Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:19-23 Bài Giảng Trên Núi – Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được dư dật Lời của Ngài và được thuận tiện mọi bề để suy ngẫm. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ và soi sáng đường lối con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 6:19-23.

19 Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm.
20 Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.
21 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa chỉ cho chúng con biết đâu là sự khôn ngoan, đâu là nơi mà lòng chúng con nên hướng đến. Mọi thứ thuộc về đời này đều sẽ nhanh chóng qua đi, nên việc thu chứa của của cải trên đất thật là việc làm dại dột. Vừa không được vui hưởng hay sử dụng được của cải do Chúa ban cho mình cách ích lợi, lại vừa phải lo bảo vệ chúng khỏi những kẻ trộm, khỏi mối mọt và sự hoen rỉ theo thời gian. Cho đến ngày phải rời khỏi đời này cũng không mang gì theo được. Nhưng của cải ở trên trời thì sẽ còn lại đời đời, và chẳng điều gì có thể làm hao mòn nó. Chúng con cần tận dụng thời gian, sức khỏe, tiền bạc, sự khôn sáng Chúa ban cho để làm lợi ra các công việc nhà Chúa, để nhận được nhiều phần thưởng trên trời mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con.

22 Ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt ngươi tốt lành thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng.
23 Nhưng nếu mắt ngươi là xấu, cả thân thể ngươi sẽ bị tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm thì sự tối tăm lớn biết bao!

Thưa Cha, con hiểu Lời Chúa dạy ngọn đèn của thân thể là con mắt, có nghĩa là thân thể sẽ hành động theo những gì mà mắt chúng con nhìn thấy. Chúng con có con mắt trong thuộc thể và con mắt tâm linh để soi sáng cho bước đường chúng con đi. Nếu mắt chúng con hướng nhìn những điều tốt lành, thì các chi thể trong thân thể sẽ hành động thông sáng. Khi chúng con dùng mắt mình để nhìn ngắm những điều đẹp đẽ trong thiên nhiên mà Ngài sáng tạo, dùng mắt để đọc và suy ngẫm Lời Ngài, dùng ánh mắt cảm thông, thương xót, yêu thương để nhìn người lân cận thì cả thân thể chúng con đều ở trong sự sáng láng, từ ánh mắt chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Nhưng nếu dùng mắt để nhìn những điều ô uế, xấu xa, dùng ánh mắt soi mói, nghi ngờ, kiêu ngạo để nhìn mọi vật xung quanh thì cả thân thể sẽ ở trong sự tối tăm, chỉ biết làm ra những điều dại dột, u tối vì tâm thần ở trong sự tối tăm lớn, không có chút ánh sáng nào.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ mắt con được tốt lành, luôn hướng về những sự ở trên trời, luôn nhìn thấy những điều đẹp đẽ, tốt lành mà Chúa ban cho con, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ