Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha cứ soi sáng, dạy dỗ con!
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18} 28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi. 29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục. 30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người bị kể là phạm tội khi người ấy thực hiện hành vi vi phạm điều răn và luật pháp của Chúa. Trong bài giảng của Đức Chúa Jesus, Ngài chỉ ra hành vi phạm tội từ trong tư tưởng của một người. Người đã có gia đình bị kể là phạm tội ngoại tình, khi nhìn bất cứ người nào không phải là vợ hay chồng của mình, mà trong lòng phát sinh ham muốn tình dục với người ấy. Cũng vậy, người mang lòng thù ghét, có suy nghĩ muốn giết chết kẻ thù mình, dù chưa làm ra hành động giết người, thì trước Chúa người ấy cũng đã phạm tội giết người.
Thưa Cha, ngày nay xung quanh chúng con có nhiều điều tội lỗi, ô uế, như những sự tà dâm, đồng tính luyến ái, ngoại tình, phá thai, mắng chửi cha mẹ, con cái, nói lời tục tĩu, dối trá xảy ra mọi nơi mọi lúc, khiến chúng ngày một trở nên bình thường trước mắt nhiều người. Chính vì vậy, chúng con càng cần phải hết sức canh giữ tấm lòng của mình, giữ chúng khỏi những điều xấu xa, ô uế, vì chỉ những ai có lòng trong sạch thì mới được vào Vương Quốc Trời, mới được nhìn thấy Ngài. Sự tham muốn của mắt chính là muốn chiếm lấy những điều đẹp đẽ, quý giá mà mắt mình trông thấy, và dùng tay mình để cướp lấy những điều không thuộc về mình. Một người nếu không giữ được mắt mình không nhìn đến những điều khiến mình phạm tội, không giữ được tay mình làm ra điều phạm tội, thì sẽ là tốt hơn cho người đó nếu có thể móc mắt, chặt tay, và quăng ném nó ra xa khỏi mình. Vì việc một phần thân thể bị hư trong đời này, sẽ tốt hơn là cả thân thể sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Hành động sẵn sàng móc mắt, chặt tay là thái độ nghiêm túc, dứt khoát với tội lỗi, sẵn sàng trả mọi giá để không điều gì có thể khiến mình làm ra điều tội lỗi, chống nghịch Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa giúp con nhận diện và biết tránh xa mọi điều khiến con dễ vấp phạm, xin Ngài gìn giữ lòng và mọi ý tưởng của con trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 05/08/2025
Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha cứ soi sáng, dạy dỗ con!
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người bị kể là phạm tội khi người ấy thực hiện hành vi vi phạm điều răn và luật pháp của Chúa. Trong bài giảng của Đức Chúa Jesus, Ngài chỉ ra hành vi phạm tội từ trong tư tưởng của một người. Người đã có gia đình bị kể là phạm tội ngoại tình, khi nhìn bất cứ người nào không phải là vợ hay chồng của mình, mà trong lòng phát sinh ham muốn tình dục với người ấy. Cũng vậy, người mang lòng thù ghét, có suy nghĩ muốn giết chết kẻ thù mình, dù chưa làm ra hành động giết người, thì trước Chúa người ấy cũng đã phạm tội giết người.
Thưa Cha, ngày nay xung quanh chúng con có nhiều điều tội lỗi, ô uế, như những sự tà dâm, đồng tính luyến ái, ngoại tình, phá thai, mắng chửi cha mẹ, con cái, nói lời tục tĩu, dối trá xảy ra mọi nơi mọi lúc, khiến chúng ngày một trở nên bình thường trước mắt nhiều người. Chính vì vậy, chúng con càng cần phải hết sức canh giữ tấm lòng của mình, giữ chúng khỏi những điều xấu xa, ô uế, vì chỉ những ai có lòng trong sạch thì mới được vào Vương Quốc Trời, mới được nhìn thấy Ngài. Sự tham muốn của mắt chính là muốn chiếm lấy những điều đẹp đẽ, quý giá mà mắt mình trông thấy, và dùng tay mình để cướp lấy những điều không thuộc về mình. Một người nếu không giữ được mắt mình không nhìn đến những điều khiến mình phạm tội, không giữ được tay mình làm ra điều phạm tội, thì sẽ là tốt hơn cho người đó nếu có thể móc mắt, chặt tay, và quăng ném nó ra xa khỏi mình. Vì việc một phần thân thể bị hư trong đời này, sẽ tốt hơn là cả thân thể sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Hành động sẵn sàng móc mắt, chặt tay là thái độ nghiêm túc, dứt khoát với tội lỗi, sẵn sàng trả mọi giá để không điều gì có thể khiến mình làm ra điều tội lỗi, chống nghịch Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa giúp con nhận diện và biết tránh xa mọi điều khiến con dễ vấp phạm, xin Ngài gìn giữ lòng và mọi ý tưởng của con trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/08/2025
***