Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi." 2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói: 3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay. 4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà. 5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô luôn tận dụng cơ hội và mọi ơn Ngài ban cho ông để làm việc Ngài đã giao cho ông làm, trong đó có ơn nói ngoại ngữ. Ông xin phép viên chỉ huy bằng tiếng Hy Lạp, nhưng dùng tiếng Hê-bơ-rơ để nói với dân I-sơ-ra-ên. Ông bắt đầu kêu gọi họ hãy nghe sự bênh vực của ông, nhưng đó không phải mục tiêu cuối cùng của ông, vì điều ông muốn chính là được mang Tin Lành đến với những người đang hiểu lầm về Tin Lành cứu rỗi của Chúa.
Sứ Đồ Phao-lô đã tự so sánh chính mình ngày trước, với dân chúng tại Giê-ru-sa-lem ngày nay, qua câu nhận rằng ông cũng "đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay." Con hiểu rằng, ông muốn bày tỏ sự đồng cảm với những người đang nghe, là những người đã muốn giết ông trước đó ít phút. Ông không giận ghét, cũng không sợ họ, mà ông thương xót họ, hiểu được sự sốt sắng về Chúa trong họ. Vì biết rằng ngày xưa ông cũng từng là người như vậy, tưởng mình khôn sáng nhưng lại thiếu hiểu biết, và làm ra những việc thật tệ hại, thậm chí còn tệ hơn những người đang ở trước mặt ông khi ấy. Thật sự, tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được chiếu ra qua ông, bày tỏ qua từng lời ông nói.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con, giúp con luôn được bình an và vững vàng trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 18/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi."
2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói:
3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.
4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô luôn tận dụng cơ hội và mọi ơn Ngài ban cho ông để làm việc Ngài đã giao cho ông làm, trong đó có ơn nói ngoại ngữ. Ông xin phép viên chỉ huy bằng tiếng Hy Lạp, nhưng dùng tiếng Hê-bơ-rơ để nói với dân I-sơ-ra-ên. Ông bắt đầu kêu gọi họ hãy nghe sự bênh vực của ông, nhưng đó không phải mục tiêu cuối cùng của ông, vì điều ông muốn chính là được mang Tin Lành đến với những người đang hiểu lầm về Tin Lành cứu rỗi của Chúa.
Sứ Đồ Phao-lô đã tự so sánh chính mình ngày trước, với dân chúng tại Giê-ru-sa-lem ngày nay, qua câu nhận rằng ông cũng "đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay." Con hiểu rằng, ông muốn bày tỏ sự đồng cảm với những người đang nghe, là những người đã muốn giết ông trước đó ít phút. Ông không giận ghét, cũng không sợ họ, mà ông thương xót họ, hiểu được sự sốt sắng về Chúa trong họ. Vì biết rằng ngày xưa ông cũng từng là người như vậy, tưởng mình khôn sáng nhưng lại thiếu hiểu biết, và làm ra những việc thật tệ hại, thậm chí còn tệ hơn những người đang ở trước mặt ông khi ấy. Thật sự, tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được chiếu ra qua ông, bày tỏ qua từng lời ông nói.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con, giúp con luôn được bình an và vững vàng trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/06/2025
***