Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.

51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"

Thưa Cha, con hiểu khi Chấp Sự Ê-tiên trích Ê-sai 66:1-2 để nói lên lẽ thật rằng Thiên Chúa chẳng ngự nơi Đền Thờ do tay người làm ra, là để người bắt đầu giảng giải về nơi mà Thiên Chúa chọn để ở chính là trong những người kính sợ Ngài. Như có chép:

"Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?"(I Cô-rinh-tô 3:16).

"Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta." (II Cô-rinh-tô 6:16).

Nhưng những người có mặt trong Tòa Công Luận chỉ nghe đến "Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người" thì họ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Nghe tới đó là họ đã tin vào lời nói của các nhân chứng dối rằng Ê-tiên đã phạm thượng, nên đã lên tiếng bác bỏ lời của ông, dù đó cũng là lời của chính Chúa đã phán. Vì thế Ê-tiên đã ngừng lại và lên tiếng quở trách họ là những kẻ cứng cổ, không chịu nghe và tiếp nhận lẽ thật. Họ cũng giống như tổ phụ của họ luôn bách hại và giết các tiên tri, những người đã nói trước về sự đến của Đấng Công Chính là Đức Chúa Jesus Christ, chính là Đấng mà họ đã phản nghịch, và đã giết Ngài. Dân I-sơ-ra-ên là những người công nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời của Thánh Kinh, nhưng lời Ngài phán thì họ chối bỏ, không giữ lấy luật pháp mà Chúa đã ban cho họ.

54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."

Thưa Cha, con hiểu rằng trước sự giận dữ của đám đông dân chúng và nhiều người có quyền thế, Ê-tiên chỉ nhìn chăm vào Chúa. Ông không sợ hãi nhưng được đầy dẫy thánh linh, thấy các tầng trời mở ra, nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời, như thể đang sẵn sàng đón ông vào thiên đàng.

57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ê-tiên đã bị đám đông hung bạo, kéo người ra ngoài thành và ném đá người đến chết, dưới sự đồng thuận của Sau-lơ, một nghị viên trẻ tuổi của Tòa Công Luận, cũng chính là Sứ Đồ Phao-lô sau này. Dù bị những nhân chứng dối vu khống, bị ném đá đến chết, nhưng Ê-tiên chẳng oán hận họ, trái lại ông vẫn bình an dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Jesus, xin Ngài tiếp lấy tâm thần các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?"(I Cô-rinh-tô 3:16).

"các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta." (II Cô-rinh-tô 6:16).

Nhưng những người có mặt trong Tòa Công Luận chỉ nghe đến "Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người" thì họ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Nghe tới đó là họ đã tin vào lời nói của các nhân chứng dối rằng Ê-tiên đã phạm thượng, nên đã lên tiếng bác bỏ lời của ông, dù đó cũng là lời của chính Chúa đã phán. Vì thế Ê-tiên đã ngừng lại và lên tiếng quở trách họ là những kẻ cứng cổ, không chịu nghe và tiếp nhận lẽ thật. Họ cũng giống như tổ phụ của họ luôn bách hại và giết các tiên tri, những người đã nói trước về sự đến của Đấng Công Chính là Đức Chúa Jesus Christ, chính là Đấng mà họ đã phản nghịch, và đã giết Ngài. Dân I-sơ-ra-ên là những người công nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời của Thánh Kinh, nhưng lời Ngài phán thì họ chối bỏ, không giữ lấy luật pháp mà Chúa đã ban cho họ.

54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."

Thưa Cha, con hiểu rằng trước sự giận dữ của đám đông dân chúng và nhiều người có quyền thế, Ê-tiên chỉ nhìn chăm vào Chúa. Ông không sợ hãi nhưng được đầy dẫy thánh linh, thấy các tầng trời mở ra, nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời, như thể đang sẵn sàng đón ông vào thiên đàng.

57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ê-tiên đã bị đám đông hung bạo, kéo người ra ngoài thành và ném đá người đến chết, dưới sự đồng thuận của Sau-lơ, một nghị viên trẻ tuổi của Tòa Công Luận, cũng chính là Sứ Đồ Phao-lô sau này. Dù bị những nhân chứng dối vu khống, bị ném đá đến chết, nhưng Ê-tiên chẳng oán hận họ, trái lại ông vẫn bình acác anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta." (II Cô-rinh-tô 6:16).

Nhưng những người có mặt trong Tòa Công Luận chỉ nghe đến "Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người" thì họ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Nghe tới đó là họ đã tin vào lời nói của các nhân chứng dối rằng Ê-tiên đã phạm thượng, nên đã lên tiếng bác bỏ lời của ông, dù đó cũng là lời của chính Chúa đã phán. Vì thế Ê-tiên đã ngừng lại và lên tiếng quở trách họ là những kẻ cứng cổ, không chịu nghe và tiếp nhận lẽ thật. Họ cũng giống như tổ phụ của họ luôn bách hại và giết các tiên tri, những người đã nói trước về sự đến của Đấng Công Chính là Đức Chúa Jesus Christ, chính là Đấng mà họ đã phản nghịch, và đã giết Ngài. Dân I-sơ-ra-ên là những người công nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời của Thánh Kinh, nhưng lời Ngài phán thì họ chối bỏ, không giữ lấy luật pháp mà Chúa đã ban cho họ.

54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."

Thưa Cha, con hiểu rằng trước sự giận dữ của đám đông dân chúng và nhiều người có quyền thế, Ê-tiên chỉ nhìn chăm vào Chúa. Ông không sợ hãi nhưng được đầy dẫy thánh linh, thấy các tầng trời mở ra, nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời, như thể đang sẵn sàng đón ông vào thiên đàng.

57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ê-tiên đã bị đám đông hung bạo, kéo người ra ngoài thành và ném đá người đến chết, dưới sự đồng thuận của Sau-lơ, một nghị viên trẻ tuổi của Tòa Công Luận, cũng chính là Sứ Đồ Phao-lô sau này. Dù bị những nhân chứng dối vu khống, bị ném đá đến chết, nhưng Ê-tiên chẳng oán hận họ, trái lại ông vẫn bình an dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Jesus, xin Ngài tiếp lấy tâm thần của ông, và xin Chúa đừng đổ tội giết ông lên họ, vì ông biết họ làm vậy là vì không hiểu đúng Lời Chúa.

Lời cầu nguyện của Chấp Sự Ê-tiên trước khi ngủ, cho thấy tấm lòng của ông thật giống với Chúa của ông. Đức Chúa Jesus trước khi trút hơi trên thập tự giá cũng cầu nguyện dâng tâm thần vào tay Đức Chúa Cha, và xin tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài vì Ngài biết họ đã không biết rằng họ đã giết Con của Đức Chúa Trời. Qua đó, con học được rằng một người là con dân Chúa, là môn đồ của Đấng Christ thì sẽ luôn sống như Ngài đã sống, hành xử giống như Ngài, luôn yêu thương, khiêm nhường và sẵn lòng tha thứ cho kẻ thù của mình.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện mắt và lòng của con luôn hướng về Đức Chúa Jesus Christ, để mỗi ngày con được trở nên giống Ngài, có tình yêu của Ngài, như chính Ngài đã yêu con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/02/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ