Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha nhắc nhở, và gìn giữ con luôn luôn.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 6:24-34.
24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}
Thưa Cha, con hiểu điều mà người chủ muốn thấy ở người nô lệ hay đầy tớ của mình chính là lòng trung thành tuyệt đối. Điều răn đầu tiên của Đức Chúa Trời chính là "trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.", vì vậy sẽ không có chuyện một người có thể làm nô lệ của hai chủ. Một người chạy theo tiền bạc để tìm kiếm sự giàu có, thì cho dù có mang danh tôi tớ Chúa, thì họ cũng chỉ đang phụng sự cái bụng của họ mà thôi. 25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao? 26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao? 27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.} 28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ. 29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó. 30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin! 31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?" 32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
Thưa Cha, con hiểu rất nhiều người trong thế gian sống chỉ quay cuồng với việc ăn gì, uống gì, mặc gì mà thôi. Những việc ấy luôn là sự lo lắng thường trực của họ, dù thực tế nhiều người trong số họ được ban cho dư dật về của cải. Nhiều lựa chọn quá, cũng khiến họ không biết chọn thứ gì để ăn, để uống, để mặc sao cho được vui sướng càng hơn. Còn đối với người khó nghèo thì sự ăn gì, uống gì, mặc gì vào ngày mai, tuần sau, tháng tới, năm tới càng thêm nặng nề. Họ không còn tâm trí để nhận ra lẽ thật là: "sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo". Chim trời, hoa huệ ngoài đồng là minh chứng cho sự Thiên Chúa là Đấng chu cấp cho nhu cầu của muôn loài mà Ngài đã tạo dựng. Ngài biết rõ chúng con cần gì trước khi chúng con nhận ra điều đó, vậy nên sự lo lắng của chúng con chẳng mang ích lợi gì, lại còn khiến chúng con dễ rơi vào sự cám dỗ.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi. 34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."
Thưa Cha, con hiểu rằng sự sống của một người không phụ thuộc vào việc họ ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng lẽ thật là loài người sẽ sống nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên họ. Vậy nên, thay vì lo lắng về ngày mai, thì chúng con chỉ cần tìm kiếm Đấng biết rõ ngày mai của chúng con. Trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, chúng con sẽ được dư dật mọi sự mà chúng con thật sự cần, bởi Ngài yêu chúng con. Con cảm tạ Cha vì Ngài yêu và biết rõ chúng con, Ngài biết sức của chúng con tới đâu, và Ngài rèn tập chúng con trong sức chịu đựng của chúng con. Ngài cho phép sự khó nhọc mỗi ngày đến, vì điều đó là cần thiết và vừa sức, để giữ chúng con bước đi trong sự trông cậy Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con, ban cho con sự bình an, và thỏa lòng nơi Ngài. Nguyện con luôn hướng lòng vào sự trông cậy Ngài, vui thỏa trong sự công chính của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 24/08/2025
Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha nhắc nhở, và gìn giữ con luôn luôn.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 6:24-34.
24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}
Thưa Cha, con hiểu điều mà người chủ muốn thấy ở người nô lệ hay đầy tớ của mình chính là lòng trung thành tuyệt đối. Điều răn đầu tiên của Đức Chúa Trời chính là "trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.", vì vậy sẽ không có chuyện một người có thể làm nô lệ của hai chủ. Một người chạy theo tiền bạc để tìm kiếm sự giàu có, thì cho dù có mang danh tôi tớ Chúa, thì họ cũng chỉ đang phụng sự cái bụng của họ mà thôi.
25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
Thưa Cha, con hiểu rất nhiều người trong thế gian sống chỉ quay cuồng với việc ăn gì, uống gì, mặc gì mà thôi. Những việc ấy luôn là sự lo lắng thường trực của họ, dù thực tế nhiều người trong số họ được ban cho dư dật về của cải. Nhiều lựa chọn quá, cũng khiến họ không biết chọn thứ gì để ăn, để uống, để mặc sao cho được vui sướng càng hơn. Còn đối với người khó nghèo thì sự ăn gì, uống gì, mặc gì vào ngày mai, tuần sau, tháng tới, năm tới càng thêm nặng nề. Họ không còn tâm trí để nhận ra lẽ thật là: "sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo". Chim trời, hoa huệ ngoài đồng là minh chứng cho sự Thiên Chúa là Đấng chu cấp cho nhu cầu của muôn loài mà Ngài đã tạo dựng. Ngài biết rõ chúng con cần gì trước khi chúng con nhận ra điều đó, vậy nên sự lo lắng của chúng con chẳng mang ích lợi gì, lại còn khiến chúng con dễ rơi vào sự cám dỗ.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."
Thưa Cha, con hiểu rằng sự sống của một người không phụ thuộc vào việc họ ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng lẽ thật là loài người sẽ sống nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên họ. Vậy nên, thay vì lo lắng về ngày mai, thì chúng con chỉ cần tìm kiếm Đấng biết rõ ngày mai của chúng con. Trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, chúng con sẽ được dư dật mọi sự mà chúng con thật sự cần, bởi Ngài yêu chúng con. Con cảm tạ Cha vì Ngài yêu và biết rõ chúng con, Ngài biết sức của chúng con tới đâu, và Ngài rèn tập chúng con trong sức chịu đựng của chúng con. Ngài cho phép sự khó nhọc mỗi ngày đến, vì điều đó là cần thiết và vừa sức, để giữ chúng con bước đi trong sự trông cậy Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con, ban cho con sự bình an, và thỏa lòng nơi Ngài. Nguyện con luôn hướng lòng vào sự trông cậy Ngài, vui thỏa trong sự công chính của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/08/2025
***