Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6} 22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.} 23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi, 24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi. 25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù. 26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Thưa Cha, con hiểu những lời trên của Đức Chúa Jesus Christ là muốn dạy cho chúng con hiểu mục đích và ý nghĩa sâu xa của luật pháp mà Chúa ban, chứ không phải chỉ hiểu ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi. Loài người muốn phán xét công chính thì phải dựa trên chứng cứ là những hành động đã được làm ra, còn Chúa là Đấng nhìn biết trong lòng, phán xét hành động từ trong suy nghĩ, tư tưởng. Giống như, để phán xét một người phạm tội giết người, thì loài người cần nhân chứng, vật chứng để chứng minh người nào đó đã thực sự làm ra hành động giết người. Nhưng luật pháp của Chúa dạy, sự vô cớ giận, lời nói sỉ nhục nhân phẩm người khác, như nói họ là kẻ vô trí hay đồ ngu thì đều đáng chịu sự phán xét, và đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. Vì người ta có thể giết nhau bằng vũ khí, và cũng có thể giết nhau bằng những lời cay độc, giết nhau bằng sự giận được nuôi dưỡng trong lòng. Sự giết chết thể xác một người có khi gây ra ít sự đau đớn hơn là khiến một người sống mà như chết rồi, bởi những lời miệt thị, rủa sả có thể gây nên tổn thương tinh thần lâu dài, làm hủy hoại cả đời người. Vậy nên chúng con không chỉ cần tra xét xem việc mình làm là đúng hay sai so với luật pháp của Chúa, mà còn cần tra xét tấm lòng của mình, tra xét những lời mình đã nói xem có vi phạm tinh thần của luật pháp Chúa dạy hay không.
Chúa muốn chúng con đến với Ngài bằng hết thảy tấm lòng thuần khiết, nên nếu trong lòng của chúng con còn có sự cay đắng, bất hòa nào đối với anh chị em mình, hay với người khác thì Ngài muốn chúng con ưu tiên giải quyết điều đó trước khi đến để dâng của lễ lên Ngài. Bởi Ngài sẽ không tiếp nhận của lễ được dâng lên bởi một người có tấm lòng bị ô uế bởi cơn giận vô cớ, không công chính. Con hiểu rằng, khi một người vì kính sợ Chúa, quyết định vâng phục Ngài để trở về làm hòa với anh chị em mình, thì ngay lúc đó, nếu lòng người ấy có bất cứ sự giận nào, dù vô cớ hay công chính thì cơn giận đó cũng sẽ tiêu tan mất, thay vào đó là tấm lòng của sự nhu mì và đầy yêu thương, hòa thuận.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ lòng và mọi ý tưởng của con, để con đến gần Ngài với tấm lòng trong sạch. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 04/08/2025
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Thưa Cha, con hiểu những lời trên của Đức Chúa Jesus Christ là muốn dạy cho chúng con hiểu mục đích và ý nghĩa sâu xa của luật pháp mà Chúa ban, chứ không phải chỉ hiểu ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi. Loài người muốn phán xét công chính thì phải dựa trên chứng cứ là những hành động đã được làm ra, còn Chúa là Đấng nhìn biết trong lòng, phán xét hành động từ trong suy nghĩ, tư tưởng. Giống như, để phán xét một người phạm tội giết người, thì loài người cần nhân chứng, vật chứng để chứng minh người nào đó đã thực sự làm ra hành động giết người. Nhưng luật pháp của Chúa dạy, sự vô cớ giận, lời nói sỉ nhục nhân phẩm người khác, như nói họ là kẻ vô trí hay đồ ngu thì đều đáng chịu sự phán xét, và đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. Vì người ta có thể giết nhau bằng vũ khí, và cũng có thể giết nhau bằng những lời cay độc, giết nhau bằng sự giận được nuôi dưỡng trong lòng. Sự giết chết thể xác một người có khi gây ra ít sự đau đớn hơn là khiến một người sống mà như chết rồi, bởi những lời miệt thị, rủa sả có thể gây nên tổn thương tinh thần lâu dài, làm hủy hoại cả đời người. Vậy nên chúng con không chỉ cần tra xét xem việc mình làm là đúng hay sai so với luật pháp của Chúa, mà còn cần tra xét tấm lòng của mình, tra xét những lời mình đã nói xem có vi phạm tinh thần của luật pháp Chúa dạy hay không.
Chúa muốn chúng con đến với Ngài bằng hết thảy tấm lòng thuần khiết, nên nếu trong lòng của chúng con còn có sự cay đắng, bất hòa nào đối với anh chị em mình, hay với người khác thì Ngài muốn chúng con ưu tiên giải quyết điều đó trước khi đến để dâng của lễ lên Ngài. Bởi Ngài sẽ không tiếp nhận của lễ được dâng lên bởi một người có tấm lòng bị ô uế bởi cơn giận vô cớ, không công chính. Con hiểu rằng, khi một người vì kính sợ Chúa, quyết định vâng phục Ngài để trở về làm hòa với anh chị em mình, thì ngay lúc đó, nếu lòng người ấy có bất cứ sự giận nào, dù vô cớ hay công chính thì cơn giận đó cũng sẽ tiêu tan mất, thay vào đó là tấm lòng của sự nhu mì và đầy yêu thương, hòa thuận.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ lòng và mọi ý tưởng của con, để con đến gần Ngài với tấm lòng trong sạch. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/08/2025
***