Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính Lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con giờ này được yên tĩnh đến với Ngài. Nguyện Lời Ngài dạy dỗ và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. 2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người. 3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chấp Sự Ê-tiên là người tử đạo đầu tiên được Thánh Kinh ghi lại, trong cơn bách hại đầu tiên mà Hội Thánh trải qua bởi Do-thái Giáo. Dẫu biết rằng những người đã giết Ê-tiên sẽ tiếp tục bắt bớ Hội Thánh, nhưng những người có lòng tin kính Thiên Chúa vẫn an táng người và đau buồn than khóc về người, vì họ yêu mến người, một người anh em đã trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.
Sau-lơ là một nghị viên thuộc Tòa Công Luận của Do-thái Giáo, đã rất sốt sắng trong sự bách hại những người tin theo Đấng Christ. Vì thiếu hiểu biết Lời Chúa mà Sau-lơ cho rằng những người tin Đức Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa là phạm thượng, chính vì vậy người đã tàn hại Hội Thánh, bắt và ném họ vào tù một cách không thương tiếc dù là đàn ông hay đàn bà. Sau-lơ đã gây nhiều tổn thương cho thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh của Ngài, nhưng Ngài vẫn thương xót ông, ban cho ông cơ hội được trở thành sứ đồ của Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài biết rõ điều sâu kín trong lòng của ông khi ông hành động như vậy.
Khi cuộc bách hại lớn nổ ra, những người đã tin Tin Lành tại Giê-ru-sa-lem đã trốn qua miền Giu-đê và Sa-ma-ri, là các vùng lân cận Thành Giê-ru-sa-lem, chỉ còn các sứ đồ ở lại. Nhưng điều ấy không ngăn được Tin Lành, trái lại việc truyền bá Tin Lành lại được lan rộng đến các nơi khác, mà làm thành ý muốn của Thiên Chúa. Qua đó, con học được rằng việc rao ra Tin Lành là việc Chúa giao cho mỗi người, chúng con cần phải tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Đấng Christ, mà không cần phải chờ đợi hoàn cảnh thuận lợi mới thực hiện. Vì khi chúng con vâng lời, thì chính Chúa sẽ làm thành điều Ngài muốn qua chúng con bởi quyền năng của Ngài.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời. 5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ. 6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm. 7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành. 8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người tin Chúa đã tản ra, rời khỏi Giê-ru-sa-lem là trung tâm của cuộc bách hại, và mang theo những chứng cớ của đức tin và sự hiểu biết về Lời tới mọi nơi mà Chúa đưa họ đến. Chấp Sự Phi-líp cũng là một trong số những người tản lạc, người đã vào trong Thành Sa-ma-ri và giảng về Đấng Christ cho dân chúng trong thành. Dân chúng Sa-ma-ri đã đồng lòng, lắng nghe những điều Phi-líp nói, chứng kiến các dấu lạ người làm, và nhiều người đã tin nhận Tin Lành, dẫn đến sự vui mừng lớn trong nơi ấy. Sự vui mừng của dân Sa-ma-ri là bởi họ được nhận biết lẽ thật, được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, và được sống một cuộc đời mới trong sự thánh sạch, chân thật. Con học được rằng, khi một người tiếp nhận Tin Lành qua sự rao giảng Lời của con dân Chúa, thì người ấy sẽ luôn nhận được sự vui mừng lớn, vì tâm linh của họ được chữa lành, và được ở trong tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa vì Ngài vui dùng loài người nhỏ bé chúng con trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Nguyện Lời của Ngài cứ được giảng ra cho muôn dân qua mỗi con dân chân thật của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 23/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính Lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con giờ này được yên tĩnh đến với Ngài. Nguyện Lời Ngài dạy dỗ và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chấp Sự Ê-tiên là người tử đạo đầu tiên được Thánh Kinh ghi lại, trong cơn bách hại đầu tiên mà Hội Thánh trải qua bởi Do-thái Giáo. Dẫu biết rằng những người đã giết Ê-tiên sẽ tiếp tục bắt bớ Hội Thánh, nhưng những người có lòng tin kính Thiên Chúa vẫn an táng người và đau buồn than khóc về người, vì họ yêu mến người, một người anh em đã trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.
Sau-lơ là một nghị viên thuộc Tòa Công Luận của Do-thái Giáo, đã rất sốt sắng trong sự bách hại những người tin theo Đấng Christ. Vì thiếu hiểu biết Lời Chúa mà Sau-lơ cho rằng những người tin Đức Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa là phạm thượng, chính vì vậy người đã tàn hại Hội Thánh, bắt và ném họ vào tù một cách không thương tiếc dù là đàn ông hay đàn bà. Sau-lơ đã gây nhiều tổn thương cho thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh của Ngài, nhưng Ngài vẫn thương xót ông, ban cho ông cơ hội được trở thành sứ đồ của Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài biết rõ điều sâu kín trong lòng của ông khi ông hành động như vậy.
Khi cuộc bách hại lớn nổ ra, những người đã tin Tin Lành tại Giê-ru-sa-lem đã trốn qua miền Giu-đê và Sa-ma-ri, là các vùng lân cận Thành Giê-ru-sa-lem, chỉ còn các sứ đồ ở lại. Nhưng điều ấy không ngăn được Tin Lành, trái lại việc truyền bá Tin Lành lại được lan rộng đến các nơi khác, mà làm thành ý muốn của Thiên Chúa. Qua đó, con học được rằng việc rao ra Tin Lành là việc Chúa giao cho mỗi người, chúng con cần phải tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Đấng Christ, mà không cần phải chờ đợi hoàn cảnh thuận lợi mới thực hiện. Vì khi chúng con vâng lời, thì chính Chúa sẽ làm thành điều Ngài muốn qua chúng con bởi quyền năng của Ngài.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người tin Chúa đã tản ra, rời khỏi Giê-ru-sa-lem là trung tâm của cuộc bách hại, và mang theo những chứng cớ của đức tin và sự hiểu biết về Lời tới mọi nơi mà Chúa đưa họ đến. Chấp Sự Phi-líp cũng là một trong số những người tản lạc, người đã vào trong Thành Sa-ma-ri và giảng về Đấng Christ cho dân chúng trong thành. Dân chúng Sa-ma-ri đã đồng lòng, lắng nghe những điều Phi-líp nói, chứng kiến các dấu lạ người làm, và nhiều người đã tin nhận Tin Lành, dẫn đến sự vui mừng lớn trong nơi ấy. Sự vui mừng của dân Sa-ma-ri là bởi họ được nhận biết lẽ thật, được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, và được sống một cuộc đời mới trong sự thánh sạch, chân thật. Con học được rằng, khi một người tiếp nhận Tin Lành qua sự rao giảng Lời của con dân Chúa, thì người ấy sẽ luôn nhận được sự vui mừng lớn, vì tâm linh của họ được chữa lành, và được ở trong tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa vì Ngài vui dùng loài người nhỏ bé chúng con trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Nguyện Lời của Ngài cứ được giảng ra cho muôn dân qua mỗi con dân chân thật của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/02/2025
••