Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh dẫn dắt, soi sáng và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài. 29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu. 30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ chăn bầy đã thấm thía cảnh "những sói dữ tợn xông vào" cắn xé bầy chiên, bằng những lời gian tà, gây chia rẽ, gieo rắc những giáo lý sai nghịch, làm mất đức tin của những người yếu đuối. Nên trước khi rời đi, ông đã mời các trưởng lão tại Ê-phê-sô, là những người được giao cho chức vụ chăn dắt con dân Chúa, để khuyên bảo, nhắc nhở họ. Nhưng trước khi có thể bảo vệ con dân Chúa, thì họ cần tỉnh thức, chú ý bảo vệ thuộc linh của mình trước. Bởi họ sẽ là đối tượng bị tấn công đầu tiên, nếu không luôn giữ mình trong sự nhu mì, khiêm nhường, hết lòng yêu Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt. 32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian, vì mỗi linh hồn đều được mua bằng máu của chính Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô "chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt", giúp con hiểu tấm lòng tận tụy, yêu thương của người mà Chúa giao cho chức vụ chăn bầy. Ông không chỉ khuyên bảo mà thôi, nhưng là liên tục khuyên bảo với nước mắt trong suốt ba năm ông ở với họ, cả đêm lẫn ngày. Điều ấy cho thấy tình yêu của ông, sự nhẫn nại, kiên trì của ông đối với những mỗi linh hồn mà Chúa giao cho ông. Ông dâng các trưởng lão lên Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Jesus Christ. Ông cũng giao phó họ vào trong những lời giảng dạy của ông và của Đấng Christ. Lời của ân điển chính là Thánh Kinh Tân Ước, là các sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ và của các sứ đồ qua các thư tín. Lời ấy có năng lực bảo vệ, gây dựng Hội Thánh bởi Tin Lành được tỏ ra, là Lời khiến những người nghe và làm theo được nên thánh, được nhận cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai. 34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi. 35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Thưa Cha, con hiểu rằng tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô còn thể hiện ở sự ông dù bận rộn đêm ngày trong chức vụ, mục vụ, nhưng ông vẫn làm việc kiếm sống để tự lo cho mình, không làm gánh nặng cho anh chị em cùng Cha, mà còn có thể giúp đỡ những con dân Chúa khó nghèo bởi đau bệnh. Quả thật, "ban cho có phước hơn nhận lãnh". Bởi tấm lòng yêu thương muốn ban cho, mà Sứ Đồ Phao-lô được dư dật ơn phước Chúa ban, khiến ông dù trong thân thể yếu đuối vẫn có đầy đủ năng lực chăm sóc con dân Chúa trong cả thuộc linh lẫn thuộc thể.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ. 37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người. 38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau sự giảng dạy và tâm tình Phao-lô cùng các trưởng lão đã quỳ xuống cầu nguyện với Chúa trước khi rời đi. Mỗi lần gặp gỡ vui mừng bao nhiêu, thì mỗi cuộc chia ly lại ngậm ngùi bấy nhiêu, mà lần chia tay này lại là lần cuối họ còn được nhìn thấy mặt ông. Sự khóc lóc, đau buồn là điều chẳng thể tránh khỏi, nhưng con hiểu rằng khóc bởi yêu nhau, thương nhớ nhau, luôn một lòng hướng về nhau là một cảm xúc thật đẹp đẽ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ gìn con, ban ơn thêm sức trên con trong mỗi bước linh trình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 09/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh dẫn dắt, soi sáng và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ chăn bầy đã thấm thía cảnh "những sói dữ tợn xông vào" cắn xé bầy chiên, bằng những lời gian tà, gây chia rẽ, gieo rắc những giáo lý sai nghịch, làm mất đức tin của những người yếu đuối. Nên trước khi rời đi, ông đã mời các trưởng lão tại Ê-phê-sô, là những người được giao cho chức vụ chăn dắt con dân Chúa, để khuyên bảo, nhắc nhở họ. Nhưng trước khi có thể bảo vệ con dân Chúa, thì họ cần tỉnh thức, chú ý bảo vệ thuộc linh của mình trước. Bởi họ sẽ là đối tượng bị tấn công đầu tiên, nếu không luôn giữ mình trong sự nhu mì, khiêm nhường, hết lòng yêu Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian, vì mỗi linh hồn đều được mua bằng máu của chính Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô "chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt", giúp con hiểu tấm lòng tận tụy, yêu thương của người mà Chúa giao cho chức vụ chăn bầy. Ông không chỉ khuyên bảo mà thôi, nhưng là liên tục khuyên bảo với nước mắt trong suốt ba năm ông ở với họ, cả đêm lẫn ngày. Điều ấy cho thấy tình yêu của ông, sự nhẫn nại, kiên trì của ông đối với những mỗi linh hồn mà Chúa giao cho ông. Ông dâng các trưởng lão lên Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Jesus Christ. Ông cũng giao phó họ vào trong những lời giảng dạy của ông và của Đấng Christ. Lời của ân điển chính là Thánh Kinh Tân Ước, là các sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ và của các sứ đồ qua các thư tín. Lời ấy có năng lực bảo vệ, gây dựng Hội Thánh bởi Tin Lành được tỏ ra, là Lời khiến những người nghe và làm theo được nên thánh, được nhận cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Thưa Cha, con hiểu rằng tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô còn thể hiện ở sự ông dù bận rộn đêm ngày trong chức vụ, mục vụ, nhưng ông vẫn làm việc kiếm sống để tự lo cho mình, không làm gánh nặng cho anh chị em cùng Cha, mà còn có thể giúp đỡ những con dân Chúa khó nghèo bởi đau bệnh. Quả thật, "ban cho có phước hơn nhận lãnh". Bởi tấm lòng yêu thương muốn ban cho, mà Sứ Đồ Phao-lô được dư dật ơn phước Chúa ban, khiến ông dù trong thân thể yếu đuối vẫn có đầy đủ năng lực chăm sóc con dân Chúa trong cả thuộc linh lẫn thuộc thể.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau sự giảng dạy và tâm tình Phao-lô cùng các trưởng lão đã quỳ xuống cầu nguyện với Chúa trước khi rời đi. Mỗi lần gặp gỡ vui mừng bao nhiêu, thì mỗi cuộc chia ly lại ngậm ngùi bấy nhiêu, mà lần chia tay này lại là lần cuối họ còn được nhìn thấy mặt ông. Sự khóc lóc, đau buồn là điều chẳng thể tránh khỏi, nhưng con hiểu rằng khóc bởi yêu nhau, thương nhớ nhau, luôn một lòng hướng về nhau là một cảm xúc thật đẹp đẽ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ gìn con, ban ơn thêm sức trên con trong mỗi bước linh trình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/06/2025