Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện kính xin Chúa thánh hóa, dạy dỗ con bằng Lời Hằng Sống của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Ma-thi-ơ 3:13-17.
13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người. 14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?" 15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng Giăng kêu gọi mọi người ăn năn, và làm phép báp-tem cho những người tiếp nhận lời kêu gọi của ông, đó như là một nghi thức thể hiện lòng ăn năn tội lỗi của người chịu báp-tem. Còn khi Đức Chúa Jesus đến với Giăng để chịu báp-tem thì trong thời điểm ấy chỉ có mình Ngài hiểu vì sao cần phải làm như vậy. Bởi Giăng nhận biết rằng trong Ngài chẳng có tội lỗi nào, chính ông mới là người có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài.
Qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng việc Đức Chúa Jesus chịu báp-tem là công chính bởi Giăng là người dọn đường cho Chúa, nên khi bắt đầu chức vụ Ngài đã đến với ông để chịu báp-tem. Giăng báp-tem Ngài vào trong chức vụ của Đấng Christ, báp-tem Ngài vào trong sự gánh chịu án phạt của tội lỗi thay cho toàn thể loài người, báp-tem Ngài vào trong sự chết và sự sống lại.
Qua sự kiện trên, con học được sự vâng phục của Giăng Báp-tít, dù không hiểu vì sao, nhưng khi Đức Chúa Jesus nói cứ làm thì người đã theo ý Ngài mà làm báp-tem cho Ngài. Còn Đức Chúa Jesus thì khiêm nhường và vâng phục Đức Chúa Trời, để làm trọn mọi sự công chính mà Ngài đến với Giăng để chịu báp-tem bởi ông.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. 17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"
Thưa Cha, con tưởng tượng quang cảnh khi Đức Chúa Jesus đã chịu báp-tem xong và trỗi dậy khỏi nước thật đẹp đẽ và đầy sự vinh quang. Khi các tầng trời được mở ra, Đấng Thần Linh ngự xuống và tiếng của Đức Chúa Trời vang lên. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng lúc hiện diện trong thời điểm ấy, Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân thể xác thịt của con người mang tên Jesus, Đấng Thần Linh trong hình dáng chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và Đức Chúa Trời từ trên trời phán xuống, xác nhận Đức Chúa Jesus là Con của Ngài, Ngài đã thỏa lòng về mọi sự trong Đức Chúa Jesus.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ con trong sự khiêm nhường và vâng phục, để trong Đấng Christ, con sống đẹp lòng Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 21/07/2025
Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện kính xin Chúa thánh hóa, dạy dỗ con bằng Lời Hằng Sống của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Ma-thi-ơ 3:13-17.
13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng Giăng kêu gọi mọi người ăn năn, và làm phép báp-tem cho những người tiếp nhận lời kêu gọi của ông, đó như là một nghi thức thể hiện lòng ăn năn tội lỗi của người chịu báp-tem. Còn khi Đức Chúa Jesus đến với Giăng để chịu báp-tem thì trong thời điểm ấy chỉ có mình Ngài hiểu vì sao cần phải làm như vậy. Bởi Giăng nhận biết rằng trong Ngài chẳng có tội lỗi nào, chính ông mới là người có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài.
Qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng việc Đức Chúa Jesus chịu báp-tem là công chính bởi Giăng là người dọn đường cho Chúa, nên khi bắt đầu chức vụ Ngài đã đến với ông để chịu báp-tem. Giăng báp-tem Ngài vào trong chức vụ của Đấng Christ, báp-tem Ngài vào trong sự gánh chịu án phạt của tội lỗi thay cho toàn thể loài người, báp-tem Ngài vào trong sự chết và sự sống lại.
Qua sự kiện trên, con học được sự vâng phục của Giăng Báp-tít, dù không hiểu vì sao, nhưng khi Đức Chúa Jesus nói cứ làm thì người đã theo ý Ngài mà làm báp-tem cho Ngài. Còn Đức Chúa Jesus thì khiêm nhường và vâng phục Đức Chúa Trời, để làm trọn mọi sự công chính mà Ngài đến với Giăng để chịu báp-tem bởi ông.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"
Thưa Cha, con tưởng tượng quang cảnh khi Đức Chúa Jesus đã chịu báp-tem xong và trỗi dậy khỏi nước thật đẹp đẽ và đầy sự vinh quang. Khi các tầng trời được mở ra, Đấng Thần Linh ngự xuống và tiếng của Đức Chúa Trời vang lên. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng lúc hiện diện trong thời điểm ấy, Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân thể xác thịt của con người mang tên Jesus, Đấng Thần Linh trong hình dáng chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và Đức Chúa Trời từ trên trời phán xuống, xác nhận Đức Chúa Jesus là Con của Ngài, Ngài đã thỏa lòng về mọi sự trong Đức Chúa Jesus.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ con trong sự khiêm nhường và vâng phục, để trong Đấng Christ, con sống đẹp lòng Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/07/2025
***