Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha luôn ban ơn và gìn giữ con trong Ngài. Cảm tạ Cha hôm nay ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Ngài và trình bày lại những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. 24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11] 25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? 26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
Thưa Cha, con hiểu rằng khi đứng trước những lời hăm dọa của "các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo", là những người cầm quyền trên dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ, thì Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã đáp lời họ cách khảng khái và khôn sáng bằng một câu hỏi ở câu 19 và 20, mà họ biết rõ câu trả lời là gì. Sau khi họ không thể làm gì được hai ông nên thả ra, thì hai ông đã đến với các anh em cùng đức tin để kể lại mọi điều họ đã nói với hai ông, kể cả những lời hăm dọa của họ. Con thấy hai sứ đồ không giấu giếm Hội Thánh điều gì, và chỉ hành động trong đức tin, vì nếu làm theo xác thịt thì có lẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ việc thuật lại những lời hăm dọa của những thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói là không nên, vì có thể gây ra sự lo sợ cho Hội Thánh khi đang lúc sơ khai. Qua đó con học được thế nào là sự hiệp một của Hội Thánh, trong mọi việc họ đồng một tâm tình với nhau, có cùng đức tin và được ban cho sự khôn sáng để nhận định vấn đề, do có cùng một Đức Thánh Linh.
Có lẽ khi biết hai Phi-e-rơ và Giăng bị bắt thì các môn đồ đã cùng hiệp lại một nơi để cầu nguyện cho họ, và khi biết được mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói, là những lời cấm đoán, hăm dọa họ "không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus" thì họ đã chẳng lo lắng, nhưng đồng lòng cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng bởi họ đều được Đức Thánh Linh cảm động để hiểu lời tiên tri của Vua Đa-vít đã chép trong Thi Thiên 2:1-2 đang ứng nghiệm. Họ hiểu sự các người cầm quyền đang hiệp nhau tìm cách hăm dọa, cấm đoán họ nói về Đức Chúa Jesus là "nghịch lại Đức Chúa Trời và nghịch lại Đấng Christ của Ngài", và Ngài là Đấng Chủ Tể, cầm quyền và kiểm soát trên muôn loài vạn vật.
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
Thưa Cha, qua lời của Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời, con hiểu rằng sự việc các thế lực cầm quyền trong dân hiệp lại để chống nghịch Đức Chúa Jesus, là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu để làm tiên tri, thầy tế lễ thượng phẩm, làm vua, là việc làm vô ích. Vì mọi sự chống nghịch ấy chỉ chuốc lấy sự hư mất cho chính họ, còn mọi công việc của Đức Chúa Trời sẽ vẫn được hoàn thành theo đúng ý Ngài đã định từ trước.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài. 30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
Thưa Cha, con hiểu rằng khi đứng trước sự bắt bớ con dân Chúa sẽ không bị lo lắng bất an, vì họ biết trình dâng những sự hăm dọa lên Ngài để Ngài giải quyết. Bởi ai hăm dọa và bách hại Hội Thánh, chính làm hăm dọa và bách hại Đấng Christ, và là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Con học được trong lời cầu xin của Hội Thánh Ban Đầu về sự dạn dĩ để tiếp tục làm công việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để nói Lời của Ngài, xin Ngài hành động làm ra những dấu lạ và phép lạ qua Hội Thánh trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, là Con Thánh của Ngài. Lời cầu xin ấy thật khôn sáng và đẹp ý của Ngài, nên chắc chắn họ đã được Ngài đáp lời.
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi họ cầu nguyện xong, thì đã xảy đến một dấu lạ là nơi mà họ nhóm lại đã rúng động, có thể đó là một cơn động đất nhẹ. Qua đó cho con thấy được sức mạnh của sự cầu nguyện, và sự Hội Thánh cùng hiệp nguyện. Lời cầu xin sự dạn dĩ để giảng Lời của Đức Chúa Trời, cho dù phải đối mặt với những nguy hiểm, phản đối của các thế lực đen tối từ thuộc thể đến thuộc linh, cho thấy đức tin mạnh mẽ và sự đầy dẫy thánh linh của các thánh đồ, vì như Đức Chúa Jesus đã có lần nói với họ: "Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi." (Lu-ca 11:24). Vậy nên, "hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ", thật cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, dẫn dắt con hành động thông sáng, và được thịnh vượng trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 06/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha luôn ban ơn và gìn giữ con trong Ngài. Cảm tạ Cha hôm nay ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Ngài và trình bày lại những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
Thưa Cha, con hiểu rằng khi đứng trước những lời hăm dọa của "các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo", là những người cầm quyền trên dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ, thì Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã đáp lời họ cách khảng khái và khôn sáng bằng một câu hỏi ở câu 19 và 20, mà họ biết rõ câu trả lời là gì. Sau khi họ không thể làm gì được hai ông nên thả ra, thì hai ông đã đến với các anh em cùng đức tin để kể lại mọi điều họ đã nói với hai ông, kể cả những lời hăm dọa của họ. Con thấy hai sứ đồ không giấu giếm Hội Thánh điều gì, và chỉ hành động trong đức tin, vì nếu làm theo xác thịt thì có lẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ việc thuật lại những lời hăm dọa của những thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói là không nên, vì có thể gây ra sự lo sợ cho Hội Thánh khi đang lúc sơ khai. Qua đó con học được thế nào là sự hiệp một của Hội Thánh, trong mọi việc họ đồng một tâm tình với nhau, có cùng đức tin và được ban cho sự khôn sáng để nhận định vấn đề, do có cùng một Đức Thánh Linh.
Có lẽ khi biết hai Phi-e-rơ và Giăng bị bắt thì các môn đồ đã cùng hiệp lại một nơi để cầu nguyện cho họ, và khi biết được mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói, là những lời cấm đoán, hăm dọa họ "không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus" thì họ đã chẳng lo lắng, nhưng đồng lòng cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng bởi họ đều được Đức Thánh Linh cảm động để hiểu lời tiên tri của Vua Đa-vít đã chép trong Thi Thiên 2:1-2 đang ứng nghiệm. Họ hiểu sự các người cầm quyền đang hiệp nhau tìm cách hăm dọa, cấm đoán họ nói về Đức Chúa Jesus là "nghịch lại Đức Chúa Trời và nghịch lại Đấng Christ của Ngài", và Ngài là Đấng Chủ Tể, cầm quyền và kiểm soát trên muôn loài vạn vật.
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
Thưa Cha, qua lời của Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời, con hiểu rằng sự việc các thế lực cầm quyền trong dân hiệp lại để chống nghịch Đức Chúa Jesus, là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu để làm tiên tri, thầy tế lễ thượng phẩm, làm vua, là việc làm vô ích. Vì mọi sự chống nghịch ấy chỉ chuốc lấy sự hư mất cho chính họ, còn mọi công việc của Đức Chúa Trời sẽ vẫn được hoàn thành theo đúng ý Ngài đã định từ trước.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
Thưa Cha, con hiểu rằng khi đứng trước sự bắt bớ con dân Chúa sẽ không bị lo lắng bất an, vì họ biết trình dâng những sự hăm dọa lên Ngài để Ngài giải quyết. Bởi ai hăm dọa và bách hại Hội Thánh, chính làm hăm dọa và bách hại Đấng Christ, và là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Con học được trong lời cầu xin của Hội Thánh Ban Đầu về sự dạn dĩ để tiếp tục làm công việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để nói Lời của Ngài, xin Ngài hành động làm ra những dấu lạ và phép lạ qua Hội Thánh trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, là Con Thánh của Ngài. Lời cầu xin ấy thật khôn sáng và đẹp ý của Ngài, nên chắc chắn họ đã được Ngài đáp lời.
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi họ cầu nguyện xong, thì đã xảy đến một dấu lạ là nơi mà họ nhóm lại đã rúng động, có thể đó là một cơn động đất nhẹ. Qua đó cho con thấy được sức mạnh của sự cầu nguyện, và sự Hội Thánh cùng hiệp nguyện. Lời cầu xin sự dạn dĩ để giảng Lời của Đức Chúa Trời, cho dù phải đối mặt với những nguy hiểm, phản đối của các thế lực đen tối từ thuộc thể đến thuộc linh, cho thấy đức tin mạnh mẽ và sự đầy dẫy thánh linh của các thánh đồ, vì như Đức Chúa Jesus đã có lần nói với họ: "Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi." (Lu-ca 11:24). Vậy nên, "hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ", thật cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, dẫn dắt con hành động thông sáng, và được thịnh vượng trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/02/2025
***