Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con.
31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3} 32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Thưa Cha, con hiểu rằng từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên chỉ một người nam, cùng một người nữ ra từ người nam ấy. Tuy hai thân, nhưng đều từ một thịt mà ra. Từ ban đầu A-đam đã nhận biết Ê-va ra từ mình, xương thịt của bà đều là của ông, bởi thế nên chồng gắn bó cùng vợ, yêu thương vợ, có thể phó chính mình cho vợ. Nhưng rồi tội lỗi khiến loài người tha hóa, lòng họ trở nên cứng cỏi, vì thế Môi-se đã cho phép các chồng được ly dị vợ của họ (Ma-thi-ơ 19:8), bằng cách cho họ tờ ly dị. Để người vợ có thể được tự do, không phải chịu ràng buộc với người chồng không yêu thương mình.
Nhưng thời Tân Ước, con dân Chúa đã được dựng nên mới, tình yêu của Đức Chúa Trời được đầy dẫy trong họ, vì vậy những người chồng cũng yêu và hy sinh cho vợ mình như Đấng Christ yêu và hy sinh cho Hội Thánh. Con dân Chúa chân thật sẽ không có lý do gì để ly dị người vợ trong Chúa của mình, trừ khi nàng phạm tội tà dâm. Tà dâm là những tư tưởng, hành vi liên quan đến tình dục sai trái, bất chính. Đối với người vợ hoặc chồng không tin kính Chúa, mà đã kết hôn trước khi tin Chúa, thì con dân Chúa có quyền lựa chọn ly dị theo lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14-15, rằng không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Hoặc cũng có thể chọn tiếp tục chung sống với người ấy, miễn là họ đồng ý tôn trọng đức tin của mình (I Cô-rinh-tô 7:12-16), nhưng điều này là Sứ Đồ Phao-lô thuận cho phép, chứ không phải là mệnh lệnh của Chúa.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21} 34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời! 35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn! 36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen. 37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.
Thưa Cha, con hiểu loài người dùng lời thề để khẳng định tính chắc chắn cho lời nói của mình. Cam kết điều mình nói là đúng sự thật, và sẽ thực hiện đúng những điều mình tuyên bố. Họ chỉ trời, chỉ đất, chỉ đầu mình mà thề, dân I-sơ-ra-ên còn chỉ Thành Giê-ru-sa-lem để thề, vì muốn dùng những vật mình chỉ làm chứng cho mình. Nhưng lời Đức Chúa Jesus dạy con dân Chúa đừng thề gì hết, cũng đừng chỉ điều gì để thề vì bất cứ điều gì cũng không thuộc về họ, kể cả mạng sống của chính họ. Vì mọi lời của con dân Chúa đều ở trong sự chân thật, đáng tin, phải thì nói phải, không thì nói không, không mập mờ, lưng lửng vì sự dối trá thuộc về ma quỷ. Người nghĩ một đằng, nói một nẻo, rồi làm một nẻo khác là kẻ dữ, người ấy không phải con dân chân thật của Chúa. Con dân Chúa sống ngay thẳng, gìn giữ môi miệng mình, nói lời giữ lời, không cần dùng lời thề tăng thêm sự chắc chắn cho lời mình đã nói.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con, gìn giữ mọi lời nói của con trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 06/08/2025
Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con.
31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Thưa Cha, con hiểu rằng từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên chỉ một người nam, cùng một người nữ ra từ người nam ấy. Tuy hai thân, nhưng đều từ một thịt mà ra. Từ ban đầu A-đam đã nhận biết Ê-va ra từ mình, xương thịt của bà đều là của ông, bởi thế nên chồng gắn bó cùng vợ, yêu thương vợ, có thể phó chính mình cho vợ. Nhưng rồi tội lỗi khiến loài người tha hóa, lòng họ trở nên cứng cỏi, vì thế Môi-se đã cho phép các chồng được ly dị vợ của họ (Ma-thi-ơ 19:8), bằng cách cho họ tờ ly dị. Để người vợ có thể được tự do, không phải chịu ràng buộc với người chồng không yêu thương mình.
Nhưng thời Tân Ước, con dân Chúa đã được dựng nên mới, tình yêu của Đức Chúa Trời được đầy dẫy trong họ, vì vậy những người chồng cũng yêu và hy sinh cho vợ mình như Đấng Christ yêu và hy sinh cho Hội Thánh. Con dân Chúa chân thật sẽ không có lý do gì để ly dị người vợ trong Chúa của mình, trừ khi nàng phạm tội tà dâm. Tà dâm là những tư tưởng, hành vi liên quan đến tình dục sai trái, bất chính. Đối với người vợ hoặc chồng không tin kính Chúa, mà đã kết hôn trước khi tin Chúa, thì con dân Chúa có quyền lựa chọn ly dị theo lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14-15, rằng không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Hoặc cũng có thể chọn tiếp tục chung sống với người ấy, miễn là họ đồng ý tôn trọng đức tin của mình (I Cô-rinh-tô 7:12-16), nhưng điều này là Sứ Đồ Phao-lô thuận cho phép, chứ không phải là mệnh lệnh của Chúa.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.
Thưa Cha, con hiểu loài người dùng lời thề để khẳng định tính chắc chắn cho lời nói của mình. Cam kết điều mình nói là đúng sự thật, và sẽ thực hiện đúng những điều mình tuyên bố. Họ chỉ trời, chỉ đất, chỉ đầu mình mà thề, dân I-sơ-ra-ên còn chỉ Thành Giê-ru-sa-lem để thề, vì muốn dùng những vật mình chỉ làm chứng cho mình. Nhưng lời Đức Chúa Jesus dạy con dân Chúa đừng thề gì hết, cũng đừng chỉ điều gì để thề vì bất cứ điều gì cũng không thuộc về họ, kể cả mạng sống của chính họ. Vì mọi lời của con dân Chúa đều ở trong sự chân thật, đáng tin, phải thì nói phải, không thì nói không, không mập mờ, lưng lửng vì sự dối trá thuộc về ma quỷ. Người nghĩ một đằng, nói một nẻo, rồi làm một nẻo khác là kẻ dữ, người ấy không phải con dân chân thật của Chúa. Con dân Chúa sống ngay thẳng, gìn giữ môi miệng mình, nói lời giữ lời, không cần dùng lời thề tăng thêm sự chắc chắn cho lời mình đã nói.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con, gìn giữ mọi lời nói của con trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/08/2025
***