Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 7:15-20.
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé. 16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê? 17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu. 18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt. 19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa. 20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Thưa Cha, con hiểu một trong những hiểm họa lớn mà con dân Chúa phải đối diện chính là tiên tri giả. Họ là những người đến với chúng con trong diện mạo đạo mạo của người tin kính Chúa, tỏ ra có sự hiểu biết về Lời của Ngài, nhưng đó chỉ là con người bên ngoài của họ. Họ nguy hiểm bởi sự dạy dỗ của họ khiến cho người ta xa rời Lẽ Thật, nếp sống của họ khiến các con chiên nghĩ Lời Chúa chỉ là lý thuyết đạo đức nhưng không thể thực hiện được, họ biến những người nghe theo họ trở nên con cái của hỏa ngục gấp hai họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự hiểu biết về Lẽ Thật của mỗi người là khác nhau, với những người mới đến với Chúa, hay còn thiếu hiểu biết về Lời của Ngài thì sẽ khó mà nhận ra những sự bẻ cong Lời Chúa của các tiên tri giả. Thế nhưng nhìn cách sống của một người mà người ta sẽ dễ dàng nhận ra bản chất thật của người ấy. Thái độ, cách cư xử, hành vi, lối sống, lời nói của một người chính là bông trái, là kết quả tỏ ra của con người bên trong. Một người có Chúa thật sự, sẽ không làm ra những việc trái với bản tính công chính, yêu thương, thánh khiết của Chúa. Một người dù có có sự hiểu biết Lời Chúa đến đâu, nhưng nếp sống của họ "đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén; gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót." (Rô-ma 1:29-31) thì người ấy không thể nào là người của Đức Chúa Trời, họ chỉ là tiên tri giả, là sói đội lốt chiên mà thôi. Chúng con cần tránh xa những người như thế, và không tiếp nhận sự giảng giải Lời Chúa từ những người như vậy.
Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cũng cần nhìn vào bông trái của chính mình để tự tra xét xem, mình đang là một cây tốt hay một cây xấu đang choáng chỗ trong vườn của Ngài. Cảm tạ Chúa vì sự từ ái và khoan nhẫn của Ngài trên chúng con. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ con, giúp con kết nhiều trái lành trong nhà của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 29/08/2025
Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 7:15-20.
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Thưa Cha, con hiểu một trong những hiểm họa lớn mà con dân Chúa phải đối diện chính là tiên tri giả. Họ là những người đến với chúng con trong diện mạo đạo mạo của người tin kính Chúa, tỏ ra có sự hiểu biết về Lời của Ngài, nhưng đó chỉ là con người bên ngoài của họ. Họ nguy hiểm bởi sự dạy dỗ của họ khiến cho người ta xa rời Lẽ Thật, nếp sống của họ khiến các con chiên nghĩ Lời Chúa chỉ là lý thuyết đạo đức nhưng không thể thực hiện được, họ biến những người nghe theo họ trở nên con cái của hỏa ngục gấp hai họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự hiểu biết về Lẽ Thật của mỗi người là khác nhau, với những người mới đến với Chúa, hay còn thiếu hiểu biết về Lời của Ngài thì sẽ khó mà nhận ra những sự bẻ cong Lời Chúa của các tiên tri giả. Thế nhưng nhìn cách sống của một người mà người ta sẽ dễ dàng nhận ra bản chất thật của người ấy. Thái độ, cách cư xử, hành vi, lối sống, lời nói của một người chính là bông trái, là kết quả tỏ ra của con người bên trong. Một người có Chúa thật sự, sẽ không làm ra những việc trái với bản tính công chính, yêu thương, thánh khiết của Chúa. Một người dù có có sự hiểu biết Lời Chúa đến đâu, nhưng nếp sống của họ "đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén; gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót." (Rô-ma 1:29-31) thì người ấy không thể nào là người của Đức Chúa Trời, họ chỉ là tiên tri giả, là sói đội lốt chiên mà thôi. Chúng con cần tránh xa những người như thế, và không tiếp nhận sự giảng giải Lời Chúa từ những người như vậy.
Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cũng cần nhìn vào bông trái của chính mình để tự tra xét xem, mình đang là một cây tốt hay một cây xấu đang choáng chỗ trong vườn của Ngài. Cảm tạ Chúa vì sự từ ái và khoan nhẫn của Ngài trên chúng con. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ con, giúp con kết nhiều trái lành trong nhà của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
29/08/2025
***