Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh và thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem, 2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài." 3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông. 4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.} 5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy: 6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
Thưa Cha, qua câu chuyện về các nhà thông thái tìm kiếm và đến thờ phượng hài nhi Jesus được chép trong Ma-thi-ơ 2:1-12 con suy ngẫm về những điều sau:
Việc có một vị vua Do-thái mới được sinh ra thì có liên hệ gì với các nhà thông thái đang ở tại phương đông, mà họ lại phải lặn lội đường xa, cất công tìm kiếm, chỉ để gặp và thờ phượng Ngài? Có lẽ họ là những học giả nghiên cứu thiên văn, và biết lời tiên tri về Đấng Mê-si-a của dân Do-thái, trong thời gian dân I-sơ-ra-ên bị lưu đày qua xứ sở của họ, hoặc chính họ cũng là dòng dõi những người I-sơ-ra-ên bị lưu đày. Có biết bao nhiêu vị vua được sinh ra trong thế gian, nhưng sự ra đời của hài nhi Jesus là một sự kiện quan trọng đối với cả đất và trời, được báo hiệu bằng một ngôi sao lạ. Con hiểu là khi nhìn thấy ngôi sao, và hiểu được ý nghĩa của sự xuất hiện đó, các nhà thông thái được Chúa tỏ cho biết sự Đấng được Đức Chúa Trời hứa ban đã đến trong thế gian. Bởi tấm lòng mong chờ, khao khát được nhìn thấy và muốn thờ phượng Đấng Mê-si-a mà họ đã quyết định lên đường tìm đến với Ngài, bởi trong tâm thần họ biết rằng vị vua này sẽ có ảnh hưởng đến toàn thế gian.
Khi nghe những người từ phương xa đến hỏi tìm Vua dân Do-thái đã được sinh ra, Vua Hê-rốt và cả Thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối, có lẽ là vì câu hỏi đó quá kỳ lạ. Nếu có vua mới được sắc phong hẳn nhiên Vua Hê-rốt và dân Thành Giê-ru-sa-lem phải được biết trước tiên, nhưng họ không nghe biết gì về điều này cả. Sau đó Vua Hê-rốt đã hiểu ra các người này đang tìm kiếm Đấng Christ, vì thế ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân để tra hỏi về nơi Đấng Christ được sinh ra. Khi được biết lời tiên tri trong Mi-chê 5:2 đã chỉ ra Đấng Christ phải được sinh tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, thì Vua Hê-rốt, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, lẫn dân chúng chẳng thấy sự vui mừng nào. Dù đoạn đường từ Giê-ru-sa-lem đến Bết-lê-hem chẳng là gì so với đoạn đường mà các nhà thông thái đã trải qua, nhưng Vua Hê-rốt và cả dân Thành Giê-ru-sa-lem đều hờ hững với vị vua mới mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Trong khi những người ở xa thì hết lòng tìm kiếm, thì những người ở gần lại chẳng buồn quan tâm. Giống như có những người sinh ra với cả cha mẹ ông bà đều không biết Chúa, nhưng khi Lẽ Thật đến, họ vui mừng và không ngại khó khăn để tìm kiếm và thờ phượng Chúa, thì lại có những người được sinh ra và lớn lên với Thánh Kinh nhưng họ lại chẳng thèm quan tâm tìm biết Ngài, càng không nói đến chuyện sống theo Lời Ngài.
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
Thưa Cha, con thấy lòng người thật kiêu ngạo khi chỉ là người lại muốn chống nghịch ý Ngài. Khi biết vị vua mới của dân Do-thái được sinh ra theo lời tiên tri của Chúa, thì điều Vua Hê-rốt quan tâm là làm sao để ngăn chặn chương trình của Đức Chúa Trời. Khi Ngài muốn đứa trẻ nào đó ở Bết-lê-hem, xứ Giu-đê sẽ cai trị dân I-sơ-ra-ên thay vì ông và dòng dõi của ông, thì ông sẽ tìm cách tiêu diệt nó.
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở. 10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn. 11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự xuất hiện và sự di chuyển của ngôi sao, dẫn đường cho các nhà thông thái là một dấu lạ từ trời. Các nhà thông thái đã quá đỗi vui mừng và bước theo ngôi sao ấy đến trong nhà nơi có con trẻ và mẹ của Ngài. Thật lạ lùng khi những người trưởng thành, học rộng hiểu nhiều, nhưng các nhà thông thái lại vui mừng sấp mình xuống, thờ phượng một hài nhi chỉ mới gần hai tuổi. Họ dâng lên Ngài những vật phẩm quý giá, vàng tượng trưng cho vương quyền tiêu biểu cho chức vụ nhà vua, nhũ hương dùng trong sự dâng tế lễ tiêu biểu cho chức vụ thầy tế lễ, và một dược dùng để tẩm liệm xác tiêu biểu cho sự chịu khổ và chịu chết để chuộc tội cho thế gian.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Các nhà thông thái chẳng ngại làm trái mệnh lệnh của Vua Hê-rốt, không quay lại báo cho vua về con trẻ, nhưng về xứ mình bằng một con đường khác, bởi vì chẳng lệnh nào lớn bằng lệnh của Đức Chúa Trời. Có lẽ Chúa đã ban cho hết thảy các nhà thông thái đều có chung một giấc mơ, nên họ đều cùng nhau trở về xứ mình. Con hiểu rằng những người thuộc về Chúa thì sẽ được Ngài dẫn dắt để đi cùng một đường, có cùng một tâm tình, dù mỗi người là một cá thể riêng biệt. Con được khích lệ khi thấy sự đồng lòng của các nhà thông thái từ khi bắt đầu lên đường tìm kiếm hài nhi Jesus, đến tận lúc quay trở về, đó cũng là một bài học cho con về những người được Chúa dẫn dắt.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn bước theo ánh sáng của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 11/07/2025
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh và thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài.
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
Thưa Cha, qua câu chuyện về các nhà thông thái tìm kiếm và đến thờ phượng hài nhi Jesus được chép trong Ma-thi-ơ 2:1-12 con suy ngẫm về những điều sau:
Việc có một vị vua Do-thái mới được sinh ra thì có liên hệ gì với các nhà thông thái đang ở tại phương đông, mà họ lại phải lặn lội đường xa, cất công tìm kiếm, chỉ để gặp và thờ phượng Ngài? Có lẽ họ là những học giả nghiên cứu thiên văn, và biết lời tiên tri về Đấng Mê-si-a của dân Do-thái, trong thời gian dân I-sơ-ra-ên bị lưu đày qua xứ sở của họ, hoặc chính họ cũng là dòng dõi những người I-sơ-ra-ên bị lưu đày. Có biết bao nhiêu vị vua được sinh ra trong thế gian, nhưng sự ra đời của hài nhi Jesus là một sự kiện quan trọng đối với cả đất và trời, được báo hiệu bằng một ngôi sao lạ. Con hiểu là khi nhìn thấy ngôi sao, và hiểu được ý nghĩa của sự xuất hiện đó, các nhà thông thái được Chúa tỏ cho biết sự Đấng được Đức Chúa Trời hứa ban đã đến trong thế gian. Bởi tấm lòng mong chờ, khao khát được nhìn thấy và muốn thờ phượng Đấng Mê-si-a mà họ đã quyết định lên đường tìm đến với Ngài, bởi trong tâm thần họ biết rằng vị vua này sẽ có ảnh hưởng đến toàn thế gian.
Khi nghe những người từ phương xa đến hỏi tìm Vua dân Do-thái đã được sinh ra, Vua Hê-rốt và cả Thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối, có lẽ là vì câu hỏi đó quá kỳ lạ. Nếu có vua mới được sắc phong hẳn nhiên Vua Hê-rốt và dân Thành Giê-ru-sa-lem phải được biết trước tiên, nhưng họ không nghe biết gì về điều này cả. Sau đó Vua Hê-rốt đã hiểu ra các người này đang tìm kiếm Đấng Christ, vì thế ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân để tra hỏi về nơi Đấng Christ được sinh ra. Khi được biết lời tiên tri trong Mi-chê 5:2 đã chỉ ra Đấng Christ phải được sinh tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, thì Vua Hê-rốt, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, lẫn dân chúng chẳng thấy sự vui mừng nào. Dù đoạn đường từ Giê-ru-sa-lem đến Bết-lê-hem chẳng là gì so với đoạn đường mà các nhà thông thái đã trải qua, nhưng Vua Hê-rốt và cả dân Thành Giê-ru-sa-lem đều hờ hững với vị vua mới mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Trong khi những người ở xa thì hết lòng tìm kiếm, thì những người ở gần lại chẳng buồn quan tâm. Giống như có những người sinh ra với cả cha mẹ ông bà đều không biết Chúa, nhưng khi Lẽ Thật đến, họ vui mừng và không ngại khó khăn để tìm kiếm và thờ phượng Chúa, thì lại có những người được sinh ra và lớn lên với Thánh Kinh nhưng họ lại chẳng thèm quan tâm tìm biết Ngài, càng không nói đến chuyện sống theo Lời Ngài.
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
Thưa Cha, con thấy lòng người thật kiêu ngạo khi chỉ là người lại muốn chống nghịch ý Ngài. Khi biết vị vua mới của dân Do-thái được sinh ra theo lời tiên tri của Chúa, thì điều Vua Hê-rốt quan tâm là làm sao để ngăn chặn chương trình của Đức Chúa Trời. Khi Ngài muốn đứa trẻ nào đó ở Bết-lê-hem, xứ Giu-đê sẽ cai trị dân I-sơ-ra-ên thay vì ông và dòng dõi của ông, thì ông sẽ tìm cách tiêu diệt nó.
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự xuất hiện và sự di chuyển của ngôi sao, dẫn đường cho các nhà thông thái là một dấu lạ từ trời. Các nhà thông thái đã quá đỗi vui mừng và bước theo ngôi sao ấy đến trong nhà nơi có con trẻ và mẹ của Ngài. Thật lạ lùng khi những người trưởng thành, học rộng hiểu nhiều, nhưng các nhà thông thái lại vui mừng sấp mình xuống, thờ phượng một hài nhi chỉ mới gần hai tuổi. Họ dâng lên Ngài những vật phẩm quý giá, vàng tượng trưng cho vương quyền tiêu biểu cho chức vụ nhà vua, nhũ hương dùng trong sự dâng tế lễ tiêu biểu cho chức vụ thầy tế lễ, và một dược dùng để tẩm liệm xác tiêu biểu cho sự chịu khổ và chịu chết để chuộc tội cho thế gian.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Các nhà thông thái chẳng ngại làm trái mệnh lệnh của Vua Hê-rốt, không quay lại báo cho vua về con trẻ, nhưng về xứ mình bằng một con đường khác, bởi vì chẳng lệnh nào lớn bằng lệnh của Đức Chúa Trời. Có lẽ Chúa đã ban cho hết thảy các nhà thông thái đều có chung một giấc mơ, nên họ đều cùng nhau trở về xứ mình. Con hiểu rằng những người thuộc về Chúa thì sẽ được Ngài dẫn dắt để đi cùng một đường, có cùng một tâm tình, dù mỗi người là một cá thể riêng biệt. Con được khích lệ khi thấy sự đồng lòng của các nhà thông thái từ khi bắt đầu lên đường tìm kiếm hài nhi Jesus, đến tận lúc quay trở về, đó cũng là một bài học cho con về những người được Chúa dẫn dắt.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn bước theo ánh sáng của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/07/2025
***