Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 5:17-20 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tồn Tại của Điều Răn và Luật Pháp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì sự quan phòng của Ngài mỗi ngày trên đời sống của con, ban cho con được thỏa lòng và no đủ từ thuộc thể đến thuộc linh. Giờ này con lại được đến với Lời của Ngài, nguyện Lời Ngài thánh hóa và dạy dỗ con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 5:17-20.

17 Các ngươi đừng tưởng rằng, Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự kiện Đức Chúa Jesus đến thế gian đã chia đôi dòng lịch sử, trước Ngài được gọi là thời Cựu Ước, và sau là Tân Ước. Luật pháp của Thiên Chúa đã được đặt để trong lòng loài người, sau đó được ban hành qua chữ viết trong thời Cựu Ước, bởi ngón tay Thiên Chúa viết ra (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18). Khi Đức Chúa Jesus đến thì Ngài đã sống đời sống vâng giữ luật pháp trọn vẹn, chính Đức Chúa Trời khẳng định, trong Đức Chúa Jesus Ngài đã luôn thỏa lòng (Ma-thi-ơ 3:17). Nếp sống của Đức Chúa Jesus bày tỏ sự vâng phục trọn vẹn, Ngài đến không phải để phá bỏ luật pháp, nhưng dâng chính mình làm của lễ chuộc tội cho loài người, khiến cho sự đòi hỏi của luật pháp là phải thi hành án phạt trên tội nhân, được trọn vẹn trong sự công chính, thánh khiết và tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Đó là Tân Ước, là giao ước mới trong máu của Đức Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 26:28), cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước (Hê-bơ-rơ 9:15).

18 Vì Ta phán với các ngươi: Thật, cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn.

Thưa Cha, con thấy loài người thường dùng văn bản để ký kết những vấn đề quan trọng, xác nhận chắc chắn điều mình đồng ý, thay cho lời nói, vì sợ "lời nói gió bay". Nên bởi sự yếu đuối của loài người, mà Đức Chúa Trời đã dùng ngón tay Ngài viết Mười Điều Răn ban cho họ trên hai bảng đá qua Môi-se, thì chẳng có lý do nào, hay điều gì khiến luật pháp ấy qua đi được. Mọi sự được trọn là sau khi trời và đất này qua đi, trời mới đất mới hiện ra, loài người được bước vào Vương Quốc Đời Đời, khi ấy luật pháp bằng chữ trên bảng đá mới qua đi, vì chúng đã được ghi trên hết thảy những tấm lòng của cư dân khi ấy (Hê-bơ-rơ 8:10-11).

19 Vậy, nếu ai bỏ đi một trong các điều cực nhỏ nào của các điều răn, và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn nếu ai giữ và dạy các điều ấy thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.
20 Vì Ta phán với các ngươi rằng, trừ khi sự công chính của các ngươi vượt hơn nhiều sự công chính của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, các ngươi chắc chắn sẽ không vào được Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu từng chi tiết trong hợp đồng của loài người lập với nhau đã quan trọng và không thể loại bỏ, thì chẳng ai có quyền bỏ đi có điều cực nhỏ nào của các điều răn của Thiên Chúa. Người cố ý làm vậy chắc chắn sẽ không có phần trong Vương Quốc Trời. Còn người hết lòng giữ điều răn của Chúa, nhưng vì thiếu hiểu biết mà vô tình bỏ sót chi tiết cực nhỏ nào, thì người ấy vẫn được vào Vương Quốc Trời bởi sự thương xót của Chúa, nhưng người ấy sẽ là bị xưng là cực nhỏ. Trong Vương Quốc Trời, chỉ có chỗ cho những người có nếp sống công chính thật sự, là người sống hết lòng vâng giữ mọi lời phán của Chúa. Sự công chính của người ấy là bông trái của đức tin, vượt hơn nhiều sự công chính của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình, chỉ giả vờ tin kính, nhưng không thật sự là người công chính.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa thêm lên đức tin trong con, giữ con trong sự vâng phục, sống theo Lời Ngài, để các việc làm của con được Ngài kể là công chính. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ