Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha ban cho con một ngày nữa được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài, nguyện Lời Ngài thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 8:1-13.
1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài. 2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch." 3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch. 4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."
Thưa Cha, qua loạt hành động của người phong hủi khi đến với Đức Chúa Jesus đã làm gương cho con về thái độ cần có khi con đến với Ngài. Lẽ hiển nhiên là người phong hủi có nhu cầu được lành bệnh, và người chủ động tìm đến với Chúa, tuy nhiên việc đầu tiên người làm không phải trình dâng nhu cầu của mình để xin Chúa đáp ứng mình, nhưng người đã thờ phượng Ngài trước hết. Con hiểu hành động thờ phượng Ngài của người là người đã sấp mình xuống dưới chân của Đức Chúa Jesus, tôn vinh Ngài, công nhận thẩm quyền của Ngài, tin rằng Ngài có quyền làm cho người được sạch phong hủi. Nhưng Ngài có muốn hay không thì tùy thánh ý của Ngài, và dù thế nào đi nữa thì Ngài vẫn là Chúa, là chủ của người.
Lạy Chúa, con xin dâng mọi nhu cầu của đời sống con lên Ngài, và tin rằng chẳng điều gì Ngài muốn mà không thể, cũng chẳng điều gì Ngài muốn mà điều ấy không là tốt lành cho con. Nguyện đời sống của con trong Đức Chúa Jesus Christ là một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Ngài, làm đẹp lòng Ngài. Nguyện tay Ngài luôn nắm giữ con, giúp con trong mọi hoàn cảnh luôn vững tin nơi Ngài, giúp con có thể nói ông Gióp đã nói: "Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài!" (Gióp 13:15).
5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài, 6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm." 7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó." 8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành. 9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm." 10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên. 11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời. 12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng." 13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.
Thưa Cha, qua câu chuyện trên con học được tình yêu thương lân cận và đức tin lớn của viên đội trưởng. Ông ý thức một cách rõ ràng là ông chẳng đáng để mời Chúa đến nhà, nhưng sự đau đớn của người tôi tớ của ông thì ông thấy xứng đáng để bỏ công sức, thời gian đến kêu xin Chúa thay cho người tôi tớ ấy. Ông đã không thờ ơ với nỗi đau của người lân cận mình, dẫu đó chỉ là một người tôi tớ trong nhiều tôi tớ mà ông có, cùng nhiều quân lính dưới quyền của ông. Ông nhận biết địa vị và lời nói của mình có giá trị và thẩm quyền thế nào đối với những quân lính dưới ông, những điều ông có không khiến ông kiêu ngạo, nhưng trái lại càng tỏ ra lòng khiêm nhường, hạ mình của ông khi ông đến với Chúa kêu xin cho tôi tớ của mình. Đức tin của ông thật lớn, và tấm lòng của ông cũng thật đẹp đẽ.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài giúp đức tin của con được lớn lên trong Ngài, theo như những gì con đã tin thì mọi điều đã được Ngài làm thành cho con cả. Con hiểu rằng, đức tin của chúng con vào Ngài lớn bao nhiêu, thì sự đáp lời của Ngài, chương trình tốt lành mà Ngài dành sẵn cho mỗi người sẽ sớm được thành toàn bấy nhiêu. Như người đội trưởng, ông tin chỉ sau lời phán của Chúa thì tôi tớ sẽ ông được lành, vì thế ông nhận được y như vậy. Nếu ông tin rằng Chúa phải đến tận nơi, rồi phải làm thêm điều này điều kia thì tôi tớ ông mới được cứu thì người tôi tớ đã không nhanh chóng thoát khỏi cơn đau như vậy, mà còn phải chờ thêm thời gian nữa. Trong lúc đau đớn, thì mỗi giây phút trôi qua cũng lâu lắm thay!
Qua câu chuyện con cũng được nhìn thấy ơn phước Chúa tuôn tràn trên người đầy tớ của viên đội trưởng. Người tôi tớ ấy chẳng biết Chúa, nhưng vẫn được lành bởi ơn Chúa và bởi sự thương xót và đức tin của người chủ của mình. Điều đó giúp con hiểu rằng lời cầu thay của chúng con dành cho người thân yêu của mình, cho đất nước của mình thật chẳng vô ích đâu. Nguyện xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con, thêm lên trong chúng con tình yêu đối với những người lân cận chúng quanh chúng con, để chúng con biết nhớ đến họ, và đến với Ngài với sự cầu xin. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 06/01/2026
Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha ban cho con một ngày nữa được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài, nguyện Lời Ngài thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 8:1-13.
1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài.
2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.
4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."
Thưa Cha, qua loạt hành động của người phong hủi khi đến với Đức Chúa Jesus đã làm gương cho con về thái độ cần có khi con đến với Ngài. Lẽ hiển nhiên là người phong hủi có nhu cầu được lành bệnh, và người chủ động tìm đến với Chúa, tuy nhiên việc đầu tiên người làm không phải trình dâng nhu cầu của mình để xin Chúa đáp ứng mình, nhưng người đã thờ phượng Ngài trước hết. Con hiểu hành động thờ phượng Ngài của người là người đã sấp mình xuống dưới chân của Đức Chúa Jesus, tôn vinh Ngài, công nhận thẩm quyền của Ngài, tin rằng Ngài có quyền làm cho người được sạch phong hủi. Nhưng Ngài có muốn hay không thì tùy thánh ý của Ngài, và dù thế nào đi nữa thì Ngài vẫn là Chúa, là chủ của người.
Lạy Chúa, con xin dâng mọi nhu cầu của đời sống con lên Ngài, và tin rằng chẳng điều gì Ngài muốn mà không thể, cũng chẳng điều gì Ngài muốn mà điều ấy không là tốt lành cho con. Nguyện đời sống của con trong Đức Chúa Jesus Christ là một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Ngài, làm đẹp lòng Ngài. Nguyện tay Ngài luôn nắm giữ con, giúp con trong mọi hoàn cảnh luôn vững tin nơi Ngài, giúp con có thể nói ông Gióp đã nói: "Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài!" (Gióp 13:15).
5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài,
6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm."
7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó."
8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm."
10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.
11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.
12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng."
13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.
Thưa Cha, qua câu chuyện trên con học được tình yêu thương lân cận và đức tin lớn của viên đội trưởng. Ông ý thức một cách rõ ràng là ông chẳng đáng để mời Chúa đến nhà, nhưng sự đau đớn của người tôi tớ của ông thì ông thấy xứng đáng để bỏ công sức, thời gian đến kêu xin Chúa thay cho người tôi tớ ấy. Ông đã không thờ ơ với nỗi đau của người lân cận mình, dẫu đó chỉ là một người tôi tớ trong nhiều tôi tớ mà ông có, cùng nhiều quân lính dưới quyền của ông. Ông nhận biết địa vị và lời nói của mình có giá trị và thẩm quyền thế nào đối với những quân lính dưới ông, những điều ông có không khiến ông kiêu ngạo, nhưng trái lại càng tỏ ra lòng khiêm nhường, hạ mình của ông khi ông đến với Chúa kêu xin cho tôi tớ của mình. Đức tin của ông thật lớn, và tấm lòng của ông cũng thật đẹp đẽ.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài giúp đức tin của con được lớn lên trong Ngài, theo như những gì con đã tin thì mọi điều đã được Ngài làm thành cho con cả. Con hiểu rằng, đức tin của chúng con vào Ngài lớn bao nhiêu, thì sự đáp lời của Ngài, chương trình tốt lành mà Ngài dành sẵn cho mỗi người sẽ sớm được thành toàn bấy nhiêu. Như người đội trưởng, ông tin chỉ sau lời phán của Chúa thì tôi tớ sẽ ông được lành, vì thế ông nhận được y như vậy. Nếu ông tin rằng Chúa phải đến tận nơi, rồi phải làm thêm điều này điều kia thì tôi tớ ông mới được cứu thì người tôi tớ đã không nhanh chóng thoát khỏi cơn đau như vậy, mà còn phải chờ thêm thời gian nữa. Trong lúc đau đớn, thì mỗi giây phút trôi qua cũng lâu lắm thay!
Qua câu chuyện con cũng được nhìn thấy ơn phước Chúa tuôn tràn trên người đầy tớ của viên đội trưởng. Người tôi tớ ấy chẳng biết Chúa, nhưng vẫn được lành bởi ơn Chúa và bởi sự thương xót và đức tin của người chủ của mình. Điều đó giúp con hiểu rằng lời cầu thay của chúng con dành cho người thân yêu của mình, cho đất nước của mình thật chẳng vô ích đâu. Nguyện xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con, thêm lên trong chúng con tình yêu đối với những người lân cận chúng quanh chúng con, để chúng con biết nhớ đến họ, và đến với Ngài với sự cầu xin. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/01/2026
***