Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được dư dật Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài làm tươi mới linh hồn con mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chịu báp-tem và được thêm vào Hội Thánh thì những người I-sơ-ra-ên luôn vâng giữ những lời giảng dạy của các sứ đồ. Hội Thánh đầu tiên cùng nhau nhóm hiệp trong danh Chúa, có cùng đức tin, cùng niềm trông cậy, yêu thương lẫn nhau, cùng dự Tiệc Thánh để nhớ đến sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, dự phần trong thân và máu của Ngài, cùng hiệp nguyện trong sự tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, cùng dâng lời cầu xin cho các nan đề chung, và cầu thay cho nhau. Hết thảy đều kính sợ Thiên Chúa bởi họ nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa giữa Hội Thánh, nhận biết quyền năng của Chúa qua nhiều phép lạ và những dấu lạ đã được các sứ đồ làm ra.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật. 45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi đức tin và tình yêu trong Thiên Chúa, mà hết thảy con dân Chúa đều hiệp một với nhau trong tình yêu thương. Họ có chung mọi vật vì họ đã xem tài sản riêng của mình là của Hội Thánh. Họ sẵn lòng bán đi những sản nghiệp và những tài vật của mình để chia sẻ, giúp đỡ cho những người có cần. Họ sống đúng theo sự dạy dỗ của Đấng Christ, ấy là điều răn mới của Ngài được chép trong Giăng 13:34.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng. 47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng thời đó không phải ai cũng được sở hữu Thánh Kinh, vì giấy mực rất mắc tiền. Vậy nên, Hội Thánh ban đầu sốt sắng đến Đền Thờ liên tục mỗi ngày để được nghe đọc Lời Chúa. Họ cùng nhau dự Tiệc Thánh và ăn tối với nhau, luân phiên từ nhà này sang nhà khác với sự vui vẻ và thật thà. Qua nếp sống của họ, Đức Chúa Trời được tôn vinh, đến cả những người không tin Chúa cũng quý mến họ. Đời sống yêu thương, vui vẻ, chân thành, và tôn vinh Thiên Chúa của Hội Thánh ban đầu đã thu hút những người xung quanh đến với sự cứu rỗi của Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng nếp sống của Hội Thánh để làm sáng danh Ngài giữa thế gian, bởi họ là những tấm gương phản chiếu tình yêu, sự thánh khiết, sự công chính của Thiên Chúa. Kết quả là ngày ngày, Chúa lại thêm những người được cứu vào trong Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa ban cho chúng con ngày nay được sở hữu Thánh Kinh cách dễ dàng, nguyện chúng con luôn biết tôn quý Lời Ngài, đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời của Ngài mỗi ngày. Nguyện xin Chúa gìn giữ con luôn ở trong đức tin thật, có tình yêu thật, sống nếp sống tôn vinh danh Ngài, chiếu ra sự sáng của Ngài giữa thế gian. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 21/01/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được dư dật Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài làm tươi mới linh hồn con mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chịu báp-tem và được thêm vào Hội Thánh thì những người I-sơ-ra-ên luôn vâng giữ những lời giảng dạy của các sứ đồ. Hội Thánh đầu tiên cùng nhau nhóm hiệp trong danh Chúa, có cùng đức tin, cùng niềm trông cậy, yêu thương lẫn nhau, cùng dự Tiệc Thánh để nhớ đến sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, dự phần trong thân và máu của Ngài, cùng hiệp nguyện trong sự tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, cùng dâng lời cầu xin cho các nan đề chung, và cầu thay cho nhau. Hết thảy đều kính sợ Thiên Chúa bởi họ nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa giữa Hội Thánh, nhận biết quyền năng của Chúa qua nhiều phép lạ và những dấu lạ đã được các sứ đồ làm ra.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi đức tin và tình yêu trong Thiên Chúa, mà hết thảy con dân Chúa đều hiệp một với nhau trong tình yêu thương. Họ có chung mọi vật vì họ đã xem tài sản riêng của mình là của Hội Thánh. Họ sẵn lòng bán đi những sản nghiệp và những tài vật của mình để chia sẻ, giúp đỡ cho những người có cần. Họ sống đúng theo sự dạy dỗ của Đấng Christ, ấy là điều răn mới của Ngài được chép trong Giăng 13:34.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng thời đó không phải ai cũng được sở hữu Thánh Kinh, vì giấy mực rất mắc tiền. Vậy nên, Hội Thánh ban đầu sốt sắng đến Đền Thờ liên tục mỗi ngày để được nghe đọc Lời Chúa. Họ cùng nhau dự Tiệc Thánh và ăn tối với nhau, luân phiên từ nhà này sang nhà khác với sự vui vẻ và thật thà. Qua nếp sống của họ, Đức Chúa Trời được tôn vinh, đến cả những người không tin Chúa cũng quý mến họ. Đời sống yêu thương, vui vẻ, chân thành, và tôn vinh Thiên Chúa của Hội Thánh ban đầu đã thu hút những người xung quanh đến với sự cứu rỗi của Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng nếp sống của Hội Thánh để làm sáng danh Ngài giữa thế gian, bởi họ là những tấm gương phản chiếu tình yêu, sự thánh khiết, sự công chính của Thiên Chúa. Kết quả là ngày ngày, Chúa lại thêm những người được cứu vào trong Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa ban cho chúng con ngày nay được sở hữu Thánh Kinh cách dễ dàng, nguyện chúng con luôn biết tôn quý Lời Ngài, đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời của Ngài mỗi ngày. Nguyện xin Chúa gìn giữ con luôn ở trong đức tin thật, có tình yêu thật, sống nếp sống tôn vinh danh Ngài, chiếu ra sự sáng của Ngài giữa thế gian. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/01/2025
***