Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con.
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô, 20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết. 21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, con hiểu rằng thiên sứ của Chúa nhiều lần hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, để truyền cho ông biết những điều ông cần làm trên gia đình của mình. Sau khi Hê-rốt chết, và những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ cũng đã chết, thì Chúa kêu gọi Giô-sép đưa vợ con mình trở về đất I-sơ-ra-ên. Thiên sứ của Chúa phán với ông trong giấc mơ rằng, "hãy trỗi dậy" thì "người đã trỗi dậy" và làm y như lời. Giô-sép không chỉ vâng phục, mà còn rất sốt sắng để vâng theo lời Chúa truyền. Con hiểu rằng, gia đình nào được làm chủ bởi một người kính sợ Chúa, đơn sơ vâng phục giống như Giô-sép, thì gia đình ấy có phước thay, bởi sẽ được chăm sóc, bảo vệ và được bước đi trong thánh ý Chúa.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê. 23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Thưa Cha, con hiểu rằng Giô-sép vâng lời Chúa để đi vào đất I-sơ-ra-ên, có lẽ ông nghĩ sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem, hay Bết-lê-hem là nơi khi trước gia đình ông đã từ đó ra đi. Nhưng khi nghe A-chê-la-u là con trai của Hê-rốt đã cai trị tại xứ Giu-đê, thì người đã sợ, vì lo cho sự an toàn của con trẻ nên đã đi thẳng lên phía bắc vào các miền của xứ Ga-li-ê, ở trong một thành nhỏ được gọi là Na-xa-rét. Như vậy Đức Chúa Jesus đã lớn lên ở đó, nên Ngài được gọi là người Na-xa-rét, làm ứng nghiệm lời đã được tiên tri về Ngài.
Qua hành trình Giô-sép đưa gia đình mình trở về, con thấy ngoài lời kêu gọi ban đầu của Chúa rằng hãy trở về, thì Ngài không chỉ rõ cho Giô-sép sẽ đưa gia đình mình đến nơi nào cụ thể trong đất I-sơ-ra-ên. Cho đến khi ông sợ, thấy cần cẩn thận với A-chê-la-u, thì mới được thần khải để biết cần phải lánh vào xứ Ga-li-ê. Dù Na-xa-rét là nơi Giô-sép tự lựa chọn làm nơi định cư cho gia đình của mình, nhưng điều đó cũng không nằm ngoài chương trình của Chúa dành cho gia đình ông. Tại Na-xa-rét, ông đã chăm lo cho vợ con mình với nghề thợ mộc giản dị. Thánh Kinh chép về Giô-sép không nhiều, nhưng từ ông con học được nếp sống của người hết lòng vâng phục Chúa cách trọn vẹn. Dù đời sống ông không phải lúc nào cũng được yên bình, nhưng câu chuyện của cuộc đời ông được Thánh Kinh ghi lại thì tràn ngập sự bình an trong Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa cứ dẫn dắt gia đình con, để chúng con luôn bước đi cách vững vàng trong thánh ý của Ngài, để dù trong sóng gió, nghịch cảnh thì lòng chúng con luôn luôn an bình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 15/07/2025
Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con.
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, con hiểu rằng thiên sứ của Chúa nhiều lần hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, để truyền cho ông biết những điều ông cần làm trên gia đình của mình. Sau khi Hê-rốt chết, và những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ cũng đã chết, thì Chúa kêu gọi Giô-sép đưa vợ con mình trở về đất I-sơ-ra-ên. Thiên sứ của Chúa phán với ông trong giấc mơ rằng, "hãy trỗi dậy" thì "người đã trỗi dậy" và làm y như lời. Giô-sép không chỉ vâng phục, mà còn rất sốt sắng để vâng theo lời Chúa truyền. Con hiểu rằng, gia đình nào được làm chủ bởi một người kính sợ Chúa, đơn sơ vâng phục giống như Giô-sép, thì gia đình ấy có phước thay, bởi sẽ được chăm sóc, bảo vệ và được bước đi trong thánh ý Chúa.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Thưa Cha, con hiểu rằng Giô-sép vâng lời Chúa để đi vào đất I-sơ-ra-ên, có lẽ ông nghĩ sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem, hay Bết-lê-hem là nơi khi trước gia đình ông đã từ đó ra đi. Nhưng khi nghe A-chê-la-u là con trai của Hê-rốt đã cai trị tại xứ Giu-đê, thì người đã sợ, vì lo cho sự an toàn của con trẻ nên đã đi thẳng lên phía bắc vào các miền của xứ Ga-li-ê, ở trong một thành nhỏ được gọi là Na-xa-rét. Như vậy Đức Chúa Jesus đã lớn lên ở đó, nên Ngài được gọi là người Na-xa-rét, làm ứng nghiệm lời đã được tiên tri về Ngài.
Qua hành trình Giô-sép đưa gia đình mình trở về, con thấy ngoài lời kêu gọi ban đầu của Chúa rằng hãy trở về, thì Ngài không chỉ rõ cho Giô-sép sẽ đưa gia đình mình đến nơi nào cụ thể trong đất I-sơ-ra-ên. Cho đến khi ông sợ, thấy cần cẩn thận với A-chê-la-u, thì mới được thần khải để biết cần phải lánh vào xứ Ga-li-ê. Dù Na-xa-rét là nơi Giô-sép tự lựa chọn làm nơi định cư cho gia đình của mình, nhưng điều đó cũng không nằm ngoài chương trình của Chúa dành cho gia đình ông. Tại Na-xa-rét, ông đã chăm lo cho vợ con mình với nghề thợ mộc giản dị. Thánh Kinh chép về Giô-sép không nhiều, nhưng từ ông con học được nếp sống của người hết lòng vâng phục Chúa cách trọn vẹn. Dù đời sống ông không phải lúc nào cũng được yên bình, nhưng câu chuyện của cuộc đời ông được Thánh Kinh ghi lại thì tràn ngập sự bình an trong Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa cứ dẫn dắt gia đình con, để chúng con luôn bước đi cách vững vàng trong thánh ý của Ngài, để dù trong sóng gió, nghịch cảnh thì lòng chúng con luôn luôn an bình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/07/2025
***