Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha luôn quan phòng và chăm sóc con mỗi ngày. Cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Cha dạy dỗ và thánh hóa đời sống con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Ma-thi-ơ 4:1-11.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ. 2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói. 3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!" 4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi bắt đầu chức vụ, Đức Chúa Jesus bởi sự tác động của Đấng Thần Linh đã biệt riêng thời gian để tương giao, gần gũi với Đức Chúa Trời. Trong thời gian này Ngài ở đồng vắng và kiêng ăn. Sau khi trải qua 40 ngày đêm không ăn gì thì Ngài đã đói, vì thế Ma Quỷ đã đến và cám dỗ Ngài. Đầu tiên Ma Quỷ đã đánh vào nhu cầu chính đáng của xác thịt của Chúa khi Ngài đang đói và có nhu cầu được ăn.
Con hiểu đó cũng là sự tinh vi, quỷ quyệt của Ma Quỷ khi tấn công loài người chúng con, nó không chỉ tấn công vào nhu cầu của xác thịt thôi, nhưng còn là nhu cầu chính đáng, vì nếu là một nhu cầu không chính đáng thì có lẽ chúng con sẽ dễ dàng để nhận ra hơn. Con hiểu rằng chỉ có lẽ thật của Lời Chúa mới giúp chúng con nhận biết và chống trả được sự tấn công của Ma Quỷ. Nếu chỉ tập trung vào thuộc thể, mà không dùng thần trí để hướng đến sự sống thuộc linh thì chúng con thật dễ bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình (Gia-cơ 1:14).
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ, 6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12} 7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
Thưa Cha, con hiểu rằng khi bị đánh trả bằng lời Chúa, thì Ma Quỷ dùng luôn lời Chúa để tiếp tục tấn công Đức Chúa Jesus về mặt thuộc linh. Thách thức Ngài hãy tự chứng minh Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã không làm theo lời xúi giục của nó, vì Ngài biết Ngài là ai. Con dân Chúa cũng thường bị ma quỷ dùng cách này để cám dỗ chúng con phạm tội, vì chỉ cần chúng con không vững chắc trong đức tin của mình, muốn dùng cách của mình để thử Chúa, hoặc cố tỏ ra mình là một con người thuộc linh thì lập tức trúng kế ma quỷ. Rơi vào sự phạm tội vì sự lên mình kiêu ngạo, thay vì chỉ tin và đầu phục Chúa, thì lại muốn thử Ngài bởi lòng không tin.
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng. 9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta." 10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13} 11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ma Quỷ chẳng dễ dàng chịu thua khi bị đánh trả, chính vì thế nó tiếp tục cám dỗ lần thứ ba, đánh vào sự ham muốn của linh hồn, là bản ngã trong một người, vì Đức Chúa Jesus hoàn toàn là người. Bởi bản ngã loài người luôn muốn thâu tóm nhiều thứ, và muốn bản thân mình được tôn cao. Nhiều người trong thế gian đã tự nguyện sấp mình xuống trước Ma Quỷ thờ phượng để xin sự ban cho từ nó, mà không biết rằng nó chẳng có quyền ban cho điều gì. Bởi muôn vật trong thế gian này đều thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài mới là Đấng cai trị mọi sự, và ban ơn trên mọi loài. Ma Quỷ là cha của sự nói dối, luôn làm ra nhiều điều dối trá, và mang lại nhiều đau khổ cho những ai theo nó. Sa-tan vốn không có gì để ban cho loài người, nếu có ai nhận được điều gì từ nó, thì đó chỉ là sự bị lừa gạt mà thôi. Tiếc là loài người đã vì những sự tham muốn của chính mình, mà để bị gạt mất linh hồn của mình.
Cả ba lần Ma Quỷ tấn công, thì đủ ba lần Đức Chúa Jesus dùng Lời Chúa để đánh trả nó. Qua đó con hiểu rằng, chúng con được ban cho một vũ khí duy nhất để đánh trả ma quỷ, chính là gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa (Ê-phê-sô 6:17). Vì vậy, chúng con cần ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa, để có thể sử dụng thành thạo vũ khí này.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa giúp chúng con ngày càng được sâu nhiệm hơn trong sự biết Lời của Ngài, để chúng con thành thục trong việc áp dụng Lời Ngài vào nếp sống của chúng con, và dùng Lời Ngài để đánh trả lại mọi sự tấn công cám dỗ đến từ ma quỷ, và đến từ chính con người xác thịt của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 22/07/2025
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha luôn quan phòng và chăm sóc con mỗi ngày. Cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Cha dạy dỗ và thánh hóa đời sống con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Ma-thi-ơ 4:1-11.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi bắt đầu chức vụ, Đức Chúa Jesus bởi sự tác động của Đấng Thần Linh đã biệt riêng thời gian để tương giao, gần gũi với Đức Chúa Trời. Trong thời gian này Ngài ở đồng vắng và kiêng ăn. Sau khi trải qua 40 ngày đêm không ăn gì thì Ngài đã đói, vì thế Ma Quỷ đã đến và cám dỗ Ngài. Đầu tiên Ma Quỷ đã đánh vào nhu cầu chính đáng của xác thịt của Chúa khi Ngài đang đói và có nhu cầu được ăn.
Con hiểu đó cũng là sự tinh vi, quỷ quyệt của Ma Quỷ khi tấn công loài người chúng con, nó không chỉ tấn công vào nhu cầu của xác thịt thôi, nhưng còn là nhu cầu chính đáng, vì nếu là một nhu cầu không chính đáng thì có lẽ chúng con sẽ dễ dàng để nhận ra hơn. Con hiểu rằng chỉ có lẽ thật của Lời Chúa mới giúp chúng con nhận biết và chống trả được sự tấn công của Ma Quỷ. Nếu chỉ tập trung vào thuộc thể, mà không dùng thần trí để hướng đến sự sống thuộc linh thì chúng con thật dễ bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình (Gia-cơ 1:14).
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
Thưa Cha, con hiểu rằng khi bị đánh trả bằng lời Chúa, thì Ma Quỷ dùng luôn lời Chúa để tiếp tục tấn công Đức Chúa Jesus về mặt thuộc linh. Thách thức Ngài hãy tự chứng minh Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã không làm theo lời xúi giục của nó, vì Ngài biết Ngài là ai. Con dân Chúa cũng thường bị ma quỷ dùng cách này để cám dỗ chúng con phạm tội, vì chỉ cần chúng con không vững chắc trong đức tin của mình, muốn dùng cách của mình để thử Chúa, hoặc cố tỏ ra mình là một con người thuộc linh thì lập tức trúng kế ma quỷ. Rơi vào sự phạm tội vì sự lên mình kiêu ngạo, thay vì chỉ tin và đầu phục Chúa, thì lại muốn thử Ngài bởi lòng không tin.
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ma Quỷ chẳng dễ dàng chịu thua khi bị đánh trả, chính vì thế nó tiếp tục cám dỗ lần thứ ba, đánh vào sự ham muốn của linh hồn, là bản ngã trong một người, vì Đức Chúa Jesus hoàn toàn là người. Bởi bản ngã loài người luôn muốn thâu tóm nhiều thứ, và muốn bản thân mình được tôn cao. Nhiều người trong thế gian đã tự nguyện sấp mình xuống trước Ma Quỷ thờ phượng để xin sự ban cho từ nó, mà không biết rằng nó chẳng có quyền ban cho điều gì. Bởi muôn vật trong thế gian này đều thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài mới là Đấng cai trị mọi sự, và ban ơn trên mọi loài. Ma Quỷ là cha của sự nói dối, luôn làm ra nhiều điều dối trá, và mang lại nhiều đau khổ cho những ai theo nó. Sa-tan vốn không có gì để ban cho loài người, nếu có ai nhận được điều gì từ nó, thì đó chỉ là sự bị lừa gạt mà thôi. Tiếc là loài người đã vì những sự tham muốn của chính mình, mà để bị gạt mất linh hồn của mình.
Cả ba lần Ma Quỷ tấn công, thì đủ ba lần Đức Chúa Jesus dùng Lời Chúa để đánh trả nó. Qua đó con hiểu rằng, chúng con được ban cho một vũ khí duy nhất để đánh trả ma quỷ, chính là gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa (Ê-phê-sô 6:17). Vì vậy, chúng con cần ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa, để có thể sử dụng thành thạo vũ khí này.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa giúp chúng con ngày càng được sâu nhiệm hơn trong sự biết Lời của Ngài, để chúng con thành thục trong việc áp dụng Lời Ngài vào nếp sống của chúng con, và dùng Lời Ngài để đánh trả lại mọi sự tấn công cám dỗ đến từ ma quỷ, và đến từ chính con người xác thịt của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/07/2025
***