Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa, soi sáng con mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10.
1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh. 2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm. 3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men. 4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng. [Mỗi đội binh có bốn người lính.]
Thưa Cha, con hiểu rằng không phải ai nhận được nhiều ơn phước của Chúa thì cũng đều biết Ngài, và sống vì Ngài. Như Vua Hê-rốt là một người I-sơ-ra-ên thuộc về dòng dõi được chọn, lại được ban cho địa vị làm vua trên I-sơ-ra-ên, nhưng ông chẳng hề biết Ngài. Ông nội của ông là Vua Hê-rốt Đại Đế là người đã ra lệnh giết hại mọi bé trai từ hai tuổi trở xuống, chỉ vì mong có thể giết được Đấng Christ. Vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba Đệ Nhất cũng hành động như cha ông mình vậy, dùng quyền uy mà Chúa ban cho để hà hiếp và giết người chỉ vì lợi ích riêng của mình. Vua đã hà hiếp Hội Thánh, và giết Sứ Đồ Gia-cơ, giờ lại bắt thêm Sứ Đồ Phi-e-rơ, muốn tiếp tục giết người để được đẹp lòng dân Do-thái. Là một vị vua được ban cho quyền cai trị trên dân chúng, đáng lẽ ông sẽ nhận được sự tôn trọng của dân mình, nhưng ông lại làm ra những hành động bất công, tàn bạo, đê hèn chỉ để lấy lòng họ. Con học được rằng, một người dù ở địa vị, quyền thế cao đến đâu ở trong thế gian này, nhưng không nhận biết Chúa, không sống theo đúng mục đích mà Ngài đặt để cho họ, thì người ấy vẫn sống trong sự “hèn hạ”, những điều mà họ có dù có giá trị, nhưng thực chất lại là hư không. Những việc gian ác họ làm chính là nhiên liệu dùng để thiêu đốt họ nơi hỏa ngục.
5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời. 6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù.
Thưa Cha, qua câu 5, 6 con thấy được hai hình ảnh đối lập nhau nhưng thật đẹp đẽ, trong cùng một sự kiện là Sứ Đồ Phi-e-rơ bị bắt, để chờ qua Lễ Vượt qua sẽ xử tử ông. Một là cảm xúc lo lắng của Hội Thánh, bởi lòng yêu thương dành cho Phi-e-rơ, họ đã sốt sắng cầu nguyện cho ông nhiều. Với sự sốt sắng của nhiều người, mà những lời cầu nguyện dành cho ông không ngừng được dâng lên Đức Chúa Trời. Hai là cảm xúc bình an của Phi-e-rơ giữa cảnh lao tù. Dù trong thời gian chờ đem ra xử tử trước công chúng, dù hai tay bị xiềng xích và nằm giữa hai người lính, nhưng ông vẫn ngủ rất ngon. Qua đó con học được như thế nào là cùng một thân thể. Con hiểu rằng Chúa ban sự bình an cho con dân của Ngài, nhưng sự bình an mà Phi-e-rơ nhận được, ngoài đức tin và sự trông cậy của ông nơi Chúa, thì còn có sự đóng góp của Hội Thánh khi họ không ngừng cầu thay cho ông.
7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay. 8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta." 9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng. 10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự giải cứu luôn đến vào đúng thời điểm theo ý muốn tốt lành, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa hoàn toàn có thể mang Phi-e-rơ từ ngục tối đến thẳng nơi Hội Thánh nhóm hiệp nhưng Ngài chọn giải cứu người từng bước một. Những câu Thánh Kinh mô tả chi tiết từng bước trong sự giải cứu Chúa đã làm ra trên Phi-e-rơ giúp con hiểu được sự chu đáo mà Chúa làm ra trên con cái của Ngài. Điều ấy giúp con liên tưởng đến sự Ngài đã giải cứu chúng con ra khỏi sự chết đời đời, con hiểu rằng:
- Đầu tiên Ngài đánh thức chúng con dậy từ sự chìm đắm trong giấc ngủ sâu nơi tăm tối, tội lỗi (Ê-phê-sô 5:14), chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con.
- Ngài tháo bỏ khỏi chúng con những sự trói buộc, xiềng xích của tội lỗi.
- Ngài nhắc chúng con thắt lưng bằng lẽ thật, mặc áo giáp của sự công chính và mang giày của sự bình an (Ê-phê-sô 6:14-15), để sẵn sàng ra đi cùng Ngài.
- Ngài đi cùng chúng con, dẫn dắt chúng con qua từng bước đường, để đưa chúng con đến nơi an toàn.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Đức Chúa Trời luôn yêu thương, quan phòng con, cảm tạ Đấng Christ luôn đồng hành, nâng đỡ con, cảm tạ Đức Thánh Linh luôn nhắc nhở, dạy dỗ, khuyên nhủ con. Nguyện rằng trên mỗi bước đường con đều ý thức được sự hiện diện của Ngài, tình yêu của Ngài, để sống xứng đáng với ân điển mà Ngài ban cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 31/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa, soi sáng con mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10.
1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh.
2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm.
3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men.
4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng. [Mỗi đội binh có bốn người lính.]
Thưa Cha, con hiểu rằng không phải ai nhận được nhiều ơn phước của Chúa thì cũng đều biết Ngài, và sống vì Ngài. Như Vua Hê-rốt là một người I-sơ-ra-ên thuộc về dòng dõi được chọn, lại được ban cho địa vị làm vua trên I-sơ-ra-ên, nhưng ông chẳng hề biết Ngài. Ông nội của ông là Vua Hê-rốt Đại Đế là người đã ra lệnh giết hại mọi bé trai từ hai tuổi trở xuống, chỉ vì mong có thể giết được Đấng Christ. Vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba Đệ Nhất cũng hành động như cha ông mình vậy, dùng quyền uy mà Chúa ban cho để hà hiếp và giết người chỉ vì lợi ích riêng của mình. Vua đã hà hiếp Hội Thánh, và giết Sứ Đồ Gia-cơ, giờ lại bắt thêm Sứ Đồ Phi-e-rơ, muốn tiếp tục giết người để được đẹp lòng dân Do-thái. Là một vị vua được ban cho quyền cai trị trên dân chúng, đáng lẽ ông sẽ nhận được sự tôn trọng của dân mình, nhưng ông lại làm ra những hành động bất công, tàn bạo, đê hèn chỉ để lấy lòng họ. Con học được rằng, một người dù ở địa vị, quyền thế cao đến đâu ở trong thế gian này, nhưng không nhận biết Chúa, không sống theo đúng mục đích mà Ngài đặt để cho họ, thì người ấy vẫn sống trong sự “hèn hạ”, những điều mà họ có dù có giá trị, nhưng thực chất lại là hư không. Những việc gian ác họ làm chính là nhiên liệu dùng để thiêu đốt họ nơi hỏa ngục.
5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời.
6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù.
Thưa Cha, qua câu 5, 6 con thấy được hai hình ảnh đối lập nhau nhưng thật đẹp đẽ, trong cùng một sự kiện là Sứ Đồ Phi-e-rơ bị bắt, để chờ qua Lễ Vượt qua sẽ xử tử ông. Một là cảm xúc lo lắng của Hội Thánh, bởi lòng yêu thương dành cho Phi-e-rơ, họ đã sốt sắng cầu nguyện cho ông nhiều. Với sự sốt sắng của nhiều người, mà những lời cầu nguyện dành cho ông không ngừng được dâng lên Đức Chúa Trời. Hai là cảm xúc bình an của Phi-e-rơ giữa cảnh lao tù. Dù trong thời gian chờ đem ra xử tử trước công chúng, dù hai tay bị xiềng xích và nằm giữa hai người lính, nhưng ông vẫn ngủ rất ngon. Qua đó con học được như thế nào là cùng một thân thể. Con hiểu rằng Chúa ban sự bình an cho con dân của Ngài, nhưng sự bình an mà Phi-e-rơ nhận được, ngoài đức tin và sự trông cậy của ông nơi Chúa, thì còn có sự đóng góp của Hội Thánh khi họ không ngừng cầu thay cho ông.
7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay.
8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta."
9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng.
10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự giải cứu luôn đến vào đúng thời điểm theo ý muốn tốt lành, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa hoàn toàn có thể mang Phi-e-rơ từ ngục tối đến thẳng nơi Hội Thánh nhóm hiệp nhưng Ngài chọn giải cứu người từng bước một. Những câu Thánh Kinh mô tả chi tiết từng bước trong sự giải cứu Chúa đã làm ra trên Phi-e-rơ giúp con hiểu được sự chu đáo mà Chúa làm ra trên con cái của Ngài. Điều ấy giúp con liên tưởng đến sự Ngài đã giải cứu chúng con ra khỏi sự chết đời đời, con hiểu rằng:
- Đầu tiên Ngài đánh thức chúng con dậy từ sự chìm đắm trong giấc ngủ sâu nơi tăm tối, tội lỗi (Ê-phê-sô 5:14), chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con.
- Ngài tháo bỏ khỏi chúng con những sự trói buộc, xiềng xích của tội lỗi.
- Ngài nhắc chúng con thắt lưng bằng lẽ thật, mặc áo giáp của sự công chính và mang giày của sự bình an (Ê-phê-sô 6:14-15), để sẵn sàng ra đi cùng Ngài.
- Ngài đi cùng chúng con, dẫn dắt chúng con qua từng bước đường, để đưa chúng con đến nơi an toàn.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Đức Chúa Trời luôn yêu thương, quan phòng con, cảm tạ Đấng Christ luôn đồng hành, nâng đỡ con, cảm tạ Đức Thánh Linh luôn nhắc nhở, dạy dỗ, khuyên nhủ con. Nguyện rằng trên mỗi bước đường con đều ý thức được sự hiện diện của Ngài, tình yêu của Ngài, để sống xứng đáng với ân điển mà Ngài ban cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
31/03/2025