Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ, và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 7:21-29.
21 Chẳng phải ai nói với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời. 22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?" 23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!
Thưa Cha, con hiểu rằng người sẽ vào trong Vương Quốc Trời là những người thật sự sống và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải những người chỉ biết nói mà thôi. Đức Chúa Jesus gọi những người trên môi miệng lúc nào cũng nói Lạy Chúa! Lạy Chúa!, nhân danh Ngài để làm nhiều điều, kể cả phép lạ và trừ quỷ nhưng không làm theo các điều răn của Chúa, là những kẻ làm ác. Vì Chúa là thiện, nên người nào không làm theo ý muốn tốt lành của Chúa, thì tất nhiên những việc làm của họ đều là gian ác cả, dù môi miệng họ có nói gì đi nữa.
24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá. 25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá. 26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát. 27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."
Thưa Cha, con hiểu rằng, đức tin của chúng con được xây trên nền tảng của Đấng Christ, bằng những việc chúng con tin và làm ra trong danh của Ngài, y theo Lời Ngài. Có như vậy thì đức tin của chúng con mới ngày càng vững chắc, vì đức tin không có việc làm thì tự nó sẽ chết. Người nói tin Chúa, môi miệng xưng danh Ngài ra, và cho dù trong lòng người ấy thật sự tin như vậy, nhưng nếu người ấy cứ không làm theo những điều mình tin, thì sớm muộn gì đức tin của người ấy cũng sụp đổ, và sự sụp đổ của nó là lớn, vì người ấy sẽ rất khó trong việc tìm lại niềm tin đơn sơ ban đầu của mình.
Con cảm tạ Chúa đã dìu dắt con từng bước theo Ngài, ở trong Ngài con làm được những điều mà bên ngoài Ngài con không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm được. Ngài giúp đức tin con được thêm lên khi bước đi trong sự vâng phục Ngài, khi được nhìn thấy kết quả của việc làm theo ý muốn của Ngài, kinh nghiệm được sự tể trị tốt lành của Ngài trên đời sống của con.
28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài. 29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã phán dạy những sự dạy dỗ trên trong thẩm quyền của Thiên Chúa. Lời của Ngài là Lời Hằng Sống đến từ Thiên Chúa Toàn Năng, có năng lực cứu mọi kẻ tin và làm theo. Khi chúng con làm theo ý muốn của Chúa, là chúng con ở trong Ngài, thuộc về Ngài, thì lời chia sẻ, làm chứng của chúng con cũng có thẩm quyền và năng lực như Chúa của chúng con. Còn những người giảng dạy Lời Chúa nhưng lại pha trộn những lý lẽ của loài người thì họ chỉ giống như các thầy thông giáo ngày xưa, dù bỏ thời gian nghiên cứu Thánh Kinh, để dạy dỗ người khác, nhưng lời dạy của họ không khiến người có tội nhận biết tội lỗi mình để ăn năn và nhận được sự cứu rỗi, lắm khi còn khiến người nghe rơi vào những giáo lý sai trật, xa rời lẽ thật mà bị hư mất.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn đầu phục mọi ý muốn của Ngài, sống và làm theo mọi điều mà Ngài muốn nơi con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 10/09/2025
Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ, và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 7:21-29.
21 Chẳng phải ai nói với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?"
23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!
Thưa Cha, con hiểu rằng người sẽ vào trong Vương Quốc Trời là những người thật sự sống và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải những người chỉ biết nói mà thôi. Đức Chúa Jesus gọi những người trên môi miệng lúc nào cũng nói Lạy Chúa! Lạy Chúa!, nhân danh Ngài để làm nhiều điều, kể cả phép lạ và trừ quỷ nhưng không làm theo các điều răn của Chúa, là những kẻ làm ác. Vì Chúa là thiện, nên người nào không làm theo ý muốn tốt lành của Chúa, thì tất nhiên những việc làm của họ đều là gian ác cả, dù môi miệng họ có nói gì đi nữa.
24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."
Thưa Cha, con hiểu rằng, đức tin của chúng con được xây trên nền tảng của Đấng Christ, bằng những việc chúng con tin và làm ra trong danh của Ngài, y theo Lời Ngài. Có như vậy thì đức tin của chúng con mới ngày càng vững chắc, vì đức tin không có việc làm thì tự nó sẽ chết. Người nói tin Chúa, môi miệng xưng danh Ngài ra, và cho dù trong lòng người ấy thật sự tin như vậy, nhưng nếu người ấy cứ không làm theo những điều mình tin, thì sớm muộn gì đức tin của người ấy cũng sụp đổ, và sự sụp đổ của nó là lớn, vì người ấy sẽ rất khó trong việc tìm lại niềm tin đơn sơ ban đầu của mình.
Con cảm tạ Chúa đã dìu dắt con từng bước theo Ngài, ở trong Ngài con làm được những điều mà bên ngoài Ngài con không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm được. Ngài giúp đức tin con được thêm lên khi bước đi trong sự vâng phục Ngài, khi được nhìn thấy kết quả của việc làm theo ý muốn của Ngài, kinh nghiệm được sự tể trị tốt lành của Ngài trên đời sống của con.
28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã phán dạy những sự dạy dỗ trên trong thẩm quyền của Thiên Chúa. Lời của Ngài là Lời Hằng Sống đến từ Thiên Chúa Toàn Năng, có năng lực cứu mọi kẻ tin và làm theo. Khi chúng con làm theo ý muốn của Chúa, là chúng con ở trong Ngài, thuộc về Ngài, thì lời chia sẻ, làm chứng của chúng con cũng có thẩm quyền và năng lực như Chúa của chúng con. Còn những người giảng dạy Lời Chúa nhưng lại pha trộn những lý lẽ của loài người thì họ chỉ giống như các thầy thông giáo ngày xưa, dù bỏ thời gian nghiên cứu Thánh Kinh, để dạy dỗ người khác, nhưng lời dạy của họ không khiến người có tội nhận biết tội lỗi mình để ăn năn và nhận được sự cứu rỗi, lắm khi còn khiến người nghe rơi vào những giáo lý sai trật, xa rời lẽ thật mà bị hư mất.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn đầu phục mọi ý muốn của Ngài, sống và làm theo mọi điều mà Ngài muốn nơi con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/09/2025
***