúa ra. Qua đó, con hiểu rằng sự bắt bớ, chống nghịch của những kẻ không tin, lắm khi sẽ khiến những người tin kính phải chịu khổ, nhưng mọi việc đều sẽ nằm trong sự tể trị tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng con cần luôn vững tin và trông cậy Chúa trong mọi sự, thì Ngài sẽ giải cứu chúng con vào đúng thời điểm mà Ngài đã định.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa thêm sức cho con, ban cho con được mạnh mẽ, vững vàng trong Ngài, nhờ ơn Ngài mà làm được mọi sự. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 5/5/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha cho con thời gian, phương tiện, sức khỏe để tiếp tục suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Lời Cha dạy dỗ, thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.
1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã trải qua nhiều thành phố của xứ Ma-xê-đoan nhưng không phải ở nơi nào ông cũng trú lại, mà tùy theo sự cảm động của Đức Thánh Linh ông sẽ ở lại hay đi ngang qua thành ấy như hai thành Am-phi-bô-li và A-bô-lô-ni. Phao-lô và các bạn của ông đã vào nhà hội của người Do-thái trong Thành Tê-sa-lô-ni-ca theo thói quen. Trong ba ngày Sa-bát, ông đã cùng bàn luận với những người trong nhà hội về các đoạn Thánh Kinh Cựu Ước. Ông dùng Thánh Kinh để chỉ ra cho họ biết rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, Ngài đã chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết. Điều Phao-lô trình bày và giải thích chính là mấu chốt của Tin Lành Cứu Rỗi, vì nếu không có sự chịu thương khó và sống lại của Đấng Christ thì sẽ không có sự cứu rỗi.
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
Thưa Cha, con hiểu rằng với cùng một sứ điệp, do cùng một người giảng dạy, nhưng phản ứng của những người nghe lại có sự khác biệt lớn. Người nào có lòng tin kính, tìm kiếm Chúa thì được Chúa mở trí để hiểu được Tin Lành, tuy chỉ có vài người Do-thái đã tin, nhưng lại có đông người Hy-lạp tin với cả đàn ông lẫn đàn bà, cả những người có địa vị cao trong xã hội. Ngược lại, với những người kiêu ngạo, không tin thì họ cứ tiếp tục trong sự u mê, tối tăm của họ. Lòng ganh tị của những người Do-thái không tin đã khiến họ làm ra việc chẳng xứng đáng. Họ bất chấp thu nhận mấy kẻ du đãng để gây náo loạn thành phố, qua đó muốn tìm bắt Phao-lô và các bạn của ông.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô, Si-la, Lu-ca, Ti-mô-thê có thể đã ở trọ trong nhà của Gia-sôn, vì thế nên khi không tìm thấy Phao-lô, những kẻ du đãng làm theo lệnh của những người Do-thái không tin đã kéo Gia-sôn và các con dân Chúa có mặt trong nhà đến các quan cai trị thành để vu khống họ. Lời vu khống của họ là muốn kích động dân chúng và các quan để muốn các quan ra lệnh bắt Phao-lô, Si-la vì tội dấy loạn, nghịch lại luật pháp của Sê-sa, mà ủng hộ một vua khác là Jesus. Thế nhưng mưu kế của họ không thành, khi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh cho Phao-lô, chứng minh sự ông giảng dạy chẳng phải như lời họ vu khống, nên các quan đã thả Gia-sôn cùng các con dân Chúa ra. Qua đó, con hiểu rằng sự bắt bớ, chống nghịch của những kẻ không tin, lắm khi sẽ khiến những người tin kính phải chịu khổ, nhưng mọi việc đều sẽ nằm trong sự tể trị tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng con cần luôn vững tin và trông cậy Chúa trong mọi sự, thì Ngài sẽ giải cứu chúng con vào đúng thời điểm mà Ngài đã định.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa thêm sức cho con, ban cho con được mạnh mẽ, vững vàng trong Ngài, nhờ ơn Ngài mà làm được mọi sự. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
5/5/2025