Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31 Sau-lơ Về Lại Giê-ru-sa-lem và Về Lại Tạt-sơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với sự dạy dỗ của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31.
26 Sau-lơ đã đến tận Giê-ru-sa-lem. Người đã thử hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều sợ người, không tin rằng, người đã là môn đồ. 27 Ba-na-ba đã đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật cho họ, thế nào người đã gặp Chúa trên đường đi, và rằng, Ngài đã phán với người; thế nào người đã giảng dạy cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tại Thành Đa-mách. 28 Rồi, người đã ở với họ, tới lui trong Thành Giê-ru-sa-lem.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi thoát khỏi sự truy giết tại Đa-mách, Sau-lơ đã đi đến tận Giê-ru-sa-lem, và tìm cách hiệp với các môn đồ. Con thấy ấn tượng với việc thay vì bỏ trốn về quê hương Tạt-sơ ở phía bắc, Sau-lơ lại xuôi về phía nam để đến nơi từng là trung tâm bách hại Hội Thánh, nơi có nhiều người biết rõ quá khứ của mình, là những người trong Do-thái Giáo lẫn trong Hội Thánh. Các môn đồ ở Giê-ru-sa-lem, từng chứng kiến hoặc nghe biết việc "Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả đàn ông lẫn đàn bà, ném họ vào tù.” (Công Vụ 8:3), nên sợ hãi và không tin rằng ông đã thực sự trở thành môn đồ, là điều hoàn toàn hợp lý.
Con hiểu rằng bởi trước đó Sau-lơ đã sốt sắng công bố Đấng Christ công khai trong các nhà hội tại Thành Đa-mách, vì thế được nhiều con dân Chúa tại đó biết, và một trong số họ đã làm chứng về Sau-lơ với Ba-na-ba. Nên ông đã mở lòng để lắng nghe Sau-lơ kể câu chuyện gặp Chúa của người, rồi mang người đến giới thiệu với các sứ đồ. Ba-na-ba không tin Sau-lơ cách mù quáng, nhưng dựa trên bằng chứng rõ ràng, đó là: lời chứng cá nhân của Sau-lơ và sự ông đã giảng dạy cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tại Đa-mách. Nhờ đó, các sứ đồ tiếp nhận Sau-lơ, và từ đó ông có thể tự do tới lui, hiệp một với Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.
Qua đó, con học được rằng một người thật lòng ăn năn sẽ không trốn tránh quá khứ, nhưng sẵn sàng đối diện với nó. Sự biến đổi thật không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua những hành động rõ ràng cụ thể.
29 Người cũng đã nói cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tranh luận với những người Hê-lê-nít; nhưng chúng đã dự định giết người. 30 Khi các anh chị em cùng Cha đã biết điều đó, thì đem người xuống Thành Sê-sa-rê, và gửi người đến Tạt-sơ.
Thưa Cha, con hiểu rằng ở Giê-ru-sa-lem Sau-lơ tiếp tục công bố Đấng Christ cho những người theo Do-thái Giáo cách dạn dĩ. Người tranh luận với những người Hê-lê-nít, là người theo Do-thái Giáo nói tiếng Hy-lạp. Và cũng giống như sự việc tại Đa-mách, những người Hê-lê-nít không thể chối cãi những lẽ thật mà Sau-lơ công bố, cũng chẳng thể phản biện, vì thế họ đã dự định giết ông. Nhưng ông đã được các anh chị em cùng Cha giải cứu, đưa ông đến Thành Sê-sa-rê, để theo đường biển về Tạt-sơ, nhờ đó ông cũng có cơ hội được sớm rao giảng Tin Lành nơi quê hương của mình.
Qua đó, con học được tình yêu qua sự tha thứ và sự cứu giúp giữa các anh chị em cùng Cha chân thật. Chắc rằng khi xưa Sau-lơ đã làm ra nhiều điều gây tổn thương cho họ, qua những lời hăm dọa, và sự giết hại anh chị em của họ. Nhưng giờ đây khi biết những người Hê-lê-nít muốn giết Sau-lơ, thì họ nhanh chóng tìm cách giải cứu người.
31 Sau đó, thực tế các Hội Thánh trong khắp xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê, và xứ Sa-ma-ri có sự bình an, được gây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa và sự khích lệ của Đức Thánh Linh, được thêm nhiều.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau sự việc của Sau-lơ, thì các Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem và các vùng lân cận được bình an trở lại, cơn bách hại giảm xuống. Họ được gây dựng trong nếp sống tin kính Chúa, và trong nhiều sự ban ơn của Đức Thánh Linh.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện mỗi chúng con trong Hội Thánh luôn bước đi trong sự kính sợ Chúa, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để qua chúng con Hội Thánh được gây dựng, và sự khích lệ được thêm lên nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 03/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31 Sau-lơ Về Lại Giê-ru-sa-lem và Về Lại Tạt-sơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với sự dạy dỗ của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31.
26 Sau-lơ đã đến tận Giê-ru-sa-lem. Người đã thử hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều sợ người, không tin rằng, người đã là môn đồ.
27 Ba-na-ba đã đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật cho họ, thế nào người đã gặp Chúa trên đường đi, và rằng, Ngài đã phán với người; thế nào người đã giảng dạy cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tại Thành Đa-mách.
28 Rồi, người đã ở với họ, tới lui trong Thành Giê-ru-sa-lem.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi thoát khỏi sự truy giết tại Đa-mách, Sau-lơ đã đi đến tận Giê-ru-sa-lem, và tìm cách hiệp với các môn đồ. Con thấy ấn tượng với việc thay vì bỏ trốn về quê hương Tạt-sơ ở phía bắc, Sau-lơ lại xuôi về phía nam để đến nơi từng là trung tâm bách hại Hội Thánh, nơi có nhiều người biết rõ quá khứ của mình, là những người trong Do-thái Giáo lẫn trong Hội Thánh. Các môn đồ ở Giê-ru-sa-lem, từng chứng kiến hoặc nghe biết việc "Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả đàn ông lẫn đàn bà, ném họ vào tù.” (Công Vụ 8:3), nên sợ hãi và không tin rằng ông đã thực sự trở thành môn đồ, là điều hoàn toàn hợp lý.
Con hiểu rằng bởi trước đó Sau-lơ đã sốt sắng công bố Đấng Christ công khai trong các nhà hội tại Thành Đa-mách, vì thế được nhiều con dân Chúa tại đó biết, và một trong số họ đã làm chứng về Sau-lơ với Ba-na-ba. Nên ông đã mở lòng để lắng nghe Sau-lơ kể câu chuyện gặp Chúa của người, rồi mang người đến giới thiệu với các sứ đồ. Ba-na-ba không tin Sau-lơ cách mù quáng, nhưng dựa trên bằng chứng rõ ràng, đó là: lời chứng cá nhân của Sau-lơ và sự ông đã giảng dạy cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tại Đa-mách. Nhờ đó, các sứ đồ tiếp nhận Sau-lơ, và từ đó ông có thể tự do tới lui, hiệp một với Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.
Qua đó, con học được rằng một người thật lòng ăn năn sẽ không trốn tránh quá khứ, nhưng sẵn sàng đối diện với nó. Sự biến đổi thật không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua những hành động rõ ràng cụ thể.
29 Người cũng đã nói cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tranh luận với những người Hê-lê-nít; nhưng chúng đã dự định giết người.
30 Khi các anh chị em cùng Cha đã biết điều đó, thì đem người xuống Thành Sê-sa-rê, và gửi người đến Tạt-sơ.
Thưa Cha, con hiểu rằng ở Giê-ru-sa-lem Sau-lơ tiếp tục công bố Đấng Christ cho những người theo Do-thái Giáo cách dạn dĩ. Người tranh luận với những người Hê-lê-nít, là người theo Do-thái Giáo nói tiếng Hy-lạp. Và cũng giống như sự việc tại Đa-mách, những người Hê-lê-nít không thể chối cãi những lẽ thật mà Sau-lơ công bố, cũng chẳng thể phản biện, vì thế họ đã dự định giết ông. Nhưng ông đã được các anh chị em cùng Cha giải cứu, đưa ông đến Thành Sê-sa-rê, để theo đường biển về Tạt-sơ, nhờ đó ông cũng có cơ hội được sớm rao giảng Tin Lành nơi quê hương của mình.
Qua đó, con học được tình yêu qua sự tha thứ và sự cứu giúp giữa các anh chị em cùng Cha chân thật. Chắc rằng khi xưa Sau-lơ đã làm ra nhiều điều gây tổn thương cho họ, qua những lời hăm dọa, và sự giết hại anh chị em của họ. Nhưng giờ đây khi biết những người Hê-lê-nít muốn giết Sau-lơ, thì họ nhanh chóng tìm cách giải cứu người.
31 Sau đó, thực tế các Hội Thánh trong khắp xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê, và xứ Sa-ma-ri có sự bình an, được gây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa và sự khích lệ của Đức Thánh Linh, được thêm nhiều.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau sự việc của Sau-lơ, thì các Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem và các vùng lân cận được bình an trở lại, cơn bách hại giảm xuống. Họ được gây dựng trong nếp sống tin kính Chúa, và trong nhiều sự ban ơn của Đức Thánh Linh.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện mỗi chúng con trong Hội Thánh luôn bước đi trong sự kính sợ Chúa, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để qua chúng con Hội Thánh được gây dựng, và sự khích lệ được thêm lên nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/03/2025